Gió lớn không quật ngã được một ngọn núi

ANTD.VN - Bob là người chăn gia súc thuê ở một trang trại của một người giàu có trong vùng. Hầu hết thời gian Bob chỉ tiếp xúc với lũ gia súc, cậu ít có những trải nghiệm với thế giới bên ngoài nên cũng có đôi chút ngu ngơ, khờ khạo, chính vì vậy mà Bob hay bị trêu chọc. 

Một ngày nọ, người làm việc trong bếp bị ốm nên Bob được nhờ đi ra chợ mua đồ, Bob hiền lành và ngơ ngác nên bị người bán hàng trả lại cho mấy tờ tiền cũ rách nhưng cậu cũng chả biết nói lại thế nào đành hậm hực cầm mấy đồng tiền rách đi về. Đi qua cửa hàng quay thưởng xổ số, tò mò, Bob cầm luôn mấy đồng tiền cũ rách vào mua, không ngờ lại trúng được 300 đồng. Số tiền không lớn nhưng với Bob thì đó là niềm vui vô cùng lớn vì vừa bỏ được mấy đồng tiền rách đi, lại được lấy về gấp mấy chục lần.

Bob chạy như bay về trang trại, miệng không ngớt cười, gặp bà đầu bếp của trang trại, bà ta hỏi Bob sao vui thế, Bob thật thà kể câu chuyện mấy tờ tiền rách rồi trúng giải xổ số, cậu còn dặn bà đầu bếp đừng kể với ai vì cậu không muốn ai chê cười mình. Nhưng Bob không ngờ, chuyện anh trúng xổ số đến hôm sau thì thành lời đồn thổi khủng khiếp lan khắp trang trại rồi ra đến cả thị trấn. Một đồn mười, mười đồn trăm, người ta kháo nhau Bob trúng số 3.000 đồng, rồi 30.000 đồng và cuối cùng là thành cả một gia tài.

Không những thế, bao lời đồn ác ý còn đi kèm, nào là có khi không phải Bob trúng giải mà là tham gia cướp ngân hàng, rồi có thể là lừa đảo của nhà cô người yêu, rồi là buôn lậu trái phép… khiến Bob không biết phải làm sao. Gặp ai cậu cũng lên tiếng giải thích, người tin thì ít mà người cho rằng cậu muốn che giấu tội lỗi của mình thì nhiều. Bob như phát điên, không chịu nổi cậu chạy đến gặp vị thiền sư trong núi xin lời khuyên.

Vị thiền sư nghe xong câu chuyện của Bob liền hỏi: “Rốt cuộc, con trúng giải được bao nhiêu tiền?”, Bob đáp ngay: “Thưa, con trúng được có 300 đồng thôi ạ”. Vị thiền sư lại hỏi: “Vậy sau khi đi giải thích với vô số người, con trúng được bao nhiêu tiền?”, “Vẫn là 300 đồng thôi ạ”, Bob trả lời. “Vậy sao con còn phải bận tâm đi giải thích?”. Câu hỏi của ông khiến Bob ngẩn người và hiểu ra, cậu mỉm cười cảm ơn vị thiền sư và ung dung đi về.

Khi bạn gặp những vấn đề như bị những lời đồn không đúng, ác ý, sai lệch, cớ gì mà bạn phải khổ sở hay đi giải thích bởi như vậy thì không phải vấn đề của người khác đã trở thành vấn đề của bạn rồi sao? Hãy nhớ, gió lớn không thể quật ngã được một ngọn núi và những lời ác ý cũng vậy, chúng không thể làm tổn thương một người ngay thẳng. Hãy luôn ung dung và tự tại!