Ký ức nhà hộ sinh

ANTĐ - Chị  Lê Phương Anh (số 106, ngõ 166 Kim Mã, Hà Nội) về đến nhà vừa bế con vừa thở…

- Trời lạnh, đi thăm người bạn trong viện mà tức cả ngực vì đông. Chỗ thì luôn quá tải, trong khi có nơi lại không…

- Y tế trong thành phố mà cũng có chỗ không quá tải à, ở đâu thế?

- Nhà hộ sinh. Em nhớ ngày xưa bạn bè đứa nào chả được sinh ra ở nhà hộ sinh, thế mà giờ thấy vắng hoe, trong khi vào viện thì có khi phải nằm ghép. Nhà hộ sinh giờ chắc chỉ còn trong ký ức…

- Các nhà hộ sinh được đầu tư cũng khang trang đấy chứ, sao lại vắng người nhỉ?

- Do tâm lý là chính. Mà đầu tư cơ sở vật chất rồi, cần con người nữa. Phải nâng cao chuyên môn y, bác sỹ để tạo niềm tin với người dân thì người ta mới đến chứ.

- Sinh con là chuyện quan trọng, ai cũng có quyền được chọn dịch vụ tốt nhất!

- Thì cũng vì tương lai con em chúng ta nên nhà nước mới đầu tư các nhà hộ sinh khang trang đến thế, nhưng nói thật nhiều chị em cảm giác đến sinh con ở đấy không an toàn… Hà Nội lại toàn bệnh viện phụ sản tuyến trên, tội gì!

- Cứ như thế này thật lãng phí, trong khi nhiều vùng sâu, vùng xa mong có được một trạm y tế đầy đủ dụng cụ đã khó…

- Theo em đã đầu tư thì đầu tư cho tốt và cần có cách nhìn đúng. Như tình hình hiện nay, nhà hộ sinh vẫn không được phép mổ đẻ liệu có phải vừa tự hạn chế chuyên môn vừa không đạt được mục đích giảm tải.

- Không khéo sau này chả còn ai biết nhà hộ sinh.