Hoan nghênh CAP Bưởi

ANTĐ - Anh Nguyễn Văn, lái xe taxi đang chạy trên đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ (Hà Nội) do không phát hiện được chiếc máy tính cá nhân của 2 thanh niên một nam, một nữ đèo nhau phía trước rơi xuống đường, do vậy lái xe ô tô đã chèn vào chiếc máy tính đó.

Sự việc xảy ra quá nhanh. Khi anh Văn dừng xe, mở cửa ra thì người thanh niên điều khiển xe gắn máy đã túm áo đánh anh buộc anh phải bồi thường tiền và đòi giữ giấy tờ xe ô tô. Đoạn đường xảy ra sự việc trên lại gần Công an phường Bưởi.

Để đảm bảo TTATGT, anh Văn được người dân chỉ vào Công an phường Bưởi để giải quyết công việc cùng với 2 thanh niên điều khiển xe máy. Tại trụ sở Công an phường Bưởi, lúc này có mặt đồng chí Biên - Trưởng Công an phường. Đồng chí đã chỉ đạo cán bộ trực ban lập biên bản ghi cụ thể lời khai của 3 người và cử cán bộ ra hiện trường, xác minh sự việc.

Trên cơ sở lời khai của 3 người và các nhân chứng, đồng chí Trưởng Công an phường đã phân tích rõ cách giải quyết với hướng là hòa giải, đề nghị anh Văn hỗ trợ tiền cho thanh niên có chiếc máy tính xách tay bị vỡ. Cách giải quyết đó đã được 2 bên tán thành. Chứng kiến sự việc sáng 1-10, tôi và những người có mặt đều hoan nghênh và đồng tình!