Không chỉ “ngẫu hứng” về Hà Nội!

(ANTĐ) - Tôi sống ở TP.HCM nhưng lâu lâu không ra Hà Nội là lại… nhớ. Nhớ hương vị phở rất riêng của Hà Nội, nhớ cả các món ăn đêm rất đặc trưng ở ngoài này nữa và hơn cả là nhớ cảm giác được đi lòng vòng dạo quanh bờ hồ Hoàn Kiếm.

Ca sỹ - diễn viên Quách An An:

Không chỉ “ngẫu hứng” về Hà Nội!

(ANTĐ) - Tôi sống ở TP.HCM nhưng lâu lâu không ra Hà Nội là lại… nhớ. Nhớ hương vị phở rất riêng của Hà Nội, nhớ cả các món ăn đêm rất đặc trưng ở ngoài này nữa và hơn cả là nhớ cảm giác được đi lòng vòng dạo quanh bờ hồ Hoàn Kiếm.

Người Hà Nội dễ mến, hiếu khách và sống tình cảm nên mỗi lần ra đây, tôi đều có cảm giác giống như đang được trở về với người thân, với những kỷ niệm rất đỗi thân quen. Ngày nhỏ dù chưa ra Hà Nội nhưng tôi vẫn thường hay nghêu ngao hát ca khúc “Hà Nội mùa vắng những cơn mưa” và hình dung ra cảm giác lãng mạn khi được đi cùng một người dưới “cái rét đầu đông, khăn em bay hiu hiu gió lạnh”. Giai điệu của bài hát này không hiểu sao từ ngày đó đã để lại trong tôi một ấn tượng rất sâu sắc về Hà Nội.

Vì thế sau này khi theo đuổi con đường âm nhạc, được đứng trên sân khấu và hát cho nhiều người nghe, có lần tôi cũng ngẫu hứng một vài câu trong bài hát này và chẳng có gì khó khăn khi tìm thấy sự rung động rất đỗi thân quen của mình trong đó. Tôi thích nghe những bài hát viết về Hà Nội nhưng lại chưa dám hát nhiều, có lẽ bởi theo cách nghĩ của tôi thì chỉ khi thật hiểu, thật trải nghiệm về Hà Nội mới có thể hát hay, hát trọn vẹn những sáng tác về mảnh đất này.

Và tôi vẫn mong chờ sẽ có ngày mình làm được điều ấy trong một chương trình, một album chứ không chỉ là những phút ngẫu hứng trên sân khấu. Tôi cũng thích xem những bộ phim về Hà Nội, cả Hà Nội xưa và Hà Nội nay, vì thế tôi sẽ rất vui nếu một ngày nào đó có một đạo diễn dành cho tôi “đất diễn” trong một bộ phim như thế!

P.V