Hao người, tốn của vì mê muội “ngày tận thế”

ANTĐ - Nhiều người cho rằng, lịch cổ của cư dân Maya (Nam Mỹ) cách đây 1300 năm khẳng định, ngày 21-12-2012 là ngày tận cùng của trái đất. Do đó, càng đến gần ngày này, số người lo lắng, bất an về nguy cơ trái đất sẽ bị hủy diệt ngày càng tăng, gây xáo trộn đời sống sinh hoạt bình thường của không ít người.

Bộ phim “2012” chỉ là những giả tưởng về ngày tận thế

Hoang mang trước tin đồn

Có thể nói những tin đồn về ngày tận thế xuất hiện ngày càng nhiều là do thời gian qua trên thế giới đã xảy ra nhiều thảm họa. Bên cạnh đó, việc xuất hiện một đoạn clip về ngày tận thế 21-12 trên youtube đã  khiến không ít người tin rằng ngày tận thế là có thật và tỏ ra hết sức lo sợ bởi theo họ, đoạn clip được cho là sản phẩm dựa trên nghiên cứu của một số nhà khoa học mô phỏng hình ảnh một thiên thạch có đường kính 400km lao vào Trái đất. Đây là nguyên nhân làm xuất hiện sóng thần, nước biển sôi… hủy diệt toàn bộ sự sống trên toàn hành tinh. Đó cũng là thời điểm xảy ra một cơn đại hồng thủy. 

 Cách lý giải trên cùng những “dự báo” từ điện ảnh với bộ phim “2012”, thông tin về tiên tri của người Maya… đã củng cố lòng tin về ngày này đối với nhiều người. Trên các trang mạng xã hội, một loạt hội đã được lập ra liên quan đến ngày này: Hội 100% tin có ngày tận thế, Hội những người chờ ngày tận thế, Đếm lùi đến ngày tận thế, Hành trình đến ngày tận thế… Các chủ đề như: “Làm gì trong ngày tận thế?”, “Có nên sống gấp”, “Bạn muốn chọn cách chết như thế nào”… được bàn tán khá sôi nổi. Bạn gái có nick 

Hoatrangan89 bày tỏ: “Mình cũng sợ chết. Nhưng đến ngày tận thế, mọi người “đi” hết thì mình sống cũng chẳng có nghĩa lý gì. Tiếc là mình chưa có người yêu để được nắm tay nhau  đi vào cõi vĩnh hằng. Để những ngày còn lại có ý nghĩa hơn, chắc mình phải yêu gấp ai đó”.

Không chỉ các bạn học sinh, sinh viên mà ngay cả giới công chức, văn phòng đến những bà nội trợ cũng xôn xao trước thông tin về ngày tận thế. Trên yahoo, facebook… xuất hiện ngày càng nhiều dòng trạng thái nói đến ngày này: “Ăn chơi đi, đừng có tiếc tiền làm gì”, “Cuộc đời này còn bao lâu mà… giữ gìn”, “hãy yêu khi ta còn bên nhau”…. Vũ Hoàng Mai – một cán bộ ngân hàng ở quận Ba Đình tâm sự: “Hôm trước, khi đi làm về tôi nghe bố mẹ nói muốn đi du lịch châu Âu. Tôi hỏi lý do thì bố tôi cho biết: “Nghe nói sắp đến ngày tận thế nên bố mẹ phải nhanh chóng thực hiện mong ước cuối cùng của đời mình”. Mẹ tôi do hoang mang nên đã chuẩn bị khá nhiều đồ ăn sẵn như mì tôm, đồ hộp… cất trữ trong nhà. Tôi không tin nhưng cũng có chút lăn tăn”.  

Ngay trong giới những người nổi tiếng, nhiều cá nhân cũng đã có những phát ngôn liên quan đến ngày tận thế. Tại cuộc thi Miss Universe khi được hỏi: “Nếu mai là ngày tận thế, bạn sẽ làm điều gì?”, Hoa hậu thế giới người Việt L.T.D.H trả lời: “Tôi muốn trở thành tên cướp, đến ngân hàng vơ vét sạch tiền rồi cho người nghèo, để họ có thể thành người giàu dù chỉ trong một ngày”. Với câu hỏi “cô sẽ làm gì nếu mai là ngày tận thế”, nữ diễn viên T.T.H cũng chia sẻ, cô sẽ liều mình đi nhảy Bungee vì cô chưa tham gia môn thể thao mạo hiểm này bao giờ và có khi phải đi mua mỳ tôm về dự trữ để... phòng thân. Còn với hoa hậu N.T.T, trong ngày cuối cùng, cô sẽ ăn thật nhiều những món ăn mới lạ. 

Thiếu cơ sở khoa học

Tin đồn về ngày tận thế thậm chí còn “bay” về các vùng quê. Tại một số địa phương ở Việt Nam, nghe theo một số đối tượng xấu tung tin, không ít người nhẹ dạ đã bán tháo trâu, bò, tài sản để “hưởng thụ” những ngày cuối cùng. Có người còn bỏ bê công việc để lên đền, chùa cầu cúng, mong được bình an. Nắm bắt được tâm lý của người dân, một số cá nhân đã lợi dụng cơ hội này để kiếm tiền, như việc bày bán tràn lan những băng đĩa có nội dung thần bí nói về ngày tận thế. Nhiều mặt hàng thực phẩm đồ khô như mì tôm, cá khô, hay các vật dụng dùng trong đêm tối cũng bán khá chạy. Còn ở Mỹ, không ít doanh nghiệp đã “trúng quả” với việc sản xuất, buôn bán boong-ke, đặc biệt là loại boong-ke dành cho gia đình có khả năng chống lại mọi thảm họa của ngày tận thế. 

Hiện tượng trên đã buộc các nhà khoa học hàng đầu phải tiến hành nghiên cứu và đưa ra những cơ sở khoa học để chứng minh sự vô lý của tin đồn. Trung tâm Nghiên cứu Vũ trụ Mỹ (NASA) đã lập một trang thông tin trên website để giải thích tại sao thế giới sẽ không kết thúc vào ngày 21-12. Bài viết được đăng tải trên website chính thức của NASA đã khẳng định: Không có điều gì xấu xảy ra với Trái đất năm 2012. Mới đây nhất, ngày 14-12, NASA đã công bố video: “Vì sao hôm qua không tận thế?” với nội dung: Các giả thuyết về tận thế được dựa trên sự hiểu biết sai lầm. Thực tế lịch của Maya không chấm dứt vào ngày 21-12-2012 cũng không có thiên thạch hay hành tinh nào sắp va chạm với Trái đất. 

Liên quan đến tin đồn này, một đại diện của Hội Thiên văn - Vũ trụ Việt Nam cho rằng, sẽ không có một nhiễu loạn nào đối với vị trí của mặt trời. Dù lịch cổ của người Maya là chính xác, song, chúng ta cần hiểu rằng, trái đất luôn vận động, biến đổi không ngừng. Việc kết thúc 1 chu kỳ trong lịch Maya chỉ là kết thúc một vòng phát triển của trái đất, không phải là ngày cuối cùng.