Hamlet Trương tiết lộ giấc mơ thôi thúc mình viết nhạc Bolero

ANTD.VN - Nổi tiếng với những bản nhạc tình mang phong cách Pop Ballad nhẹ nhàng sâu lắng, song bỗng ngày Hamlet Trương (tên thật Lê Văn Trương” bất ngờ trình làng những ca khúc được xếp vào hàng tuyệt phẩm Bolero. Anh chàng nhạc sĩ đa tài tiết lộ, mối duyên Bolero đến với anh bắt đầu từ một giấc mơ.

Hamlet Trương khẳng định, nếu không có cảm xúc thì anh không thể viết được nhạc. Đó là lý do anh từng nhận nhiều đơn đặt hàng sáng tác ca khúc nhưng cuối cùng phải xin lỗi vì không tìm thấy cảm xúc để viết như họ muốn. Nhất là ở thời điểm hiện tại, khi anh đang muốn dành thời gian tập trung xây dựng hình ảnh một ca sĩ – nhạc sĩ của dòng nhạc Bolero.

Đến với Bolero bắt đầu từ ca khúc “Lan và Điệp”, Hamlet Trương chỉ nghĩ đơn giản là viết ra những gì mình thích. Song không ngờ sự mới lạ mà anh đem đến cho dòng nhạc này khiến người nghe thích thú. Cho tới giờ, anh đã viết đến phần 5 cho bài hát này và ca khúc đang “làm mưa làm gió” khắp các bảng xếp hạng lần sân chơi âm nhạc, trong đó có “Tình Bolero 2019”.

Chia sẻ về mối duyên đưa mình đến với Bolero, Hamlet Trương tự nhận mình lớn lên bằng những câu hát, giai điệu Bolero, dân ca, cải lương nên thật ra dòng nhạc này đã ngấm vào anh từ nhỏ. Có điều, khi ban đầu đến với việc sáng tác nhạc, anh bén duyên nhạc trẻ và gắn bó với phong cách âm nhạc này suốt một thời gian dài, thế nên khi chuyển hướng sang viết Bolero thì mọi người không khỏi ngạc nhiên.

Hamlet Trương thật thà tâm sự, khi viết nhạc phẩm Bolero đầu tiên, anh chọn khai thác câu chuyện tình buồn “Lan và Điệp” với suy nghĩ đó là mối tình nổi tiếng bước ra từ thơ văn, đi vào trong rất nhiều loại hình nghệ thuật sân khấu nên đưa vào Bolero cũng vậy, chắc sẽ dễ được mọi người đón nhận hơn.  Viết ca khúc này xong, chính bản thân anh cũng không ngờ khán giả lại đón nhận đến như vậy. Nhiều bậc tiền bối trong nghề cũng dành tặng anh lời khen cho sáng tác Bolero đầu tay này. Về phần mình, anh chỉ dám nghĩ, đó là một phép thử, vẫn luôn tò mò lên mạng xã hội đọc những phản hồi, bình luận của mọi người dành cho nhạc phẩm Bolero mà mình viết. Từ những lượt yêu thích và sự động viên của đông đảo người nghe, anh biết mình đang đi đúng hướng.

Nói thêm về điều này, chàng nhạc sĩ trẻ cho biết, anh rẽ hướng sang viết Bolero từ một giấc mơ. Đó là giấc mơ khi anh bước chân vào một viện bảo tàng và thấy nhạc Bolero, nhạc cải lương. Tỉnh dậy, anh cảm thấy lo lắng, sợ cảm giác một ngày nào đó dòng nhạc này sẽ nằm trong viện bảo tàng thật. Và rồi anh quyết định sáng tác ca khúc thuộc thể loại nhạc này dù trước đó chỉ viết và chỉ hát mỗi nhạc trẻ. Anh viết Bolero với suy nghĩ, có thể ca khúc Bolero mà mình viết không hay như sáng tác của các nhạc sĩ khác nhưng đó là nỗi lòng và tâm tư tình cảm của mình.

Kết quả sau đó chính Hamlet Trương cũng không dám hình dung, đó là sự thử nghiệm của mình lại được rất nhiều người, trong đó có cả các nhạc sĩ, ca sĩ chuyên trị dòng nhạc này đón nhận. “Ông hoàng nhạc sến” Ngọc Sơn còn không ngần ngại bày tỏ sự thán phục dành cho đàn em bởi không nghĩ một người trẻ lại viết được những câu từ va giai điệu Bolero như vậy: “Riêng với Ngọc Sơn là em đã chiếm trọn trái tim rồi”.

Hamlet Trương tiết lộ giấc mơ thôi thúc mình viết nhạc Bolero ảnh 3

Tác giả của các bản Bolero “Lan và Điệp” bộc bạch, sự đón nhận và yêu mến mà khán giả cũng như giới chuyên môn dành cho anh là niềm hạnh phúc và may mắn lớn nhất. Song điều đó cũng khiến anh cảm thấy áp lực và luôn tự nhắc mình không được “ngủ quên”. Đặc biệt là kể từ khi người ta bắt đầu quen gọi anh là “Trương Bolero” thay vì Hamlet Trương. Bản thân anh tự thấy mình còn nhiều cảm xúc, ý tưởng cho dòng nhạc trữ tình quê hương này lắm, như khi nghe một bản nhạc Bolero, dù ở bất kỳ đâu, anh đều cảm thẩy rất nhớ quê nhà. Anh nhận ra nếu như âm nhạc Việt Nam mà không có nhạc Bolero thì cũng giống như bước vào công viên mà không có bóng mát của những cây cổ thụ, cây tùng, cây bách...che chở cho những cây nhỏ khác phát triển.

Với “Lan và Điệp 5”, Hamlet Trương cho rằng, đó sẽ là bài cuối trong chuỗi ca khúc Bolero mà anh viết lấy chủ đề “Lan và Điệp”. Đó cũng là món quà anh muốn gửi đến những người đã theo dõi và ủng hộ mình trên con đường viết nhạc Bolero. Chàng nhạc sĩ đa tài chia sẻ, anh viết “Lan và Điệp 5” trong một ngày cô đơn, đặt mình vào vị trí của nhân vật, cảm thông, thấu hiếu và để nhân vật tự nói ra nỗi lòng mình. Anh tự nhận mình chỉ là người “chép” lại cảm xúc của nhân vật bằng nhạc Bolero.