“Gặp lại” Hà Nội xưa

ANTĐ - Trong vở cải lương “Hà Nội gió mùa” vừa ra mắt, khán giả được gặp lại những hình ảnh rất riêng của Thủ đô như phố phường vào đông với tiếng chổi tre của chị lao công, gánh hàng hoa, tiếng rao hàng... Đặc biệt, hình ảnh người Hà Nội thanh lịch, nền nã đã được vở diễn tái hiện nhuần nhị qua từng câu thoại và lối diễn tự nhiên. 

Do PGS.TS Nguyễn Thị Minh Thái chấp bút kịch bản và được chuyển tải từ truyện vừa “Nhiệt đới gió mùa” của nhà văn Lê Minh Khuê, vở cải lương mang đậm chất trữ tình, lãng mạn và trung thành với ý tưởng của tác giả. Trong vở diễn, đạo diễn Hoàng Quỳnh Mai đã sử dụng phương pháp dàn dựng mới, không có chuyển cảnh mà thay vào đó là “chạy cảnh” khiến cho vở diễn có tiết tấu nhanh và không bị đứt quãng. “Hà Nội gió mùa” là chuyện tình tay ba cay đắng giữa hai người đàn bà và ông Cơ. Câu chuyện ấy không chỉ liên quan tới hai người phụ nữ luôn bị nỗi ám ảnh giày vò, mà còn kết nối số phận hai người con trai giống nhau như tạc của họ. Vở diễn do các diễn viên của Nhà hát Cải lương Việt Nam biểu diễn và sẽ phục vụ khán giả vào dịp kỷ niệm 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.