“Lời tỏ tình Hà Nội”, khúc Tango lãng mạn về mùa thu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nhân kỷ niệm 69 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10.10.1954 – 10.10.2023), Nhạc sĩ tài hoa Nguyễn Ngọc Thiện giới thiệu tới công chúng yêu nhạc tình khúc “Lời tỏ tình Hà Nội” như một quà tặng lãng mạn về mùa thu Hà Nội.

Nhắc đến nhạc sĩ tài hoa Nguyễn Ngọc Thiện, không thể không nhắc tới những khúc tình ca đầy sức sống của tuổi trẻ, đã gắn bó với nhiều thế hệ người yêu nhạc Việt Nam.

Nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện bắt đầu sáng tác từ thời sinh viên. Ông chính là một trong những người đã dìu dắt các nhóm nhạc như Tam ca Áo Trắng, Mắt Ngọc… phát triển.

Ông là một trong số những thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng "Những người bạn" gồm nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Tôn Thất Lập, Trần Long Ẩn, Từ Huy, Nguyễn Ngọc Thiện, Nguyễn Văn Hiên, Thanh Tùng. "Những người bạn" đã đi đầu trong phong trào nhạc trẻ từ sau ngày giải phóng với những tác phẩm viết theo thể loại pop, rock, hầu hết hướng về tình yêu đôi lứa, tình yêu quê hương, mang đến cho khán giả Việt Nam nhiều món ăn tinh thần mới.

Từ trái sang: Các Nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên, Trịnh Công Sơn, Nguyễn Ngọc Thiện và Từ Huy

Từ trái sang: Các Nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên, Trịnh Công Sơn, Nguyễn Ngọc Thiện và Từ Huy

Không chỉ là một bác sĩ nha khoa tài năng, Nguyễn Ngọc Thiện còn là một trong những trụ cột trong làng nhạc Việt đương đại với những vai trò ông từng trải qua như: Ủy viên BCH Hội Nhạc sĩ VN, Phó chủ tịch Hội Âm nhạc TP.HCM, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Sóng Nhạc. Ngoài ra, ông còn thường xuyên tham gia hội đồng cố vấn nghệ thuật nhiều chương trình âm nhạc lớn trong nước.

Nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện trong đêm nhạc Dấu ấn Thời gian của Đài Truyền hình TP.HCM, tôn vinh và tri ân những đóng góp của ông cho nền âm nhạc Việt Nam.

Nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện trong đêm nhạc Dấu ấn Thời gian của Đài Truyền hình TP.HCM, tôn vinh và tri ân những đóng góp của ông cho nền âm nhạc Việt Nam.

Kho tàng âm nhạc của ông có hàng trăm ca khúc nổi tiếng như: "Ơi cuộc sống mến thương", "Ngọn lửa trái tim", "Bồ câu không đưa thư", "Hành trình tuổi 20", "Xa vắng", "Chiều biên giới", "Mùa xuân ơi", "Ngày đầu tiên đi học", "Xúc xắc xúc xẻ", "Như khúc tình ca"...

Năm 2011, ông nhận được Giải thưởng Nhà nước về Văn học - nghệ thuật với chùm ca khúc gồm 6 bài viết về thời kỳ xây dựng đất nước năm 1975 - 1985, danh hiệu Thầy thuốc ưu tú với gần 40 năm công tác trong ngành y.

Nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện và những người bạn nhà thơ: Lâm Xuân Thi, Hồ Thi Ca và Nguyễn Thái Dương.

Nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện và những người bạn nhà thơ: Lâm Xuân Thi, Hồ Thi Ca và Nguyễn Thái Dương.

Hà Nội những ngày tháng 10. Chút gió lạnh đầu mùa dịu dàng, chưa đủ rét, chỉ mát mát bàn tay, vai áo đã mang hơi thu tới từng ngóc ngách của thủ đô. Từ Thành phố mang tên Bác, nghe người bạn kể mùa thu đã về, nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện rưng rưng nhớ tới những lần ông ra Hà Nội trong tiết trời thu. Hà Nội mùa thu với ông là ban mai mờ sương khói, hương hoa dịu dàng, hương cốm thơm tho. Hà Nội mùa thu cho ông cảm giác rất dễ chịu, se se lạnh, nao nao thương nhớ, khác hẳn với một Sài Gòn đầy nắng ấm và náo nhiệt …

Không sống ở Hà Nội, nhưng Hà Nội mùa thu với ông là rất nhiều kỷ niệm đẹp với bạn bè. Sáng tác về Hà Nội là cảm xúc rất đẹp. Đã bao lần ông muốn viết nhạc để gửi gắm tình cảm của mình tới Hà Nội thân yêu. Nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện cho biết: “Hà Nội là nơi mà tôi đã đến rất nhiều lần trong năm và liên tục như vậy từ năm 1993. Thế nhưng chưa lần nào tôi viết nổi một ca khúc về Hà Nội, dù có rất nhiều bạn bè, dù Hà Nội với tôi bao giờ cũng rất đẹp và nhiều kỷ niệm. Giờ tôi ít có dịp đến Hà Nội hơn. Những ngày đầu mùa thu này, bất chợt bắt gặp bài thơ "Lời tỏ tình Hà Nội", bao kỷ niệm xưa lại ùa về. Ngay lập tức, tôi say sưa viết, say sưa đàn, say sưa phổ thành một ca khúc theo nhịp điệu thật trữ tình, lãng mạn mà cũng đầy nét kiêu sa của Tango.”

Bài thơ Lời tỏ tình Hà Nội

Em ơi về Hà Nội với anh

Đêm qua gió trở mình rồi đó

Về đây em để thương để nhớ

Để bàn tay nắm lấy bàn tay

Anh đưa em đi hết những ngày

Hờn nắng dỗi mưa đầu cuối phố

Má em như tường vi sắc đỏ

Hanh hanh trong gió giao mùa

Những ban mai ánh mặt trời đùa

Khói cà phê thơm môi con gái

Hoa cúc thơm nụ cười Hà Nội

Tóc em thơm ray nắng mơ màng

Mình hẹn Hồ Tây cuối chiều vàng

Hái tặng em cành sen chớm nở

Trao cho em lời yêu chưa ngỏ

Anh muốn bên em suốt bốn mùa.

(Nguyễn Hoàng Yến)

Tác giả bài thơ bài thơ "Lời tỏ tình Hà Nội" là Nguyễn Hoàng Yến, chị hiện là một nhà báo đang công tác tại Đài Tiếng nói Việt Nam. Chị là người sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Hà Nội đã gắn bó với chị trong suốt mấy chục năm có mặt trên cuộc đời này. Nguyễn Hoàng Yến đã viết rất nhiều về Hà Nội như một cách ghi chép cảm xúc trong cuộc sống hàng ngày. Nguyễn Hoàng Yến chia sẻ chị đã viết "Lời tỏ tình Hà Nội" vào một ngày chớm thu. Đó là những ngày Ngâu, mưa bắt đầu rắc trên những nẻo đường Hà Nội.

Bìa Ca khúc "Lời tỏ tình Hà Nội". Âm nhạc: Nguyễn Ngọc Thiện. Lời thơ: Nguyễn Hoàng Yến. Ca sĩ: Minh Trang Lyly. Hòa âm: Đinh Quang Minh.

Bìa Ca khúc "Lời tỏ tình Hà Nội". Âm nhạc: Nguyễn Ngọc Thiện. Lời thơ: Nguyễn Hoàng Yến. Ca sĩ: Minh Trang Lyly. Hòa âm: Đinh Quang Minh.

“Lời tỏ tình Hà Nội đến với tôi vào một ngày Ngâu. Hôm đó trời rất mát mẻ, khác hẳn cái oi nồng khó chịu của mùa hè. Tôi đi trên con đường Trần Phú. Bất chợt gặp nắng thu vàng ruộm ở đầu phố, nhưng đến cuối phố đã là mưa rắc trắng. Mưa Ngâu là như thế. Mùa thu đến là như thế. Đặc biệt, đi qua đoạn giao cắt Phan Đình Phùng, tôi nhìn thấy những tà áo dài, những chiếc xe hoa đầy ắp hoa cúc, hoa sen… Và dọc phố Nguyễn Chí Thanh, hàng tường vi nở hoa rực rỡ trong gió giao mùa. Tất cả những hình ảnh lãng mạn ấy đã đưa "Lời tỏ tình Hà Nội" đến với tôi. Tôi rất vui và xúc động khi ngay khi tôi viết xong, bài thơ đã được nhạc sĩ tài hoa Nguyễn Ngọc Thiện đồng cảm và chắp cánh âm nhạc để ra mắt khán giả đúng vào dịp Hà Nội thu thật là thu như thế này.”

Tác giả thơ Nguyễn Hoàng Yến

Tác giả thơ Nguyễn Hoàng Yến

Với nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện, âm nhạc là đam mê lớn nhất trong cuộc đời này. Ngày nào ông cũng sống với âm nhạc qua các ca khúc đã từng sáng tác, nghe đi nghe lại từng tác phẩm của mình, rồi lại hào hứng viết những bài hát mới theo rất nhiều thể loại, giai điệu mới mẻ, phong phú và đa dạng. Lời tỏ tình Hà Nội được nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện chọn viết theo điệu Tango ngọt ngào và quyến rũ. Ông tâm sự:

“Ở thời bây giờ, chỉ cần lên mạng là đã có thể nghe đủ thể loại nhạc. Tôi cũng đã viết rất nhiều loại. Tuy nhiên, mấy chục năm nay, tôi chưa viết ca khúc nào theo nhịp Tango, trừ bài duy nhất là "Tình khúc tháng Ba". Lần này, tôi muốn viết về Hà Nội theo điệu Tango sang trọng và kiêu sa. Để thể hiện ra chất đặc trưng cổ kính của Hà Nội, mà vẫn tươi trẻ, quyến rũ, nồng nàn, tôi nghĩ Tango mới rất phù hợp. Lời thơ của Nguyễn Hoàng Yến cũng gợi mở cho tôi viết bài hát theo nhịp Tango.”

Lời tỏ tình Hà Nội được ra mắt khán giả đúng vào dịp tháng 10. Từ Thành phố mang tên Bác, nhạc sĩ tài hoa Nguyễn Ngọc Thiện chắt chiu cảm xúc, dành tâm huyết và tình yêu của mình vào tình khúc Tango đầu tiên của ông về Hà Nội mùa thu. Nhạc sĩ mong muốn: “Tôi cũng mong "Lời tỏ tình Hà Nội" phổ từ bài thơ cùng tựa đề của nhà thơ Nguyễn Hoàng Yến là một món quà thật đặc biệt để gửi đến người yêu âm nhạc của Hà Nội dễ mến.”

Xin mời quý vị nghe ca khúc tại đây: