Được khuyến mãi là thích rồi

ANTĐ - Hào hứng đến hội chợ Vàng khuyến mãi huyện Thạch Thất sáng 24-11, ông Bùi Văn Ty (thị trấn Liên Quan, huyện Thạch Thất) phấn khởi nói:

- Hàng ngày chúng tôi mua hàng ở đại lý trong thị trấn, nhưng giá cao và nhiều khi còn mua phải hàng nhái nữa.

- Thế bác đã mua được nhiều hàng chưa?

- Tôi ngắm đã, cái gì thích thì mua. Người bán hàng rất thoải mái và nhiệt tình.

- Những hội chợ như thế này có thường xuyên được tổ chức tại huyện mình không bác?

- Một năm nhiều là đến 2 lần thôi. Lần nào người dân cũng nườm nượp mua sắm. Chỉ bán 3 ngày thì ít quá, nếu bán 1 tuần bà con vẫn hào hứng.

- Bác thấy giá có rẻ hơn không?

- Rẻ hơn hay không chưa biết, nhưng khuyến mãi tặng kèm theo đồ thế này là thích rồi. Riêng chất lượng thì người dân có thể yên tâm.

- Bà con đến hội chợ đông quá, chắc là  loa truyền thanh thông báo phải không ạ?

- Sáng ra, quanh trung tâm thể thao của huyện đã chăng băng rôn, khẩu hiệu, loa đài rầm rộ nên ai cũng phải chú ý. Bà con đi mua sắm đông nhất là buổi tối vì giờ đó nhiều người đi làm về.

- Nhưng sắm một thể cũng tốn tiền!

- Những thứ không cần dùng ngay, còn hạn sử dụng thì mua nhiều vẫn được, tội gì không tranh thủ lúc giảm giá! Hết 3 ngày rồi, doanh nghiệp về Hà Nội, chúng tôi lại phải đi mua hàng ở đại lý, mà chất lượng mù mờ, chẳng biết thế nào.