Lạ và không lạ
(ANTĐ) - Trùm Sò tặc lưỡi, giọng thán phục:
- Kinh thật, trộm cắp thời nay thay đổi phương thức, thủ đoạn hoạt động xoành xoạch như dân chơi thay... điện thoại di động.
Hến thản nhiên:
- Thời đại thông tin như tia chớp, mọi thứ thay đổi phát triển liên tục, tội phạm cũng thế thôi.
Ốc rụt rè: - Em rửa tay gác kiếm lâu rồi...
Nghêu bẽn lẽn: - Tôi cũng thế, không đào tường khoét ngạch như xưa nữa...
Tròm Sò kẻ cả: - Thời các chú đục tường vào trộm nhà tôi xưa rồi. Đây này ở quận Thanh Xuân, bọn trộm rình chủ nhà đi vắng. Chúng mang bạt đến quây quanh nhà như đang sửa chữa.
Ốc reo to: - Xong rồi. Bọn chúng dọn sạch đồ đạc trong sự mất cảnh giác của xóm phố, đúng không?
Nghêu vỗ đùi: - Cao thủ, cao thủ.
Trùm Sò: - Đây nữa này. Một bọn khác đợi lễ hội, chúng đến căng dây... phát hành vé gửi xe...
Hến: - Có người gửi không?
Trùm Sò: - 11 người gửi. Bọn trộm này chọn 5 cái xe tốt nhất... vù luôn.
Ốc: - Ngày xưa em cũng thay đổi thành phần... bả chó liên tục. Chó chết hàng loạt, em cứ thế... tiến vào lục rương, hòm nhà các bác. Bọn này bây giờ nghĩ ra nhiều đòn kinh người thế này thì... lạ thật.
Hến: - Thủ đoạn mới của bọn lưu manh rất... lạ. Nhưng cũng... chẳng lạ. Quy luật “phát triển” của tội phạm là thế. Lạ nhất là người đời cứ luôn mất cảnh giác.
Trùm Sò: - Thế các đồng chí công an thấy thế nào?
Hến: - Chắc cũng ngỡ ngàng chút ít, nhưng đã truy xét, bắt được hết rồi.
Nghêu thở dài: Người đời ngu ngơ, công an vất vả. Biết làm sao hết được chữ ngờ.
Đào Cốc Lục Tiên