Tìm kiếm tài năng Việt - Vietnam’s Got Talent 2012:

“Huy Tuấn không phải... đàn ông”

ANTĐ - Đó là lời trách cứ mà nữ giám khảo duy nhất trong Ban Giám khảo tại sân chơi “Vietnam’s Got Talent 2012” dành cho nhạc sĩ Huy Tuấn sau khi nhận lời thí sinh thực hiện một màn trình diễn mạo hiểm trên sân khấu. 

Thúy Hạnh sợ phát khóc khi nhận lời làm chướng ngại vật để một thí sinh thực hiện màn trình diễn “bay” xe đạp qua người…

Thí sinh dùng răng nâng... giám khảo!

Tại vòng sơ loại diễn ra tại Hà Nội, nhóm các võ sư thuộc mọi lứa tuổi đến từ võ đường Thanh Phong đã làm khán giả thót tim với màn trình diễn dùng nội công để ăn bóng đèn thủy tinh và uốn gãy sắt. Chưa dừng lại ở đó, các võ sư đã ngỏ ý mời một trong ba vị giám khảo lên sân khấu để thực hiện màn… dùng răng nâng người. Rốt cuộc, người đồng ý lên sân khấu làm “cascadeur” để các võ sư biểu diễn tiết mục mạo hiểm này không phải NSƯT Thành Lộc hay nhạc sĩ Huy Tuấn mà lại là nữ giám khảo Thúy Hạnh. Màn trình diễn chỉ kéo dài vài chục giây song đủ khiến siêu mẫu này phải khóc thét lên vì sợ. Cô liên tục hét lên: “Thả tôi xuống, thả xuống, thả xuống” khi bị một võ sư dùng răng móc vào thắt lưng để nâng bổng người lên và quay tròn trên sân khấu. Ngay khi được hạ xuống và trở về “ghế nóng”, Thúy Hạnh đã quay sang chỉ Huy Tuấn và hô hào mọi người cùng trách cứ liên hồi: “Huy Tuấn không phải đàn ông, Huy Tuấn không phải đàn ông…”. 

Nữ giám khảo xinh đẹp giải thích trước khi nhận lời tiếp tục làm giám khảo tại sân chơi lần này, cô đã tự nhủ sẽ không bao giờ... bước lên sân khấu nữa. Là bởi trong lần làm giám khảo tại cuộc thi “Vietnam’s Got Talent” năm ngoái, Thúy Hạnh từng liều lĩnh nhận lời lên sân khấu nằm làm chướng ngại vật để thí sinh Nguyễn Minh Tú (Hà Nội) biểu diễn tiết mục Trial bike – “bốc” xe đạp nhảy qua nhảy lại trên người. Lần đó, cô sợ hãi đến mức bật khóc nức nở mà cho đến tận bây giờ mỗi khi nghĩ lại vẫn chưa hoàn hồn. 

“Phù thủy” Popping trở lại

Tại vòng sơ loại vừa diễn ra tại Hà Nội, nhiều khán giả và cả bộ ba giám khảo đều ngỡ ngàng khi thấy anh chàng được mệnh danh “phù thủy” Popping – Nguyễn Trường Giang xuất hiện trên sân khấu. Từng lọt vào chung kết cuộc thi “Vietnam’s Got Talent” năm ngoái song chưa may mắn chạm đến đích Quán quân, lần này Trường Giang lặng lẽ ghi danh dự thi tiếp. Trước thắc mắc của cả ba vị giám khảo về sự trở lại này, Trường Giang cho biết, anh quyết định thi lại không phải để chinh phục giải thưởng hay ngôi vị Quán quân mà là để thực hiện một lời hứa. Mẹ một người bạn thân của anh mắc bệnh hiểm nghèo và phải ra nước ngoài điều trị, trước khi đi nguyện vọng của bà là được thấy anh tiếp tục trình diễn trên sân khấu cuộc thi “Vietnam’s Got Talent”. Vì vậy, anh quyết định đăng ký dự thi với mong muốn gửi đến bà và người bạn thân của mình một món quà tinh thần ý nghĩa. Đáp lại lời cảnh báo của giám khảo Thúy Hạnh rằng: “Nếu không sáng tạo, không có gì mới mẻ trong cách trình diễn thì rất khó chinh phục người xem”, Trường Giang đã thể hiện một tiết mục trình diễn xúc động với nhiều động tác độc đáo khiến người xem phải đứng dậy nhún nhảy theo. Màn trình diễn này của chàng “phù thủy” Popping đã chinh phục ba vị giám khảo dành cho anh tấm vé lọt vào vòng trong của cuộc thi.

Cùng với Trường Giang, sân chơi “Vietnam’s Got Talent” năm nay cũng ghi nhận sự trở lại của nhiều gương mặt từng tham gia cuộc thi năm ngoái như Huy Khánh - thí sinh từng dự thi môn cầu thủy tinh, năm nay tiếp tục khoe tài ở tiết mục trình diễn kịch kết hợp giữa gậy, vòng với cầu thủy tinh; anh chàng Rapper Đỗ Mạnh Tráng - người từng làm “nóng” sân khấu vòng loại năm ngoái, lần này bất ngờ trở lại với một vở hài kịch thú vị… và cả võ sư Lý Bằng - người nổi tiếng với những màn trình diễn Kungfu độc đáo ở Việt Nam và từng lưu diễn đến nhiều nước trên thế giới.