Huy Tuấn bị thí sinh châm lửa, "đốt" trên sân khấu

ANTĐ - Đến với đêm bán kết 3, Phạm Hồng Minh tiếp tục gây được sự tò mò khi hoàn thành một bức tranh với những đường nét xộc xệch cùng những mảng màu sáng, tối tưởng như không có gì đặc biệt, thế nhưng, sau khi "liều lĩnh" châm lửa đốt, hình ảnh giám khảo Huy Tuấn đã dần dần hiện ra trong tiếng hò reo thích thú của giám khảo và khán giả.
Tại vòng loại sân khấu, Phạm Hồng Minh đã gây ngỡ ngàng cho giám khảo và khán giả khi thực hiện một tiết mục vẽ ma mị và mãn nhãn. Chỉ bằng những nét phác họa với chất liệu bột mỳ và nước cộng với động tác tung kim tuyến vàng lấp lánh, Phạm Hồng Minh đã mang đến một tiết mục hấp dẫn và chinh phục tất cả mọi người. 

Huy Tuấn bị thí sinh châm lửa, "đốt" trên sân khấu ảnh 1
Màn biểu diễn Phạm Hồng Minh luôn khiến khán giả tò mò
Đến với vòng bán kết lần này, Hồng Minh tiếp tục sáng tạo và gây bất ngờ với “cuộc chơi cùng các chất liệu hội họa”. Sử dụng màu acrylic trên nền khung vẽ bằng tôn, thực hiện những nét vẽ tưởng như đơn giản trong vòng 2 phút và “tung chiêu” cuối cùng là đốt cháy bảng vẽ đồng thời xoay 180 độ, hình ảnh giám khảo Huy Tuấn đã hiện lên một cách ngoạn mục. Cùng với những thao tác nhanh và đốt lửa bất ngờ là tiếng nhạc dồn dập đẩy cảm xúc của người xem lên đến cao trào. Sự kết hợp thông minh giữa âm nhạc và các thao tác vẽ đầy ma thuật của Hồng Minh đã tạo nên sự kịch tính gây tò mò cho khán giả để rồi tất cả vỡ òa khi đón nhận tác phẩm đã hoàn tất. Không chỉ khán giả, mà cả ba vị giám khảo đều chăm chú theo dõi phần trình diễn của Hồng Minh với tất cả sự tò mò và chờ đợi. Khi nhìn thấy bức vẽ độc đáo phác họa hình ảnh giám khảo Huy Tuấn, giám khảo Thúy Hạnh đã phải bày tỏ sự “ghen tị” của mình.

Động tác châm lửa đốt của Hồng Minh trên sân khấu càng khiến cho khán giả thích thú

Giám khảo Huy Tuấn không giấu được phấn khích chia sẻ: “Tôi nghĩ là một phần thi không thể nghẹt thở hơn, một phần thi vẽ mà cho tôi cảm giác như xem một bộ phim hành động. Tôi cứ đợi, đợi đến phút cuối để xem nó là cái gì, và cuối cùng thì tất nhiên nó là món quà quá lớn dành cho tôi. Cám ơn bạn. Mặc dù tôi thấy bức tranh đó hơi trừu tượng vì tôi thấy tôi trong tranh đẹp trai hơn bên ngoài”.
Thúy Hạnh cũng không tiếc lời khen ngợi phần biểu diễn: “Đây là một phần thi làm tôi rất tò mò, tò mò hơn phần thi của một tiết mục ảo thuật. Tôi cứ ngó, ngó xem bức tranh của bạn khi ra sẽ thành hình của ai. Đó là thành công của bạn khi mang lại sự tò mò nghẹt thở cho người đang theo dõi ngưỡng mộ bạn. Âm nhạc hay trình diễn tốt, ý tưởng tuyệt vời, xin chúc mừng bạn”.

Và bức tranh hoàn chỉnh hiện ra trước sự ngỡ ngàng của ban giám khảo và khán giả

Giám khảo Thành Lộc đặc biệt hứng thú với phần trình diễn của thí sinh này: “Trong thâm tâm, tôi biết chắc chắn là vẽ người, tôi cũng nghi ngờ rằng vẽ một trong 3 tụi tôi. Tôi thì chắc chắn tôi bị loại rồi đó, nhưng mà cái hay của bạn là bạn nghĩ ra trò đốt lửa nên tiết mục của bạn vẫn mang cái tính ma mị. Trong mùa Tìm kiếm tài năng lần này, bạn không có đụng hàng với ai hết. Bạn rất đặc biệt, độc đáo, tôi rất hoan nghênh bạn. Điều mà tôi khoái nhất là Huy Tuấn bị đốt cháy”.

Giám khảo Thúy Hạnh cho rằng, điểm mạnh và cũng là điểm yếu của nhóm S.I.N.E
chính là ở tiếng trống "Tiếng trống ấy làm các bạn lạ hơn, nhưng tiếng trống ấy 
tôi có cảm giác không đủ cho ngần ấy con người nhảy để thu hút tôi"

Nhóm S.I.N.E đã mở màn đêm bán kết 3 bằng một tiết mục hoành tráng, khi kết hợp bộ gõ gồm trống và chiêng vào tiết mục hiphop của mình. Với thông điệp “Văn hóa hiphop và văn hóa Việt Nam hoàn toàn có tiếng nói chung”, S.I.N.E đã mang lại một không khí lễ hội rộn ràng khi vừa gõ trống chiêng vừa thực hiện những động tác hiphop đẹp mắt mà không sử dụng nhạc nền.

S.I.N.E đã đầu tư nhiều tâm sức cho tiết mục tại đêm bán kết này để tạo nên sự khác biệt và viết một cái kết có hậu cho các nhóm nhảy tại Vietnam’s Got Talent năm nay sau khi chứng kiến sự kém may mắn của các nhóm nhảy trong tuần 1 và tuần 2. Tuy nhiên, phần trình diễn khá kỳ công và tâm huyết của nhóm S.I.N.E lại không được ban giám khảo đánh giá cao, giám khảo Huy Tuấn cho rằng, những gì S.I.N.E thể hiện trên sân khấu chưa xứng với tiềm năng của họ.

Sự tự tin của Thùy Anh đã giúp phần trình diễn của em ấn tượng và thu hút

Cô bé 14 tuổi Cao Ngọc Thùy Anh đã gây ấn tượng tại vòng loại sân khấu với tiết mục hát bài hát do mình tự sáng tác và được giám khảo Huy Tuấn ví như “ngôi sao Disney Club”. Lần xuất hiện tại đêm bán kết 3, Thùy Anh tiếp tục theo đuổi hình ảnh trong sáng, dễ thương khi diện một chiếc váy trắng tinh khôi, ngồi bên cây đàn piano và thể hiện một ca khúc nổi tiếng của Alicia Keys - If I ain’t got you. Không chỉ thể hiện bài hát khá tốt, Thùy Anh cũng đã chứng tỏ được một tài năng khác – chơi piano. Thêm vào đó, sự tự tin của cô bé 14 tuổi năng động này đã giúp phần trình diễn của em ấn tượng và thu hút.

Trần Trọng Tân ấn tượng
với sự kết hợp giữa popping và điệu nhảy Michael Jackson

Trần Trọng Tân - chàng trai bán kẹo kéo mê nhảy đã gây ấn tượng tại vòng loại sân khấu mang lại một tiết mục chuyên nghiệp và bài bản hơn trong đêm bán kết 3. Những biểu cảm trên nét mặt và các động tác kết hợp giữa popping và điệu nhảy Michael Jackson giành được nhiều sự khen ngợi của giám khảo. Nhưng điều đáng khâm phục nhất ở chàng trai này chính là thái độ dám sống, dám ước mơ bất chấp những rào cản trong cuộc sống.

Hệ Mặt trời với tiết mục mang thông điệp:
“Hãy theo đuổi ước mơ của mình, rồi bạn sẽ thành công!”

Trong đêm bán kết vừa qua, nhóm Hệ Mặt trời của đôi bạn thân Minh Trung – Duy Nhật đã tạo nhiều đột phá so với vòng loại. Với tạo hình nhân tượng – trắng toát từ đầu đến chân, nhóm Hệ Mặt trời đã mang đến một tiết mục nhảy kỹ thuật đẹp mắt và giàu nội dung. Giải thích về ý nghĩa của tiết mục, nhóm cho biết: “Bài nhảy của nhóm mình kể về 2 pho tượng muốn được làm người, đã được biến thành người, nó rất khát khao đam mê muốn được sống, thậm chí có lúc bọn nó còn đấu tranh với nhau để giành sự sống ấy nữa. Nhưng cuối cùng chúng cũng phải trở về là bức tượng”.

Cụ bà Trần Thị Xuân tiếp tục lôi cuốn người nghe
theo từng câu hát trong nhạc phẩm cổ "Thuyền viễn xứ" của nhạc sỹ Phạm Duy 


Cụ bà 74 tuổi Trần Thị Xuân xuất hiện trong tập 6 vòng loại sân khấu đã gây xúc động cho khán giả và giám khảo bởi giọng hát xa xăm và một mối tình đẹp 55 năm. Dù tuổi đời đã “thất thập cổ lai hy” nhưng cụ vẫn rất trẻ trung và tràn đầy sức sống trong giọng hát và tâm hồn. Đến với vòng bán kết, cụ bà tiếp tục theo đuổi dòng nhạc trữ tình thịnh hành trong thời của cụ với ca khúc
Thuyền viễn xứ của cố nhạc sỹ Phạm Duy. Tiếp tục diện một tà áo dài sang trọng, cụ Xuân tỏ ra tự tin hơn so với vòng loại khi được chồng và con cháu ủng hộ hết mình trên hàng ghế khán giả.

Võ sư trẻ của Võ đường Thanh Phong nằm trên sân khấu,
đặt tảng đá 80kg lên người cho một võ sư khác dùng búa tạ đập vỡ

Võ đường Thanh Phong gây ấn tượng tại vòng loại với tiết mục dùng răng nhấc bổng giám khảo Thúy Hạnh lên không trung. Đến với vòng bán kết, võ đường mang đến 3 võ sư với tiết mục còn mạo hiểm gấp nhiều lần. Một võ sư để trần nằm trên mảnh chai và để xe chở 3 người cán qua người. Tiếp đó, vẫn nằm trên mảnh chai, võ sư trẻ bị đặt 3 tảng đá mỗi tảng nặng 80 kg lên phía trên người. Một võ sư khác dùng búa tạ đập vỡ cả 3 tảng đá. Bằng sự khổ luyện và khả năng vận khí công, võ sư bị đá đè nằm trên mảnh chai vẫn không gặp vấn đề gì. Bên cạnh tiết mục thót tim đòi hỏi sự khổ luyện, bài hát được chọn làm nhạc nền cho tiết mục khá hào hùng góp phần tạo nên sự kịch tính và hấp dẫn của tiết mục.
Đêm công bố kết quả bán kết 3 sẽ diễn ra vào 20h thứ 3, ngày 5-3 trên sóng VTV3.