- Jennifer Phạm rơi lệ khi thể hiện vai người vợ hiếm muộn
- Chà Mi trở thành gương mặt đại diện Vietnam International Fashion Week 2016
- Hoa hậu Diệu Hoa diện váy Saree của Ấn Độ trẻ trung đi dự tiệc
Nếu như ở đêm thi trước, sân khấu Vip Dance đẫm nước mắt khi Jennifer Phạm và bạn nhảy đều khóc trong phần thi đầy cảm xúc, thì lần này những màn trình diễn lại ngập tràn sự vui tươi.
Jennifer Phạm lộng lẫy như công chúa khi xuất hiện cùng bạn nhảy trong phần mở màn với chiếc váy của nhà thiết kế Anh Thư Jolipoli.
Bước vào bài thi của mình, cặp đôi Jennifer Phạm - Daniel đã thể hiện tiết mục “Bring Him Home - La Duena Del Swing” đầy quyến rũ…
Hoa hậu nhập vai thành cô gái vùng biển Caribe với hình tượng quyến rũ qua điệu nhảy Zouk – Merengue mới lạ, vô cùng gợi cảm, uyển chuyển trong bài thi.
Bằng những cú lắc hông mềm dẻo cùng những động tác nhảy khéo léo, Jennifer Phạm đã “ghi điểm” trước sự khó tính của các giám khảo quyền lực.
Không sử dụng “chiêu trò”, Jennifer Phạm tập trung vào chuyên môn, đặc biệt là sự tương tác với bạn nhảy. Sự nỗ lực của cô được các giám khảo đánh giá cao.
Ngay khi kết thúc tiết mục, giám khảo Khánh Thi đã tuyên bố sẽ cho Jennifer Phạm số điểm cao trong vòng bán kết bởi tiết mục này đã làm đúng theo tinh thần và tiêu chí của chương trình là “nhảy đôi”.
Sự kết hợp ăn ý giữa cô và bạn diễn khiến Khánh Thi không ngớt lời khen ngợi, thậm chí kiện tướng dancesport còn khẳng định: “Ở những vòng cuối, tôi thấy Jennifer Phạm không dùng chiêu trò nhiều mà tập trung vào phần nhảy là chính”.
Vị giám khảo khó tính Trần Ly Ly cũng phải thốt lên: “Jenni ơi, em tiến bộ lên từng tuần đấy”.
Đặc biệt, giám khảo Chí Anh còn hùng hồn khẳng định: “Tôi nghĩ chưa bao giờ Jennifer Phạm quyến rũ, tự nhiên và hấp dẫn như trong tiết mục của ngày hôm nay!”.
Kết thúc phần thi ở vòng bán kết, Jennifer Phạm đã nhận được tổng điểm là 39.