Hoa sen trong tâm hồn người Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Hoa sen từ xa xưa đã là nguồn cảm hứng của người Hà Nội. Sen bắt đầu nở vào tháng 5 và rộ lên đẹp nhất vào tháng 6, tháng 7.

Thú vui mộc mạc

Hà Nội khi vào hè, người ta nghĩ ngay đến nét đẹp đầm sen hồ Tây. Trước đây, những thập niên 60 - 70 của thế kỉ trước, Hà Nội có nhiều đầm sen rộng lớn với bạt ngàn hoa nở rộ như một tấm thảm lung linh trong nắng hè khi mặt trời vừa thức giấc. Điển hình cho những đầm sen có diện tích mênh mông là đầm Trị, đầm Bảy. Ngày nay, do nhu cầu quỹ đất phát triển nên các hồ sen, đầm sen bị thu hẹp nhiều. Nhưng vẫn còn những hồ, đầm do người dân sống trên địa bàn xã Tứ Liên, Tứ Tổng (xưa) quận Tây Hồ đang phát triển. Ngoài nét đẹp thanh tao, người trồng sen còn thu hoạch được hạt sen vào cuối vụ khi hoa đã tàn.

Nhiều năm gần đây có một số người từ nơi khác đến hồ Tây thầu lại những mặt nước để trồng sen. Ngoài mục đích lấy hoa và nhị sen để ướp trà họ còn nhạy bén kinh doanh một nghề mới mẻ đang rất được ưa chuộng. Đó là giữa những ngày tháng nóng bức mùa hè, những chật chội, sầm uất náo nhiệt nơi phố phường, còn gì vui thú bằng bảo nhau tìm đến những đầm sen ven Hồ Tây để được hít thở không khí trong lành, tận hưởng vẻ đẹp của sen, ngắm nhìn những bông mới nở với màu sắc rực rỡ còn đọng những hạt sương mai.

Rồi ríu rít bên nhau qua những tấm hình bằng máy điện thoại. Đây cũng là điểm nhấn của các nghệ sĩ nhiếp ảnh để cho ra những tác phẩm ảnh nghệ thuật về sen. Đã có những nghệ sĩ nhiếp ảnh, nhiếp ảnh gia, cất công từ TP.HCM ra Hà Nội để được ngắm phong cảnh hồ Tây, để được chụp những bức ảnh sen trong nắng ban mai và họ đã thành công ở tác phẩm ảnh nghệ thuật trong các lần triển lãm ảnh trong và ngoài nước.

Khi tiếng ve râm ran trên các con đường, góc phố của Hà Nội cũng là lúc hoa phượng khoe sắc đỏ rực ven hồ Tây, hồ Trúc Bạch, soi bóng lung linh trên mặt nước. Hà Nội với nhiều con phố rợp bóng cây, đâu đó vẫn điểm những chùm hoa phượng, hoa bằng lăng, hoa ban tím phớt hồng, tạo thành những mảng chấm phá giữa một thành phố hiện đại đầy chất thơ.

Hương sắc của tâm hồn

Người Hà Nội vẫn chờ và có thú chơi sen, thưởng thức hương thơm, ngắm hoa sen trong nhà mình. Còn gì đẹp bằng trong một phòng khách sang trọng, ấm cúng, có một lọ hoa sen dịu dàng, hương thơm lan tỏa quyến rũ. Hoa sen không rực rỡ như nhiều loài hoa khác, nó có nét đẹp thanh tao, giản dị, hương thơm nhẹ nhàng. Ta có cảm giác như đang lạc giữa những ngôi chùa cổ kính đâu đó, thoang thoảng mùi trầm hương quyện với hương sen tinh khiết, thi thoảng tiếng chuông chùa ngân vang rồi rơi vào không gian tĩnh lặng. Chẳng thế mà đã từ xa xưa, người ta thuộc lòng những câu ca dao:

“Trong đầm gì đẹp bằng sen

Lá xanh bông trắng, lại chen nhị vàng

Nhị vàng bông trắng, lá xanh

Gần bùn, mà chẳng hôi tanh mùi bùn”

Quả thật sen có vị trí riêng trong các loài hoa. Cứ lớn lên, vươn mình khoe sắc từ trong lớp bùn mà vẫn đẹp lung linh, vẫn quyến rũ lạ thường.

Thời điểm Hà Nội rộ sen từ các vùng ven đô đổ về, mới tờ mờ sáng khi vừng đông vừa hé đường chân trời, hoa sen từng bó lớn, bó nhỏ được chuyên chở bằng quang gánh, xe đạp, xe máy đổ về các chợ đầu mối rồi tỏa đi khắp phố phường. Đi trên đường ta dễ bắt gặp những chiếc xe đạp cũ kỹ đằng sau đèo một rổ hoa sen xếp từng bó gọn gàng.

Sen được nâng niu, nép mình bên những tàu lá xanh ướt đẫm những hạt sương sớm. Đâu đó vài thiếu nữ dừng chân ven đường để chọn cho mình một bó hoa tươi. Những bàn tay mềm mại nhẹ nhàng nhấc lên, hạ xuống. Cô hàng hoa niềm nở chiều khách, mở những bó hoa còn tươi nguyên tỏa hương thơm nhẹ nhàng để khách chọn. Những cánh sen bắt đầu chúm chím hé mở để lộ những nhị vàng óng ánh.

Nhiều người chơi sen, yêu sen còn cầu kỳ tìm đến tận các đầm ven hồ Tây vào mỗi sáng để được chủ đầm hái cho những bông đẹp nhất theo yêu cầu, sau đó thưởng thức tách trà nóng được ướp trong chính những bông sen do chủ nhân pha mời khách. Đã nhiều năm nay vào những ngày hè tháng 6, tháng 7, nhiều đầm sen ven hồ Tây là điểm nhấn để du khách có dịp chiêm ngưỡng những bông sen sắc hồng, đỏ, trắng giữa bạt ngàn màu xanh của lá lung linh trong mặt nước hồ gợn sóng. Để rồi khi ra về, họ cũng mang theo những nét đẹp của sen trong tâm trí, nét đẹp của sự thanh tao, mộc mạc, không kiêu kỳ mà quyến rũ như chính tâm hồn người Hà Nội.