Khi ý chí, con tim cả triệu người chung nhịp đập

ANTĐ - Trong tiết trời thu hôm ấy, có những con người không quen biết nhau bỗng trở thành một khối gắn kết bền chặt. Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã hòa mình vào với đất mẹ thân yêu, nhưng đến những phút cuối cùng, người vẫn cống hiến cho đất nước những điều kỳ diệu - Kết nối hàng triệu con tim!

Từ khi biết tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần, hàng triệu con người trên khắp các miền Tổ quốc cùng rơi nước mắt. Từ những con người bình thường đến những chiến sỹ công an, bộ đội hay những bạn sinh viên tình nguyện bỗng trở thành một khối đoàn kết. Từ những con người ở chốn thôn quê hẻo lánh, đến những con người ở chốn thành thị, đều một lòng hướng về thủ đô, nghẹn ngào chứng kiến Lễ Quốc tang của Người.

Xung quanh phố Hoàng Diệu và các tuyến đường đoàn xe chở linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp đi qua, những chiến sỹ công an cùng lực lượng quân đội và sinh viên tình nguyện đã lặng lẽ, ân cần giữ gìn an ninh trật tự và sự trang nghiêm cho buổi lễ. 

Trên gương mặt các chiến sĩ công an, quân đội, thanh niên tình nguyện... không một ai tỏ ra mệt mỏi, chỉ đau đáu một tình yêu thương, tôn kính vô hạn người Đại tướng của nhân dân. Ở mỗi nơi Đại tướng đi qua, họ đều nghiêng trang kính chào tiễn biệt, nhiều chiến sỹ không cầm được nước mắt. 

Từ khi biết tin Đại tướng ra đi, hàng vạn người dân đã tới thủ đô để thắp hương, cầu chúc cho Đại tướng, nhưng không hề xảy ra bất cứ một xích mích hay bất cứ một vụ việc hình sự nào, tai nạn giao thông cũng không xảy ra...

Kỳ tích này do đâu? Do hàng vạn con người này nay đã nhìn chung một hướng. Đồng thời là nỗ lực không biết mệt mỏi của lực lượng công an Thủ đô, các đồng chí trong Ban Giám đốc, đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ, với các phương án bảo vệ chi tiết, nghiêm ngặt, khoa học, lường trước các tình huống. Tấm lòng dân, tấm lòng chiến sĩ hoà quện làm một.

Đến phút cuối cùng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp vẫn mang tới những điều kỳ diệu cho dân tộc Việt Nam!

Khi ý chí, con tim cả triệu người chung nhịp đập ảnh 1
Trong suốt Lễ Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp, hàng triệu người dân đã đứng xếp hàng chờ được viếng hoặc tiễn đưa Người lần cuối. Dù tập trung đông đúc nhưng không hề xảy ra tệ nạn, trộm cắp, móc túi... 

Khi ý chí, con tim cả triệu người chung nhịp đập ảnh 2

Khi ý chí, con tim cả triệu người chung nhịp đập ảnh 3
Từ cụ già đến em nhỏ đều tiếc thương vô hạn đối với vị Đại tướng của nhân dân. Không xảy ra bất cứ trường hợp người già, trẻ nhỏ nào bị lạc

Khi ý chí, con tim cả triệu người chung nhịp đập ảnh 4

Khi ý chí, con tim cả triệu người chung nhịp đập ảnh 5
Trong khi làm nhiệm vụ, tất cả các cán bộ, chiến sỹ Công an Thủ đô đều nghiêm trang chào tiễn biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp, khi linh xa chở thi hài Đại tướng đi qua

Khi ý chí, con tim cả triệu người chung nhịp đập ảnh 6
Không ai tỏ ra mệt mỏi, chỉ đau đáu một niềm tiếc thương Đại tướng. Tất cả các lực lượng cùng nỗ lực cố gắng để bảo vệ Lễ Quốc tang một cách chu toàn nhất 
Khi ý chí, con tim cả triệu người chung nhịp đập ảnh 7

Khi ý chí, con tim cả triệu người chung nhịp đập ảnh 8
Cùng với các chiến sỹ công an, bộ đội, sinh viên tình nguyện cùng nắm tay nhau tạo thành sợi dây trên tuyến đường đoàn xe chở thi hài Đại tướng đi qua

Khi ý chí, con tim cả triệu người chung nhịp đập ảnh 9
Khi ý chí, con tim cả triệu người chung nhịp đập ảnh 10

Khi ý chí, con tim cả triệu người chung nhịp đập ảnh 11
Ý thức của người dân và tinh thần thực thi nhiệm vụ của các chiến sỹ công an, bộ đội, sinh viên tình nguyện... đã làm cho những tuyến đường đoàn xe đi qua an toàn, trang nghiêm.