“Tôi không nghĩ mình lại may mắn như vậy”

ANTĐ - Đó là tâm sự của anh Vũ Huy Cường (SN 1978) ở Chương Mỹ, Hà Nội khi được Thiếu úy Nguyễn Triệu Hải-Đội CSGT số 7, Phòng CSGT-CATP Hà Nội trao tận tay chiếc ví bên trong có số tiền hơn 3 triệu đồng cùng rất nhiều giấy tờ tùy thân có giá trị tại trụ sở CAP Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân vào sáng 9-2.

Anh Cường vui mừng khi nhận lại số tài sản bị đánh rơi từ Thiếu úy Hải

Trước đó, khoảng 7h cùng ngày, anh Cường đi trên đường Nguyễn Trãi - Tây Sơn để đến công ty làm việc. Khi đi đến đoạn đối diện với chợ Phùng Khoang, anh đã đánh rơi chiếc ví bên trong có số tài sản như trên. Sự việc chỉ được phát hiện khi anh đến công ty. Theo như lời anh Cường: “Tôi nghĩ sẽ không thể tìm lại được chiếc ví bởi chẳng biết mình đánh rơi ở đâu và sẽ rất khó để có người nào đó nhặt được họ trả lại.

Đang lo lắng vì mới đầu năm đi làm đã mất của và băn khoăn sẽ phải xin nghỉ vài ngày để làm lại giấy tờ thì tôi nhận được điện thoại của Trung tá Hà Văn Thanh-Đội phó Đội CSGT số 7 thông báo đến trụ sở CAP Thanh Xuân Nam nhận lại tài sản. Quả thực khi nhận được điện thoại, tôi cũng không tin mình lại có thể may mắn như vậy”-anh Cường xúc động nói. May mắn của anh Cường là do vào thời điểm anh Cường bị đánh rơi ví, Thiếu úy Nguyễn Triệu Hải trên đường từ đơn vị đi làm nhiệm vụ đã nhìn thấy và nhặt được. Thiếu úy Hải đã báo cáo chỉ huy đội đồng thời liên lạc với người đánh rơi đến nhận lại số tài sản trên.