Mất việc vì... có thai

(ANTĐ) - Ốc cười như bị ai cù, Nghêu ngạc nhiên hỏi:

Mất việc vì... có thai

(ANTĐ) - Ốc cười như bị ai cù, Nghêu ngạc nhiên hỏi:

- Chuyện gì vui mà chú mày cười ghê thế?

- Em… buồn cười vì Bệnh viện khách sạn Đa khoa quốc tế Vũ Anh ở phường 7, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh cho nghỉ tất tần tật số nhân viên nữ… có thai.

Nghêu ngơ ngác:

- Hiểu được chết liền.

Ốc nín cười:

- Số là Bệnh viện Vũ Anh có mời một “ông thầy” phong thủy tới xem cơ ngơi, để chỉ ra những điều hung, cát. Ông thầy phán, bệnh viện có nhiều nhân viên nữ có thai là không tốt, nhất là các nhân viên này lại ở vị trí “mặt tiền” của bệnh viện. Lập tức, một loạt chị em của bệnh viện lỡ đang có thai đều bị nữ Giám đốc cho nghỉ việc trước thời hạn hợp đồng. Chị em bức xúc quá nên đã khiếu nại.

- Đúng là… mê tín.

Hến ngao ngán:

- Bác Nghêu nói không sai, nếu chỉ vì “ông thầy” phong thủy phán vu vơ, kiểu để chị em lỡ mang thai làm việc trong bệnh viện sẽ không tốt, gặp xui mà cho nghỉ việc thì không thể chấp nhận được. Đây không chỉ mê tín mà còn vi phạm pháp luật nữa đấy.

Ốc giảng giải:

- Nhưng cô Hến ơi, chuyện mê tín thật đáng lo ngại, mà hình như ngày càng… phát triển. Em biết có một công ty Nhà nước hẳn hoi, nhưng phòng làm việc của sếp lúc nào cũng nhang đèn mờ ảo.

Trùm Sò e hèm:

- Chậc, chuyện công ty này, cơ quan nọ thờ “Thần Tài” hoặc cúng “cô hồn” Rằm tháng bảy là chuyện… bình thường. Nhưng chuyện chú ốc vừa kể bệnh viện nọ cho nhân viên có thai nghỉ vì sợ xui thì mới nghe lần đầu. Mê tín đến cỡ này thì quá đáng, nhất là bệnh viện “Tây”, mà sao “âm lịch” thế nhỉ?

- Hì hì… em còn biết một chuyện khá hôi hài, mỗi lần nghĩ lại cứ buồn cười như ăn phải bả cười ấy.

- Lại chuyện gì nữa?

Ốc vừa cười vừa kể:

- Có một phiên tòa nọ, đang xử án, bất ngờ một phóng viên nữ có thai bước vào theo dõi phiên tòa để đưa tin, liền bị vị… đại diện Viện Kiểm sát kêu bảo vệ “xốc nách” đưa ra cửa công đường vì sợ… xui.

- Hi hi, hô hô…

Cả bác Nghêu, ốc và Hến đều không thể nín cười nên phải… xì ra thôi!

Đào Cốc Lục Tiên