Khỏe lại sau khi cả gia đình mắc Covid, Phương Mỹ Chi tiết lộ "bí kíp" chiến thắng dịch bệnh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Á quân “Giọng hát Việt” mùa thứ nhất bất ngờ chia sẻ về việc cô và 4 thành viên trong gia đình bị dương tính với virus SARS-Cov-2.

Hơn nửa tháng sau khi cô ruột – ca sĩ Phương Quế Như qua đời do mắc Covid-19, mới đây Phương Mỹ Chi bất ngờ chia sẻ về việc bản thân mình cùng cả gia đình gồm 4 người còn lại đều không may bị nhiễm SARS-Cov-2.

Theo đó, Phương Mỹ Chi cho biết, một ngày trước khi cô ruột Phương Quế Như qua đời ngày 16-8 vừa qua thì mình và mẹ ruột “test” nhanh và phát hiện dương tính với Covid. Trước khi “test” nhanh, hai mẹ con Phương Mỹ Chi xuất hiện một vài triệu chứng nhiễm Covid. Giọng ca trẻ chia sẻ, gia đình cô tuân thủ rất nghiêm túc chỉ thị giãn cách của Nhà nước, song có thể do mẹ cô đi siêu thị để mua nhu yếu phẩm và vô tình nhiễm virus. Xung quanh khu Q.8 nơi gia đình Phương Mỹ Chi ở cũng có số người nhiễm Covid rất cao, nhiều người quen, người thân của cô cũng mất vì dịch bệnh. Kể từ khi xác định bị nhiễm Covid-19, cả gia đình Phương Mỹ Chi bắt đầu chuỗi 14 ngày chiến đấu với dịch bệnh.

Á quân “Giọng hát Việt” mùa đầu tiên cho biết, thời điểm khi “test” nhanh và nhận kết quả dương tính, chị gái cô đã liên hệ với y tế phường và được các bác sĩ hỗ trợ tư vấn điều trị “online” tại nhà. Vị bác sĩ tư vẫn cho gia đình cô rất nhiệt tình và chu đáo trong công tác theo dõi bệnh nhân. Ban đầu chỉ có Phương Mỹ Chi và mẹ dương tính với SARS-Cov-2 nên việc điều trị được áp dụng với hai người. Trong đó, mẹ cô bị nặng hơn nên có đơn thuốc uống riêng, còn Phương Mỹ Chi biểu hiện triệu chứng nhẹ hơn nên được hướng dẫn chỉ cần ăn uống đầy đủ, bổ sung vitamin và dự phòng một số loại thuốc khi cần như: thuốc hạ sốt, thuốc tiêu chảy, thuốc ho…Nữ ca sĩ nói thêm, triệu chứng của cô là bị sổ mũi, đau họng, mất khứu giác, tiêu chảy và sốt 2 lần. Còn mẹ của cô thì bị sốt liên tục và mất ngủ liên tiếp 4 ngày, cơ thể bị nhức mỏi, khó thở, tiêu chảy, ho và đau họng dẫn đến mất sức khá nhiều.

Chia sẻ về quá trình điều trị tại nhà, Phương Mỹ Chi kể, cô và mẹ tự cách ly trong phòng riêng và mấy ngày đầu cuộc sống trong gia đình có hơi xáo trộn vì phải chuẩn bị các vật dụng y tế cần thiết, dọn dẹp sắp xếp lại phòng ốc và khử khuẩn toàn bộ nhà. Tâm lý ai nấy vì thế không tránh khỏi hoang mang lo lắng, nhất là hai bệnh nhân là cô và mẹ cô. Giọng ca được mệnh danh “thần đồng hát nhạc dân ca” cho biết, tuy bản thân khá mệt mỏi nhưng cô vẫn cố gắng bình tĩnh để chăm sóc cho mẹ vì hiểu rằng nếu mình cũng bỏ cuộc hay chán nản thì mẹ sẽ không còn chỗ dựa tinh thần.

Vì trước đó cũng tìm đọc các thông tin, tài liệu về dịch bệnh đang hoành hành và có sự chuẩn bị nhất định nên Phương Mỹ Chi và mẹ cô cũng thực hiện nhiều biện pháp khoa học để chiến đấu với nó như: uống nước ấm, xông mũi họng và dù mệt đến mấy cũng gắng gượng ngồi dậy vận động nhẹ nhàng để giãn cơ, tập thở vài lần trong ngày. Phương Mỹ Chi kể, dù trong nhà có chuẩn bị sẵn một bình ôxy nhưng cô vẫn động viên mẹ cố gắng tập thở đều, pha trò, nói chuyện để mẹ nỗ lực tập thở. Nhiều lúc, mẹ cô dù khắp người đau nhức, tay chân không nhấc lên nổi nhưng cũng cố nghe và tập theo “cô giáo Chi”.

Sau vài ngày thì căn phòng mà hai mẹ con Phương Mỹ Chi cách ly lần lượt có thêm bệnh nhân mới là các thành viên còn lại trong gia đình. Cha của Phương Mỹ Chi là người phát bệnh sau cùng, trước đó ông rất khỏe mạnh song cũng dần bị các triệu chứng như mất khứu giác, mất vị giác…Cha và mẹ của Phương Mỹ Chi sau đó là hai người bị nhiễm bệnh nặng nhất. Vậy là cả gia đình tự chăm sóc lấy nhau, động viên nhau, người nhẹ thì chăm sóc cho người nặng hơn. Cuối cùng sau 14 ngày chiến đấu với dịch bệnh, khi “test” nhanh lại thì 4/5 người trong gia đình của Phương Mỹ Chi đã âm tính với SARS-Cov-2, riêng cha của cô thì triệu chứng đã giảm đi rõ rệt và vạch xét nghiệm thứ hai đã mờ dần. Hiện cả gia đình Phương Mỹ Chi vẫn đang thực hiện việc cách ly riêng cha của cô để theo dõi thêm, đợi đủ 21 ngày thì sẽ báo lại với y tế phường để được hỗ trợ “test” lại.

Nhìn lại quá trình 14 ngày vừa qua, Phương Mỹ Chi tâm sự, cô rất cảm kích vì sau khi cả gia đình đều bị nhiễm Covid-19 thì đã nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ đội ngũ y bác sĩ cũng như nhiều người thân quen, từ việc nhận được những bữa ăn đến những viên thuốc, những miếng dán hạ sốt.

Trước khi phát hiện bị nhiễm Covid-19, Phương Mỹ Chi có hẹn với người hâm mộ sẽ livestream hát cho mọi người nghe vào tối ngày 13-8, song do phát bệnh vào đúng dịp này nên cô đành tạm hoãn lời hẹn này lại. Khỏe lại sau khi nhiễm Covid-19, Phương Mỹ Chi cho biết, sắp tới cô sẽ làm Vlog để chia sẻ kỹ hơn về hành trình 14 ngày cách ly tại nhà, những thứ cần chuẩn bị, những việc cần làm để chiến thắng dịch bệnh.