Lê Văn Luyện vẫn không hề tỏ vẻ hối hận, ăn năn

ANTĐ - Sau buổi tiếp xúc đầu tiên với Lê Văn Luyện - hung thủ sát hại 3 mạng người ở tiệm vàng Ngọc Bích, luật sư bào chữa cho bị can này phải thốt lên: "Luyện đúng là kẻ có máu lạnh".
Kẻ sát nhân máu lạnh Lê Văn Luyện

Kẻ sát nhân máu lạnh Lê Văn Luyện

Luật sư Nguyễn Bá Ngọc, Giám đốc Công ty Luật TNHH một thành viên Số 1 - tỉnh Bắc Giang, cho biết ngày 20.9 ông đã có buổi tiếp xúc đầu tiên với bị can Lê Văn Luyện. Cùng tham gia còn có luật sư Phạm Xuân Anh (Đoàn luật sư tỉnh Bắc Giang). Ông Xuân Anh vừa được bổ sung chỉ định là người thứ 2 bào chữa cho Luyện.

Sau buổi tiếp xúc, luật sư Ngọc cho biết, những ngày bị tạm giam ở trại giam công an tỉnh, tinh thần của Luyện vẫn ổn định, Luyện ăn uống tốt. Luyện đồng ý để 2 vị luật sư bào chữa cho mình và khai báo thành khẩn quá trình gây ra vụ án trên.

"Chưa biết sau này thế nào, nhưng nhận định cá nhân ban đầu của tôi, vụ thảm sát trên chỉ có một mình Luyện gây ra. Anh ta đúng là người có máu lạnh.", vị luật sư có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề nói.

Trước câu hỏi của PV trong buổi tiếp xúc với luật sư, rằng liệu hung thủ này có khai trái chiều với những gì trước đó từng khai với cơ quan điều tra hay không? Luật sư Ngọc cho biết chưa thể tiết lộ bất cứ thông tin gì khi công an chưa có kết luận cuối cùng.

Ông nói, đây không phải buổi tiếp xúc duy nhất với Luyện. Trước khi đưa ra xét xử, luật sư Ngọc sẽ có nhiều buổi tiếp xúc khác. Nếu có dựng lại hiện trường thì ông cũng sẽ tham gia.

Chia sẻ với phóng viên, Giám đốc Công ty Luật TNHH một thành viên Số 1 tỉnh Bắc Giang cho hay vụ án kinh hoàng xảy ra đã gần một tháng nhưng đến nay Luyện vẫn không tỏ vẻ ăn năn hối hận về việc mình đã làm.

Đến nay, phía gia đình bị hại cũng được 2 luật sư đến từ Hà Nội là Trần Chí Thanh và Phạm Văn Huỳnh (Văn phòng luật sư Tâm Đức, Hà Nội) nhận lời bảo vệ quyền và lợi ích miễn phí.