Khổ vì ‘tân trang” của quý

ANTĐ - Chỉ vì tâm lý thích khẳng định mình là anh hùng trong chuyện “phòng the” với bạn tình, mà nhiều quý ông đôn đáo tìm nơi “tân trang” của quý. Mải chạy theo dục vọng, nhiều người trong số họ nhanh chóng biến thú vui thành những trò bệnh hoạn…

Đeo bi, khắc kiếm cho “của quý”

Theo lời kể của Long, một dân chơi hết thời. Những trò chơi quái đản với “của quý” đã xuất hiện ở Việt Nam từ lâu nhưng chỉ phổ biến trong dân anh chị. Mấy năm gần đây thì những trò tân trang “của quý” với những trang sức quái dị dần trở nên phổ biến, trở thành trò “mua vui” của những cậu ấm, thậm chí là những quý ông “ham hố” thích khám phá những cảm giác mới lạ trong chuyện “phòng the”. Trò quái đản hay được Long nhắc đến nhất đó là “đeo bi cho em út”. Tôi chưa kịp hỏi, Long đã kể vanh vách những ngón nghề của trò chơi “cực dị” này. Cậu khẳng định từng tự tay làm “tiểu phẫu” đeo bi vào chỗ kín cho không dưới 20 người. Những viên bi được dùng trang trí, nâng cấp “của quý” thường là bi sắt hình tròn, chỉ to như hạt ngô nhưng một số dân “sành điệu” muốn chứng tỏ “bản lĩnh ăn chơi” dùng những viên bi hình quái dị như hình thoi, hình vuông hoặc hình viên kim cương.

Quy trình “tự phẫu” đeo bi qua lời kể của Long khiến tôi dựng tóc gáy. Để đeo bi, có kẻ dùng dao tem tự rạch lớp da trên bao quy đầu, sau đó luồn từng viên bi vào vị trí mong muốn rồi tự khâu lại. Tất nhiên công đoạn này việc đổ máu là không tránh khỏi. Vết thương khoảng dăm bữa, nửa tháng sẽ tự liền lại tùy theo thể trạng của mỗi người. Nhưng cũng có nhiều người bị nhiễm trùng, chạy chữa mãi mới lành.

Trăm nghe không bằng một thấy, tôi nài nỉ Long sắp xếp để tôi được gặp những chiến hữu cùng thời trong đám ăn chơi của cậu ta để tìm hiểu. Khi được giáp mặt với những người này, nghe họ oang oang khoe khoang “thành tích” cùng những cái cười khả ố, lộ vẻ tự hào trong thế giới ngầm của những trò quái đản, tôi giật mình khi nhận ra đó không còn là chuyện hiếm, mà đang phổ biến trong một bộ phận thanh niên hiện nay. 

Tình “kiếm” 24 tuổi, là một trong những tay chơi khá nổi với “bề dày thành tích”. Những trò quái đản, nhất là xâu bi cho “của quý” chẳng xa lạ gì với Tình. Sở dĩ hắn có cái tên Tình “kiếm” mà nhiều khi hay bị gọi ngược lại là “kiếm tình” cũng bắt nguồn từ trò chơi đeo bi. Theo lời Tình kể, ngày mới biết đến trò này, vì muốn thử cậu từng mua thuốc tê về, rồi rạch da, luồn 8 viên bi to như hạt ngô vào của quý. Nhưng sau này phần vì chán, phần vì bị tức buốt mỗi khi đi tiểu tiện hay trong khi “chiến đấu” nên Tình tìm đến bác sĩ nhờ can thiệp tháo bỏ những viên bi, từng là niềm thích thú suốt một thời gian dài. Tuy nhiên, sau phẫu thuật Tình phải mang những vết sẹo chạy dài hai bên dương vật. Và việc không còn sở hữu những viên bi, khiến Tình có phần lép vế trước bạn bè. Có những khi bị lũ bạn châm trọc, chạm đến tự ái Tình lại tức khí, nổi máu “yêng hùng” tính kế “đòi thể diện”. Theo Tình, những vết sẹo đó cũng lại là một dịp may, từ hai vết sẹo Tình nghĩ ra trò mới lạ: “khắc kiếm cho của quý”. Tình mua thuốc gây tê trực tiếp lên vết mổ mới chưa lành hẳn, dùng dao tem khía da, rạch dọc vết sẹo hai bên tạo thành hình 2 thanh “trường kiếm”. Để hai thanh kiếm này nổi rõ, Tình chẳng hề dùng thuốc kháng sinh, chẳng kiêng khem theo lời bác sĩ dặn, thay vào đó mỗi bữa ăn Tình ăn thật nhiều rau muống để cho sẹo mưng lên, nhanh lồi. Chẳng mấy lâu sau, Tình cũng đạt được mong muốn, vênh mặt đem khoe với bạn bè đôi “độc song kiếm” đầy nhuệ khí.

Còn có một tò nữa phổ biến từ giữa những năm 1970 đến nay, đó là trò đeo khuyên. Các cậu dùi một lỗ giữa khoảng da nối giữa da quy đầu và đầu dương vật, giống như người ta khoan lỗ dái tai để đeo khuyên. Khi giao hợp các cậu trước đây xe một nhúm tóc đã xe lại với nhau vào đó, bây giờ các cậu đeo đủ các đồ vật lăng nhăng bằng nhựa, bằng cao su vào nhằm tạo thêm khoái cảm cho bạn tình. Đến khi thù hận các cậu lại dùng cái khuyên đó gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho cơ quan sinh dục nữ. 

Còn nhiều nữa những trò “độ”, tân trang dương vật vô cùng kỳ lạ như rạch gốc dương vật để dương vật dài ra, chôn cả một đoạn nhựa vào thân dương vật v.v

Theo vị bác sĩ ở một phòng khám về đa khoa tiết niệu và nam khoa trên phố Lý Nam Đế, Hà Nội thì việc đeo bi, khắc kiếm hay đeo khuyên cho dương vật là thú chơi có phần bệnh hoạn, lợi bất cập hại. Đeo bi, chạm trổ trong điều kiện không hợp vệ sinh rất dễ gây nhiễm trùng dẫn đến rò, tắc niệu đạo và mất khả năng sinh dục. Chính vì thế, không nên có ý định đeo bi hay một dị vật nào đó để tránh hậu quả khôn lường. Bản thân Tình cũng thừa nhận, từ ngày có “song kiếm” thì mỗi khi “lâm trận” thường bị đối phương chê “phong độ giảm sút”... Tình lại mong muốn trở lại ngày chưa nghịch dại.

Suýt đánh mất hạnh phúc 

Bác sĩ này chia sẻ thêm, tâm lý nam giới ai cũng muốn làm người hùng trong “chuyện ấy”. Họ rất sợ bị chê về kích thước và không làm cho bạn tình hài lòng. Tuy nhiên “kích thước không phải là thứ duy nhất quyết định việc thỏa mãn trong ân ái”. Có nhiều người dù “cậu nhỏ” rất bình thường nhưng vẫn tìm mọi cách tân trang cho “của quý” hoành tráng, tốn kém mà nhiều khi phản tác dụng. 

Anh Phạm Minh Thành, 32 tuổi, (Thanh Xuân, Hà Nội) là một trường hợp như thế. Vì có tư tưởng khá thoáng trong chuyện tình dục, nghe bạn bè bàn tán công dụng của việc  “nâng cấp” của quý khiến bà xã “đê mê”. Anh Thành không ngần ngại tìm ngay đến phòng khám đã được bạn bè rỉ tai để làm phẫu thuật. Cho rằng của mình quá bé, không làm thỏa vợ thỏa mãn, Thành nhờ bác sĩ “độn” thêm “vành khăn xếp” bằng nhựa dẻo vào dưới đầu khất “cái ấy” cho nó “bự hơn”. Khổ nỗi, ít lâu sau ca phẫu thuật, anh Thành lại tìm đến vị bác sĩ nọ nhờ “phục hồi hiện trạng ban đầu”. Chuyện trớ trêu là, phẫu thuật xong những tưởng được dịp thể hiện “bản lĩnh” với vợ. Nhưng “cái ấy” quá to lại khiến niềm vui thành nỗi buồn. Mỗi lần gần nhau, anh đều bị vợ đẩy ra vì không chịu nổi đau. Đã hai tháng sau cuộc phẫu thuật nọ, vợ chồng anh Thành chưa một lần thực sự gần gũi…

Cũng giống như anh Thành, anh Vũ Quang (Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội) cũng vì ham khám phá cảm giác lạ trong chuyện “hậu phòng” mà chính anh lại đẩy vợ vào căn bệnh lãnh cảm, suýt giết chết hạnh phúc lứa đôi. Một lần, xem trên mạng có quảng cáo loại bao cao su 12 con giáp, thấy lạ máu “ưa khám phá” nổi lên, lập tức Quang gọi điện đặt hàng mua về sử dụng. Cả buổi chiều hôm ấy, Quang thấy nóng lòng như lửa đốt, chỉ mong đến giờ tan sở để phi ngay về nhà với vợ. Đêm đầu tiên khởi sự với chiếc bao hình con chuột có vẻ thuận lợi, nên hôm sau Quang lại hý hửng  chờ khám phá. “Lâm trận” được một lúc, vợ anh thét lên. Chỉ đến khi phát hiện máu chảy nhiều quá, Quang mới cuống cuồng đưa vợ vào viện cấp cứu. Sau khi được bác sĩ cầm máu, vợ Quang nước mắt ngắn dài than vãn, lúc đầu thì có cảm giác là lạ, nhưng một lúc sau cảm thấy buốt nhói. Bác sĩ cho biết, cạnh chiếc bao cao su “quái dị” hình con ngựa quá sắc nên khi anh Quang hành sự, vô tình thành lưỡi dao bén cứa rách thành âm đạo của chị nhà, gây chảy máu không ngừng…

Xuất viện về nhà, vợ Quang lâm vào căn bệnh lãnh cảm. Sợ gần gũi chồng, vì những ám ảnh hôm nào. Cứ mỗi lần Quang xán lại muốn tình cảm là anh lại bị vợ đẩy ra, cuộc sống vợ chồng anh trở lên lục đục, ngột ngạt. Nghĩ lại Quang giận mình ham hố đến quái đản thành ra đánh mất hạnh phúc…