Hương nắng trong lòng Hà Nội

ANTĐ - “Hương nắng” - món quà đầu xuân mà Ban chủ nhiệm CLB Sĩ quan hưu trí Công an TP Hà Nội gửi tới các thành viên trong hội là tập thơ dày dặn gồm gần 80 bài thơ của 15 tác giả là những cán bộ công an đã nghỉ hưu và có cả những người vẫn còn công tác trong ngành. Đây là thành quả ra mắt sau 4 tháng Hội thơ trực thuộc CLB Sĩ quan hưu trí Công an TP Hà Nội đi vào hoạt động.

Tâm hồn người công an Thủ đô

Đại tá Vũ Đình Hoành Chủ nhiệm CLB Sĩ quan hưu trí Công an TP Hà Nội cho biết: Lật dở từng trang và thưởng thức những vần thơ của “Hương nắng”, người đọc nhận thấy sâu thẳm bên trong những công việc thường ngày của các chiến sĩ công an là cả một tình yêu mãnh liệt. Nếu không có tình cảm yêu thương chứa chan ấy thì không thể làm được cái việc “thức cho dân ngủ ngon, lấy niềm vui hạnh phúc của dân làm lẽ sống của mình”. Và khi đã về với đời thường, những ấp ủ bao năm tháng được dịp nảy mầm, đâm chồi, phát lộc. Từ đó có thể thấy trong lực lượng công an thành phố Hà Nội còn tiềm tàng những tâm hồn thi ca đang dần được hé mở.

Từ những tâm tư tình cảm, những suy tư thường ngày nay mới bộc lộ cảm nghĩ viết nên những vần thơ chân chất, Ban chủ nhiệm CLB Sĩ quan hưu trí của Công an TP Hà Nội đã thành lập Hội thơ, tập hợp những cây bút, tạo sân chơi tao nhã nhưng cũng góp phần ca ngợi truyền thống và những chiến công thầm lặng của cán bộ chiến sĩ công an Thủ đô. Dù trong số những thành viên tham gia có tác giả đã từng in nhiều tập thơ, cũng có người mới chỉ bắt đầu làm quen với thơ, nhưng trong “Hương nắng” có thể thấy một tinh thần trong sáng, mộc mạc, hồn nhiên của tâm hồn người Công an Thủ đô.

Nói về tên của tập thơ Đại tá Hoành nhấn mạnh: Nắng vàng trong thiên nhiên luôn báo trước và hứa hẹn cảnh sắc tươi đẹp, bình yên, từ ý nghĩa đó Bác Hồ đã cho lực lượng Công an sử dụng làm sắc phục khi làm nhiệm vụ thể hiện màu quang minh chính đại, màu vui no bình yên. Nắng mới đã dậy hương, các tác giả đã thu lượm và gia công nên chữ, nên vần để sẻ chia chung hưởng. Vì vậy “Hương nắng” là lời chào của Hội thơ Công an Hà Nội, là lời mời các bạn, các thi hữu yêu mến lực lượng công an, vì sự nghiệp an ninh trật tự của Thủ đô cùng tham gia xây dựng.

Nặng nghĩa tình đồng đội

Hội thơ chỉ là một trong số rất nhiều các hoạt động của CLB Sĩ quan hưu trí Công an TP Hà Nội. Được thành lập từ tháng 8 năm 1992, trải qua 20 năm hoạt động, đến nay CLB đã có 382 hội viên là các cán bộ chủ chốt của Công an thành phố qua các thời kỳ. Sinh hoạt của CLB diễn ra quy củ với nhiều nội dung phong phú, trong đó Ban chủ nhiệm chú trọng vào các hoạt động văn nghệ, thơ ca, thể dục thể thao phù hợp với lứa tuổi như bóng bàn, cầu lông, cờ tướng.

Đặc biệt đội bóng đá Cựu cầu thủ Công an Hà Nội gồm 28 người vẫn thường xuyên duy trì luyện tập. Năm 2011, đội đã thi đấu giao lưu 52 trận và tham gia 3 giải (vô địch 2 giải), trong đó có nhiều cầu thủ tuy tuổi đã cao nhưng vẫn nhiệt tình, hăng hái tham gia phong trào. Điển hình là đồng chí Hoa Văn Lan tuy đã 73 tuổi nhưng vẫn thường xuyên tổ chức các trận đấu đồng thời còn trực tiếp tham gia thi đấu trong vai trò hậu vệ phải.

Theo Đại tá Vũ Đình Hoành, mục tiêu hoạt động của CLB Sĩ quan hưu trí Công an Hà Nội không chỉ là giữ gìn và phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp của lực lượng CAND mà còn duy trì, tăng cường sự gắn bó giữa các thế hệ công an thành phố đã nghỉ hưu với nhau và với các cán bộ chiến sĩ công an đang công tác tại Công an thành phố. Bên cạnh đó, những hoạt động thường niên của CLB như tổ chức hoạt động văn hóa, tham quan, du lịch, hoạt động khám, chăm sóc sức khỏe cho các hội viên cao tuổi, không những là sự tương trợ về tinh thần mà còn thể hiện nghĩa tình đồng đội sâu nặng của những cựu sĩ quan Công an Hà Nội sau những năm tháng dành trọn tuổi thanh xuân cho sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự Thủ đô.