
Nhạc sĩ Phú Quang kể rằng, trong những ngày ông xa Hà Nội, trong lòng ông luôn đau đáu một tình yêu với mảnh đất này. Và tình cảm đó, sẽ được Phú Quang cùng những cộng sự gửi gắm vào “ Hà Nội ơi… Còn mãi một tình yêu”. Chương trình được nhạc sĩ ấp ủ từ rất lâu, đó sẽ là một Hà Nội yên bình, sâu lắng. Không “đao to búa lớn”, không hô hào khẩu hiệu, không triết lý hùng hồn… chỉ có tình yêu, có nỗi nhớ, có sự lãng mạn, nên thơ, tất cả những điều được này được thể hiện qua những tình khúc bất hủ của các nhạc sĩ thuộc nhiều thế hệ như Đoàn Chuẩn - Từ Linh, Trịnh Công Sơn, Hồng Đăng, Trọng Đài, Trần Tiến và Phú Quang.