Lạ tai... nghe nhạc Phú Quang

ANTĐ - Lần đầu tiên, những tình khúc Phú Quang được xử lý theo lối độc và lạ - nhạc mộc Acoustic. Thú vị hơn, cách thể hiện có một không hai này lại được trình bày bởi một giọng ca bán chuyên Ngô Quang Vinh - người chỉ nhận mình là lữ khách trong âm nhạc.

Lời “có cánh” của nhạc sĩ Phú Quang

Từ trước đến nay, các album hát nhạc Phú Quang dù là của nghệ sĩ nào khi “ra lò” đều có sự tham gia của ông trong quá trình sản xuất. Dù ở khâu nào Phú Quang luôn thận trọng và kỹ lưỡng với suy nghĩ muốn giữ nguyên vẹn hồn cốt những sáng tác mang đậm dấu ấn cá nhân mình. Có điều lạ là với Quang Vinh, vị nhạc sĩ tài hoa đã gần như đứng ngoài cuộc trong suốt quá trình thực hiện album. Dường như nhạc sỹ rất tin tưởng và đã nhìn thấy ở anh một tình yêu chân thành dành cho những đứa con tinh thần của ông. Hơn thế, cả nhạc sỹ và người thể hiện đều là những người con của Hà Nội. Vì vậy, Phú Quang đã tin tưởng để anh thể hiện 10 ca khúc rất nổi tiếng của mình như: Thương lắm tóc dài ơi, Tình khúc 24, Đêm Hà Nội… 
Quang Vinh kể khi thu xong bản demo đĩa nhạc này, anh có mang tới để nhạc sỹ Phú Quang nghe. Và ông tỏ ra bất ngờ khi biết những nhạc phẩm của mình được hát theo phong cách nhạc mộc Acoustic với việc sử dụng 3 nhạc cụ đệm kèm là violin, guitar và trống carton. Đó là điều khác biệt so với những nghệ sĩ từng hát nhạc Phú Quang. Đặc biệt, với những người tinh ý sẽ nhận thấy nhạc Phú Quang không thể thiếu tiếng đàn dương cầm thì ở CD này, Quang Vinh đã phá cách lối làm quen thuộc này. Cũng bởi vậy mà nhạc sỹ Phú Quang đã dành cho anh những lời “có cánh” và sự tán dương dành cho một giọng ca không chuyên chọn hát nhạc của mình.

Gửi tới những trái tim yêu Hà Nội

Nhận mình là lữ khách trong âm nhạc và được đánh dấu bằng CD 1 ra mắt năm 2013 “Phôi pha” về dòng nhạc Trịnh, Quang Vinh đã có bước khởi đầu khá ấn tượng khi được giới hâm mộ nhạc Trịnh, đặc biệt là dân chơi âm thanh chuyên nghiệp xếp “Phôi pha” vào danh sách các CD nhạc Việt Nam hay, đáng nghe và nên có trong tủ đĩa. Ở CD 2, “Lớn lên cùng Hà Nội”, anh đã có độ “chín” trong cách xử lý bài hát. Có lẽ vậy, ở album này, người nghe đều cảm nhận rất rõ tình cảm của Quang Vinh dành cho mảnh đất nghìn năm văn hiến qua từng nốt nhạc. Quang Vinh tâm sự, đây là món quà mà anh muốn gửi tới những trái tim yêu Hà Nội, những ai dù chỉ gắn bó một thời nhưng luôn hoài niệm tìm về. 
Bắt tay vào thực hiện sản phẩm âm nhạc này, Quang Vinh đã đọc rất kỹ lời bài hát, tìm hiểu các ca sỹ đi trước đã thể hiện tác phẩm, để tìm cho mình một lối đi riêng. Mỗi sản phẩm âm nhạc ra đời, anh đều có sự đầu tư và chuẩn bị kỹ lưỡng nên cuộc dạo chơi trong âm nhạc của Quang Vinh đã để lại những dấu ấn nhất định. Khi hỏi ý định sẽ trở thành ca sỹ chuyên nghiệp, Quang Vinh không ngần ngại thổ lộ rằng “Khi còn ở Hà Nội, tôi chỉ muốn lang thang, dạo chơi trong khu vườn âm nhạc. Nhưng nếu có cơ hội vào TP.HCM thì cho dù không muốn, nghề sẽ tìm đến với tôi”. Và trong thời gian tới, anh mong muốn sẽ tiếp tục có những tìm tòi với dòng nhạc xưa và nhạc tiền chiến.
“Lớn lên cùng Hà Nội” rất mộc mạc
 “Quang Vinh hát rất êm ái và cảm xúc nên “Lớn lên cùng Hà Nội” rất dễ đi vào lòng người. Tôi không nghĩ nhạc của tôi lại được hát mộc và nghe lạ tai đến thế. Rất hay! Nếu Quang Vinh có ý định làm album nữa về nhạc của tôi, tôi sẽ tặng Quang Vinh vài bản phối để Vinh xứng tầm hát ở Nhà hát Lớn hơn”. Nhạc sỹ Phú Quang