ANTD.VN - Một cậu bé 12 tuổi ở Anh đã ngủ liền một mạch 3 tháng
rưỡi cho tới khi tỉnh dậy và chào đón Giáng sinh đầu tiên của mình trong nhiều
năm qua.
ANTD.VN - Một nghiên cứu mới phát hiện mất ngủ là tình trạng phổ biến ở người lớn bị bệnh hen suyễn và tình trạng này cũng khiến bệnh hen suyễn nặng hơn.
ANTD.VN - Theo các nhà khoa học Anh, bạn không nên giữ tâm trạng giận dữ khi ngủ bởi lúc này bộ nhớ sẽ giảm khả năng ngăn chặn tâm trạng tiêu cực sau khi ngủ dậy.
ANTD.VN - Từ khi biết đi, biết nói, Jimmy đã là một cậu bé vô cùng nghịch ngợm và đến khi học trung học thì cậu nổi tiếng cả trường và cả khu phố nơi gia đình cậu sống bởi những trò trêu chọc, nghịch ngợm, quậy phá... Jimmy cầm đầu một nhóm thanh thiếu niên trong khu phố và tuần nào nhóm của cậu cũng gây ra ít nhất một vụ gì đó, gây sự khó chịu cho mọi người trong khu phố khiến bố mẹ cậu rất đau đầu và khổ sở.
ANTD.VN -Một nghiên cứu gần đây của Đại học Brigham Young
(Mỹ) tiết lộ khoảng cách giữa ngày và đêm ảnh hưởng đến tâm trạng của con người;
thậm chí nhiều hơn các yếu tố như nhiệt độ, ô nhiễm và mưa.
ANTD.VN -Điện thoại thông minh, máy tính bảng và các
thiết bị điện tử khác có thể gây tổn hại giấc ngủ của trẻ, một nghiên cứu mới trên
tạp chí JAMA Pediatrics cho thấy.
ANTD.VN -Trong cơn nóng bừng mặt, người phụ nữ có thể đổ
mồ hôi nhiều đến mức ướt đẫm mặt, cổ và lưng, da nóng, tim đập càng lúc càng
nhanh, hồi hộp với tình trạng đánh trống ngực, thậm chí, cũng có người bị ngất
đi.
ANTD.VN - Bà Mary dừng xe để trả phí giao thông ở một trạm thu phí trên đường cao tốc, nhìn qua kính chiếu hậu, bà thấy cả một dãy xe dài đang xếp hàng sau mình.
ANTD.VN - Các nhà khoa học thuộc Đại học Essen ở Đức phân tích 29 nghiên cứu được công bố trước đó cho thấy rối loạn giấc ngủ như mất ngủ và ngưng thở khi ngủ có liên quan đến nguy cơ đột quỵ và khả năng phục hồi.
ANTĐ - Theo các nhà khoa học Trung tâm Nghiên cứu giấc ngủ của Đại học Loughborough, Leicestershire, Anh, phụ nữ cần ngủ nhiều hơn nam giới bởi não của họ phức tạp hơn.
ANTĐ - Khi màn đêm buông xuống, thành phố New Delhi, Ấn Độ chìm trong sương mù dày đặc. Đó cũng là lúc ông Farukh Khan quấn khăn rất kỹ ngồi ở một góc đường quen thuộc. Ông đang chờ “khách” tìm đến dịch vụ “cho thuê chỗ ngủ” độc nhất vô nhị của mình.