Giải “Sao Mai 2015”: Tại sao lại là VTV2?

ANTĐ - Nhạc sĩ Huyền Thanh tâm sự, cách đây một tuần, bà tình cờ bật tivi dò một loạt kênh thì thấy kênh VTV2 phát Vòng chung kết khu vực của giải Sao Mai 2015. Vốn gắn bó với sân chơi âm nhạc này từ những ngày đầu tiên, giờ dù không còn tham gia trong êkip sản xuất chương trình, nhưng thấy vậy nữ nhạc sĩ cũng không khỏi chạnh lòng.

Giải “Sao Mai 2015”: Tại sao lại là VTV2? ảnh 1Vòng chung kết khu vực “Sao Mai 2015” lặng lẽ lên sóng VTV2 mà không ai biết đến

Sự im ắng khó hiểu

Cựu Trưởng Ban tổ chức Sao Mai thổ lộ, bà thấy hụt hẫng khi Sao Mai đã đến vòng chung kết khu vực rồi mà vẫn im ắng quá. Trong khi các chương trình truyền hình thực tế về âm nhạc khác thì cứ rầm rộ lên sóng và được quảng bá ầm ĩ. 

Hơn ai hết, nhạc sĩ Huyền Thanh rất hiểu Sao Mai là chương trình lâu đời nhưng cần phải đổi mới một cách mạnh mẽ, chứ cứ để “hữu xạ tự nhiên hương” thì không ổn. Sự im ắng này khiến nhạc sĩ Huyền Thanh lo lắng Sao Mai sẽ bị khán giả truyền hình quên lãng. Mà nỗi lo đó hoàn toàn có căn cứ, bởi cho đến thời điểm này, ngay cả những người trong nghề, những giọng hát trưởng thành từ giải Sao Mai cũng không hề biết mùa giải Sao Mai năm nay đã khởi động và đang đi đến chặng đua cuối cùng. 

Trên các mạng xã hội, cụm từ “Sao Mai 2015” hầu như không được ai nhắc tới, thông tin về việc các thí sinh lọt vào vòng chung kết thì được loan báo trên Facebook qua… người nhà. Trang “fanpage” (trang kết nối cộng đồng những người hâm mộ) của giải Sao Mai 2015 chỉ vỏn vẹn vài chục người gia nhập và cũng chẳng có bất cứ cuộc bàn tán xôn xao hay thông tin cụ thể nào. Mặc dù cũng như lần tổ chức cách đây 2 năm, giải Sao Mai đã mở rộng ra cả khu vực châu Âu để tìm kiếm những tài năng ca hát trong cộng đồng người Việt đang sinh sống ở nước ngoài. Song xem ra, việc quảng bá cuộc thi có “tuổi đời” lâu nhất nhì do VTV sáng lập đang bị bỏ ngỏ một cách khó hiểu. 

Ưu tiên thì đã không phát trên… VTV2

Khác với các lần tổ chức trước, năm nay Sao Mai 2015 được nhà Đài xếp lịch phát sóng trên kênh VTV2 chứ không phải trên kênh VTV1 như mọi năm. Đây có lẽ là lý do mà dù các đêm chung kết khu vực được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV hẳn hoi nhưng lại không được nhiều người biết đến. Giữa ngồn ngộn các chương trình truyền hình thực tế về âm nhạc đang lũ lượt chiếm sóng “giờ Vàng” trên VTV thì đây có thể xem là thiệt thòi của Sao Mai - chương trình vẫn được biết đến như “con đẻ” của nhà Đài.

Về điều này, nhạc sĩ Huyền Thanh nói vui nếu VTV3 ưu tiên đặc biệt cho Sao Mai dù chương trình này có độ “ratings” (tỷ suất người xem) không cao thì đã không xếp lịch phát sóng trên VTV2. Theo chia sẻ của nhạc sĩ Huyền Thanh,ngày còn gắn bó và đồng hành cùng êkip sản xuất Sao Mai, bà đã phải nhiều lần nằng nặc thuyết phục lãnh đạo Đài để chương trình này được phát sóng trên VTV1...

Không khó để nhận ra qua rất nhiều lần tổ chức, Sao Mai đã có thương hiệu hẳn hoi và phát hiện được rất nhiều giọng hát tài năng. Những cái tên đình đám như Trọng Tấn, Anh Thơ cũng đều trưởng thành từ sân chơi này. Thế nhưng nhiều người không khỏi băn khoăn về việc sau mỗi mùa thi, các ca sĩ trẻ đoạt giải ngày càng im hơi lặng tiếng.

Từng đoạt giải Nhì phong cách nhạc nhẹ Sao Mai 2007 nhưng cho đến tận bây giờ Thu Phượng mới được mọi người biết tới nhiều hơn, nhưng không phải nhờ cái danh Sao Mai mà nhờ những ồn ào liên quan đến cuộc hôn nhân với nghệ sĩ hài Thành Trung và sau này là việc cô tham gia chương trình “Gương mặt thân quen nhí 2014”.

Thu Phượng từng tâm sự sau khi có danh hiệu từ cuộc thi Sao Mai, cát-sê của cô đúng là được tăng hơn. Điều này khiến nhiều người không khỏi ái ngại, phải chăng việc đi thi Sao Mai với nhiều thí sinh không phải để  nổi tiếng mà là để mức thù lao đi hát được nâng lên. Về việc này, nhạc sĩ Huyền Thanh thẳng thắn chia sẻ, nếu đúng như thế thì cũng chẳng có gì là không tốt cả, bởi đoạt giải ở một cuộc thi âm nhạc chính thống như Sao Mai thì chắc chắn nhiều đơn vị sẽ biết đến và mời đi hát. Nhạc sĩ Huyền Thanh cũng khẳng định chính Trọng Tấn cũng nổi tiếng từ những “sô” diễn kiểu như thế và Sao Mai vẫn có sức hút riêng với những người muốn được khẳng định tài năng và niềm đam mê âm nhạc của mình.

Không được quảng bá rộng rãi, không có nghệ sĩ “hot” tham gia chấm chọn, cũng không có những “hotboy”, “hotgirl” tham gia thi thố, Sao Mai gần như bị chìm nghỉm giữa các chương trình truyền hình thực tế về âm nhạc. Và cứ đà này, biết đâu 2 năm sau, đến kênh VTV2 cũng không còn chỗ cho Sao Mai!