Hiền Thục viết sách kể về những tổn thương, chênh vênh, những điều đã qua nhưng "chưa thể gọi tên"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Cuốn sách có tựa đề "Bong bóng ơi, bay lên" tập hợp 60 tản văn viết về nhiều chủ đề khác nhau trong cuộc sống, từ gia đình, tình mẹ con, ký ức tuổi thơ, những chuyến đi, nỗi mất mát, sự tổn thương, hồi sinh và trưởng thành..

Nổi tiếng cùng thời với Mỹ Tâm và nhiều "ngôi sao" âm nhạc khác, song Hiền Thục lại không chọn đi trên con đường mà ở đó sự nghiệp là sự ưu tiên hàng đầu. Giọng ca sinh năm 1981 lẽ ra đã tỏa sáng và chạm tới đỉnh vinh quang cao hơn bởi sở hữu chất giọng không lẫn với ai, ấm áp ngọt ngào, kỹ thuật nhưng giàu cảm xúc. Đặc biệt cô cũng có không ít ca khúc "quốc dân" được nhiều người yêu thích, trong đó phải kể tới "Nhật ký của mẹ" - bài hát cho tới bây giờ vẫn có sức sống bền bỉ vượt thời gian.

Từng có thời, mối tình của Hiền Thục và một nam nghệ sĩ - thành viên của một ban nhạc đình đám nhạc Việt một thời tốn không ít giấy mực và sự quan tâm của người hâm mộ. Cả hai được xem là cặp "trai tài, gái sắc" trong làng nhạc Việt song tiếc là câu chuyện tình yêu này không đi đến cái kết như trong mơ. Hiền Thục lựa chọn cuộc sống làm mẹ đơn thân khi tuổi đời còn rất trẻ. Nữ ca sĩ cũng chọn lui về tự mình vun vén cho mầm sống ngày một lớn lên, xây dựng một tổ ấm nhỏ nơi hai tiếng "gia đình" tuy không đủ đầy, trọn vẹn nhưng vẫn chan chứa tình mẫu tử, tình thân.

Trong suốt 20 năm qua, Hiền Thục ít xuất hiện trên sân khấu. Thi thoảng cô vẫn ra bài hát, vẫn thu âm, vẫn giới thiệu đến khán giả những nhạc phẩm cả cũ lẫn mới. Tới giờ, cô con gái nhỏ của nữ ca sĩ cũng đã bước vào độ tuổi trưởng thành và có lẽ đây là khoảng thời gian mà cô đã có thể sống cho mình nhiều hơn.

Sau khi ra mắt bài hát mới cách đây không lâu, mới đây Hiền Thục vừa chính thức giới thiệu đến khán giả một sản phẩm đặc biệt, không phải là âm nhạc mà là một cuốn sách - nơi một ca sĩ thay vì hát thì chọn viết ra để trải lòng cùng mọi người. Cuốn sách có tựa đề "Bong bóng ơi, bay lên" tập hợp 60 tản văn viết về nhiều chủ đề khác nhau trong cuộc sống, từ gia đình, tình mẹ con, ký ức tuổi thơ, những chuyến đi, nỗi mất mát, sự tổn thương, hồi sinh và trưởng thành...Tựu chung lại, tất cả đều là những thăng trầm mà tác giả - Hiền Thục đã trải qua trong cuộc hành trình sống hơn 40 năm qua.

Chia sẻ về cuốn sách đầu tay, Hiền Thục xúc động tâm sự, những dòng viết đầu tiên đến với cô từ cách đây 10 năm. Khi ấy bất chợt cô muốn viết để ghi lại những gì mình đang trải qua, chứng kiến và cảm nhận. Đôi khi đó chỉ là cảm xúc thao thức suốt đêm không ngủ được khi nhớ về người mẹ thân yêu của mình, là tình yêu thương vô hạn và những khắc khoải dành cho con gái nhỏ, là những lúc thấy lòng mình chênh vênh và trống vắng...

Những trang viết được cô viết ở mọi hoàn cảnh, khi thì ở hậu trường sân khấu trong các chuyến lưu diễn, khi thì ở ngay trong căn phòng nhỏ của mình. Cho đến khi cuốn sách này ra đời, cô xem đây như cuốn nhật ký mở, nơi mình có thể thoải mái thổ lộ lòng mình, bộc lộ một thế giới nội tâm dịu dàng, chân thành và tình cảm trân trọng, yêu thương tới những người luôn dõi theo và sát cánh cùng mình trải qua những sóng gió trong đời.

Hiền Thục bày tỏ, cô chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ trở thành nhà văn mà chỉ muốn trải lòng mình bằng những con chữ, bởi đôi khi những cảm xúc ấy không thể cất ra bằng tiếng hát. Văn chương trở thành nơi để cô trú ngụ và neo đậu tâm hồn một cách thầm lặng. Với cô, những trang viết trong "Bong bóng ơi, bay lên" là để dành cho con gái mình, cho những điều mà cô đã đi qua và chưa thể gọi tên. Giọng ca "Nhật ký của mẹ" thừa nhận, cô không phải người giỏi bộc lộ những cảm xúc của mình, cũng không phải là người hoạt ngôn nên chọn cách viết lại những cảm xúc ấy bằng ngôn ngữ để mọi người có thể hiểu mình.

"Khi nỗi nhớ, yêu thương trào dâng hay phải đối diện với điều đau buồn nhất thì việc ngồi viết lại bằng những ngôn từ đẹp đẽ, sâu lắng là cách hay nhất để tôi thể hiện những cảm xúc ấy." - Hiền Thục tâm sự.