“Khéo co thì ấm”

ANTĐ -Mấy ngày mưa gió dầm dề, chị Phạm Thị Thu Hồng, nhân viên Công ty Đầu tư và phát triển công nghệ Lê Gia lại trông có vẻ phấn chấn.

- Trời mưa bão hình như không ảnh hưởng gì tới em?

- Mưa bão làm sao át được niềm vui lương tăng.

- Ra vậy!

- Thời buổi khó khăn này, tăng thêm một đồng là quý một đồng. Có thể, với một số người, lương tăng vài trăm nghìn không đủ tiền uống trà đá, nhưng với em và nhiều người làm công ăn lương, đó là khích lệ tinh thần lớn.

- Mức lương của em hiện nay đủ chi tiêu khoảng bao nhiêu phần trăm nhu cầu hàng ngày?

- Em nghĩ chỉ đáp ứng được 65% nhu cầu thôi. Song, điều em lo ngại là, lương tăng, liệu giá có tăng theo. Lâu nay, bao giờ chẳng có hiện tượng, lương tăng 1 đồng, giá tăng 10 đồng. Lương không đuổi kịp giá. Trên Internet chẳng có bài vè về lương và giá đấy thôi.

- “Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm”.

- Nhưng cũng phải để đảm bảo mức sống tối thiểu cho công nhân, lao động làm thuê chứ. Trong bối cảnh này mà lương công nhân xấp xỉ 1-1,5 triệu đồng/tháng, chị bảo “co” sao cho vừa. Độc thân còn khó, có thêm con cái vào, chăn đã quá rách, co sao cho ấm.

- Khó khăn chung mà em!

- Em có đòi hỏi gì cao xa hơn đâu. Chỉ là, mong việc kiểm soát giá cả của các cơ quan chức năng tốt hơn, làm đúng những gì họ nói, chứ nói mà không làm thì khó lắm.