Khánh Thi tiết lộ thời hay khóc vì không có tiền, lầm lũi đi làm từ sáng đến tối

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Thời trẻ khi còn là du học sịnh, Khánh Thi từng không ít lần tủi thân vì sống trong cảnh xa xứ và không có tiền.

Khánh Thi chia sẻ, đất nước Pháp là nơi gắn liền với thời thanh xuân tươi đẹp nhưng cũng đầy vất vả của cô. Nữ kiện tướng dance-sport nhớ lại, ngày ấy mỗi lần đi ngang qua tháp Eiffel, cô lại thấy vừa buồn vừa tủi vì bản thân phải cực khổ kiếm tiền đi học nên chưa bao giờ được thảnh thơi ngắm được trọn vẹn vẻ đẹp của danh thắng này. Hồi đó, cô theo học ở Pháp từ năm 2000 đến năm 2005 mới chuyển sang Đức. Ngần ấy năm một thân một mình sống ở Pháp, cô phải đi làm thêm cật lực để có tiền trang trải cuộc sống sinh hoạt. Môn cô theo học là môn thể thao có tính chất thi đấu nên phải học riêng, mà chi phí cho việc học riêng là cực kỳ tốn kém. Vì vậy ngoài thời gian học, cô cứ lầm lũi đi làm thêm hết cả ngày, không có cả thời gian để đi thăm thú chụp hình ở những địa điểm du lịch.

"Lúc đó, tôi cứ mong muốn mình được như khách du lịch chụp hình ở danh lam thắng cảnh. Sau này có một lần tôi đi qua Pháp cách đây vài năm, thấy tháp Eiffel rất đẹp. Tôi kể với Phan Hiển đây là những kỷ niệm tôi từng đi qua, tôi khóc." - Khánh Thi tâm sự.

Cũng theo Khánh Thi, khi nghe cô khóc kể về quãng thời gian vừa học vừa làm nhiều cực nhọc như vậy, Phan Hiển có nói với cô rằng anh sẽ cho cô thấy quãng thời gian đó đẹp thế nào, và nhờ có nó thì cô mới có được mọi thứ bây giờ. Rồi anh đưa cô quay trở lại Pháp để thực sự cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp của nơi này. Trong chuyến đi này, cả hai cũng quyết định chụp một bộ ảnh cưới với suy nghĩ muốn tái hiện lại hình ảnh người nghệ sĩ ước mơ có được tình yêu hạnh phúc.

"Tôi rất thích tháp Eiffel, ngày xưa cứ đứng ở xa, khi đứng ở chân tháp nhìn tháp rất to. Tôi cứ ước ao được một ai đó chụp hình tôi với tháp Eiffel. Mỗi lần tôi quay lại Pháp tôi lại khóc, thời điểm tôi ở đó không được như bây giờ nên tôi rất muốn được làm công chúa, không muốn làm một sinh viên nghèo làm lụng vất vả." - Khánh Thi bộc bạch.

Khánh Thi tiết lộ ông xã là người không kiên nhẫn nhưng khi chụp bộ ảnh này anh lại rất nhiệt tình và hào hứng bởi muốn cho vợ thời gian đẹp nhất như một cách bù đắp cho quá khứ vất vả của vợ:

“Khi chụp ảnh cưới tôi có kể cho Phan Hiển nghe về các danh lam thắng cảnh ở Pháp, những kỷ niệm của tôi. Lần đi chụp bộ ảnh là đợt tôi rất hạnh phúc.Không phải lúc nào cũng có thể đi sang Pháp để chụp nên anh ấy đồng ý cùng tôi chụp rất lâu. Tôicũng muốn Hiển sống lại cùng một thời thanh xuân của mình. Anh ấy không nghĩ sao vợ mình khổ vậy nên rất cố gắng mang một hồi ức khác đẹp hơn về Pháp và tháp Eiffel cho vợ." - Khánh Thi tâm sự.

Không riêng Khánh Thi, đối với Phan Hiển, bộ ảnh ở Pháp cũng là một dấu ấn khó quên với anh. Trong mắt anh, Khánh Thi khi khoác lên mìn bộ cưới lại lung linh xinh đẹp đến choáng ngợp. Khi thực hiện bộ ảnh cưới ở Pháp, anh lại nhớ lần đầu tiên khi cả hai đến Pháp cùng nhau. Khánh Thi chưa bao giờ ngừng khóc khi đến Pháp, lần nào cũng vậy. Anh mới hiểu được rằng thời thanh xuân của cô đã trải qua vất vả, khổ cực và nhiều tâm sự không biết tỏ cùng ai như thế nào. Anh mới nói với cô là hãy để anh là người đem lại những ký ức tốt đẹp nhất đối với cô ở đất nước lãng mạn này nên quyết định đưa Khánh Thi trở lại Pháp để chụp bộ ảnh cưới.

"Tôi không thể hình dung được khi cô ấy mặc bộ váy cưới đứng giữa thủ đô Paris rất đẹp vì cô ấy cũng mang một chút nét đẹp của châu Âu. Cô ấy đẹp đến không có từ ngữ nào diễn tả được." - Phan Hiển tự hào về người vợ của mình.

Phan Hiển cũng trải lòng về sự hi sinh của vợ trong cuộc tình của cả hai đến có quả ngọt như hôm nay rằng, trong mối quan hệ này Khánh Thi là người hy sinh tất cả. Tất cả những việc cô làm đầu tiên là hướng về anh, làm sao giúp cho anh tốt nhất có thể, tiếp theo là hai đứa con. Sự hy sinh của anh ít hơn Khánh Thi rất nhiều, chỉ đáp ứng được những yêu cầu nhỏ đến từ cô ấy. Phan Hiển tự nhận, tính cách từ đầu của anh vốn ham chơi, đôi khi không quan tâm, chỉ nghĩ cho mình. Sau này anh dẫn biết phải hy sinh những sở thích riêng của mình để hòa hợp với Khánh Thi.

Sau lễ ăn hỏi tại tư gia, Khánh Thi và Phan Hiển sẽ có một lễ cưới tại Nhà thờ và một buổi tiệc cưới cùng với bạn bè tại một nhà hàng tại TP.HCM vào hai ngày 17 và 22-12-2022.