Không giảm đã là may

ANTĐ - Vừa nghe thông tin lương bình quân thực tế của cán bộ, nhân viên Tập đoàn Petrolimex lên tới hơn 20 triệu đồng mỗi tháng trong khi tập đoàn này làm ăn thua lỗ hàng nghìn tỷ đồng, chị Hoàng Anh (24 tuổi), nhân viên một ngân hàng thương mại lắc đầu:

- Nhân viên doanh nghiệp nhà nước đúng là sướng, nhìn lại lương thưởng của mình mà ngậm ngùi.

- Các ngân hàng vẫn báo lãi mà sao nhân viên lại than thở như vậy?

- Ngân hàng lãi nhưng quỹ lương không tăng thì thu nhập của nhân viên vẫn dậm chân tại chỗ. Giao dịch viên như mình thì mỗi tháng được hơn 4 triệu đồng. Những người có thâm niên cao hơn thì cũng chỉ nhiều hơn vài triệu. Nhiều người cứ tưởng làm ngân hàng là nhiều tiền nhưng thực tế lại không phải như vậy. Hơn 4 triệu sống ở Hà Nội thì phải “khéo co” kéo mới đủ chi tiêu. 

- Nhiều người quyết tâm xin vào làm ngân hàng vì khoản thưởng hàng năm lên tới vài chục triệu đồng?

- Đấy là trước đây thôi. Đúng là có những thời điểm giao dịch viên cũng được thưởng hàng chục triệu đồng mỗi năm, nhưng giờ viễn cảnh này xa xôi lắm. Lương không bị giảm đã là may mắn rồi, mong gì được thưởng. Trong khi áp lực công việc thì  vẫn nhiều, mà các khoản thưởng quý, thưởng năm lại được lãnh đạo công bố là “nhiều khả năng” không có nên khiến không ít người chán nản. 

- Mức lương, thưởng không như mong đợi sao mọi người vẫn gắn bó vậy? 

- Trong lúc khó khăn này, nhiều ngân hàng còn đang cắt giảm nhân sự. Có việc làm đã là tốt rồi, dù gì vẫn có thu nhập hàng tháng, tuy chưa như mong đợi nhưng vẫn đủ để không phải xin “cứu trợ” từ gia đình.