Lê Xuân Hào

Hà Nội luôn trong trái tim tôi

ANTĐ - Sau album đầu tay mang tên “Đất nước tình yêu” được phát hành vào đầu năm 2011, Giải Nhất dòng nhạc Thính phòng Sao mai 2009 Lê Xuân Hảo tiếp tục “Thừa thắng xông lên” với album thứ hai. Một album về Hà Nội, một cách thể hiện khác của anh trong sự nghiệp, có lẽ sẽ đem đến cho khán giả những sự trải nghiệm thú vị.

- Cảm xúc và động lực nào khiến anh thực hiện album về Hà Nội?

- Tuy Hà Nội không phải là nơi tôi sinh ra, nhưng mảnh đất này đã nuôi dưỡng tôi trưởng thành, nơi tôi học tập, sinh sống và làm việc. Và có lẽ sau khoảng thời gian không nhỏ gắn bó với nơi đây, tôi đã coi Hà Nội là quê hương thứ hai của mình. Việc thực hiện album về Hà Nội của tôi như một lời tri ân tới Thủ đô yêu dấu. Tôi hy vọng đây cũng là món quà âm nhạc dành tặng tới những khán giả Thủ đô và những người luôn luôn để Hà Nội trong trái tim của mình.

- Nhưng có lẽ thời điểm này dường như chưa thực sự thích hợp với những album về Hà Nội. Vì thông thường, nhiều nghệ sĩ sẽ chọn mùa thu để gửi tới khán giả những sản phẩm âm nhạc về Hà Nội. Anh lại khác?

- Thực chất, album này đã được tôi lên ý tưởng và ấp ủ hoàn thành vào dịp Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, nhưng do nhiều lý do khách quan, mà tôi đành lỡ hẹn với ngày lễ trọng đại đó. Do quá cầu toàn trong công việc nên tôi cẩn thận trong từng bản phối khí, từng đoạn thu âm… và phải đến khi Hà Nội đón những cơn gió lạnh đầu tiên, album “Hà Nội - Nơi có tình yêu tôi” mới chính thức hoàn thành.

- Đã có rất nhiều ca sĩ “tiền bối” cho ra đời những sản phẩm âm nhạc rất thành công về Hà Nội. Vậy “Hà Nội - Nơi có tình yêu tôi” có điểm gì khác biệt?

- Để thực hiện album, tôi đã phải chọn lọc hàng trăm ca khúc về Hà Nội. Có khá nhiều ca khúc trong album chưa phải là những bài hát quá nổi tiếng về Hà Nội, đó là điểm mới trong sản phẩm âm nhạc của tôi. Nhiều bài hát có rất ít ca sĩ lựa chọn thể hiện như Hà Nội đêm; Cảm ơn Hà Nội... đó cũng là cơ hội cho tôi. Và tôi hy vọng rằng, qua sự thể hiện của tôi, những ca khúc đó sẽ phổ biến hơn với những khán giả yêu mến những ca khúc về Thủ đô yêu dấu.

- Vậy anh hướng album về Hà Nội của mình theo phong cách nào?

- Đương nhiên tôi vẫn hoài cổ khi thực hiện album này. Album sẽ mang âm hưởng về một Hà Nội cổ kính, mang màu sắc hoài niệm, tự sự. Ý tưởng của tôi sẽ dần mang đến những trải nghiệm cho khán giả qua từng ca khúc. Một chút nỗi nhớ man mác, cùng với những dư ấm lắng đọng về một Hà Nội xưa cũ. Cách thể hiện của tôi cũng không mang màu sắc thính phòng quá nhiều, tôi thể hiện những ca khúc này như một người kể chuyện, như một lời tâm sự… Mặc dù tôi sống ở Thủ đô không quá lâu, nhưng cũng đủ để “cháy” lên trong tôi tình yêu với nơi này.

- Nghe nói anh sắp “lên chức” bố, chắc là sẽ rất bận rộn, anh có những dự định gì trong tương lai?

- Tôi cũng đang rất hồi hộp chờ đợi ngày ra đời đứa con đầu lòng của mình. Thời gian rảnh tôi vẫn thường xuyên đưa vợ đi sắm đồ em bé. Chắc chắn việc có em bé sẽ bận rộn nhưng đó là niềm hạnh phúc của tôi và em bé sẽ là sự hưng phấn để tôi có thêm những dự án âm nhạc. Sau album “Hà Nội – Nơi có tình yêu tôi”, tôi sẽ tiếp tục bắt tay thực hiện những dự án của mình. Hy vọng vào năm 2012, những sản phẩm âm nhạc của tôi sẽ đến với khán giả nhiều hơn. Tôi đã lên kế hoạch thực hiện album song ca với một ca sĩ nữ rất nổi tiếng của dòng nhạc dân gian. Tôi xin được giấu tên ca sĩ này để đem đến bất ngờ cho khán giả.

- Xin cảm anh về cuộc trò chuyên này. Chúc anh sẽ gặp nhiều thành công trong cuộc sống!