Đồng Lan tiết lộ nam diễn viên chính tự tử sau khi đóng MV của mình

ANTD.VN - Sau một thời gian dài im ắng với nghệ thuật, Đồng Lan – cô ca sĩ được xếp vào hàng “dị” của làng nhạc Việt bất ngờ trở lại.

Bắt đầu chập chững bước chân vào con đường ca hát khi khăn gói từ Hà Nội vào Sài Gòn lập nghiệp từ năm 2010, Đồng Lan gây chú ý không chỉ ở vẻ ngoài hoang dã, gương mặt cá tính hay phong cách trang phục nhiều khi “chẳng giống ai”, mà còn bởi phong cách âm nhạc độc đáo và khác lạ. Cô hát nhạc Trịnh, nhạc Bolero theo lối nhạc Jazz, chuyển lời Việt sang tiếng Pháp, nhờ hẳn các tay chơi nhạc và phối khí là người Pháp để mang đến một tinh thần rất Âu cho nhạc Việt. Giọng ca gốc Hải Dương chưa được kinh qua trường lớp đào tạo bài bản nào về âm nhạc nhưng lại rất mạnh dạn mang album sang tận thị trường Âu, Mỹ để “tay bo” phát hành.

Sau khi gây ấn tượng ở sân chơi “Giọng hát Việt” mùa đầu tiên, mùa hè năm ngoái Đồng Lan tuyên bố nghỉ 2 năm đi hát để thực hiện chuyến du học tại Pháp về lĩnh vực âm nhạc. Nữ ca sĩ bày tỏ mong muốn thu nạp thêm nhiều kiến thức mới, giúp cô có thêm những sáng tạo cũng như năng lượng để theo đuổi niềm đam mê của mình. 8 tháng sau, khi còn đang trong thời gian học tập tại Pháp, Đồng Lan bất ngờ gửi về quê nhà một sản phẩm âm nhạc được cho là khá táo bạo đúng với “chất” nghệ thuật của mình – MV ca nhạc “Đừng yêu một mình”.

“Đừng yêu một mình” là bài hát được chính Đồng Lan sáng tác vào mùa đông năm 2014. Khi ấy, đoạn clip ghi lại hình ảnh cô ca sĩ tóc xù ôm đàn guitar hát acoustic bài hát này tại một quán cà phê ven hồ Tây đã khiến người yêu nhạc phát “sốt” và không quên giục giã cô sớm ra MV hoàn chỉnh. Tuy nhiên phải đến bây giờ, tức là 6 năm sau, Đồng Lan mới giải tỏa “cơn khát” đó của người hâm mộ.

Có điều ít ai biết, như lời tiết lộ của Đồng Lan là thật ra năm 2016, cô đã từng cất công sang tận Berlin (Đức) với ý định quay MV trên dưới cái lạnh âm 11 độ. Mọi việc xong xuôi, cô quyết định không ra mắt MV này. Lý do một phần là vì cô cảm thấy chưa ưng ý, nhưng còn một nguyên nhân sâu xa khác, đó là sau khi quay MV này được ít ngày thì nhân vật nam chính trong MV bất ngờ tự tử. Sự ra đi của nam diễn viên này khiến cô bị “sốc”. MV “cất kho”, không được ấn hành là vì thế.

Cho tới mới đây, khi Đồng Lan sang Pháp du học và tình cờ gặp đạo diễn trẻ La Zung, cô chợt nghĩ đến việc tái sản xuất lại MV trên theo một cách hoàn toàn khác. Những cảnh quay đầu tiên trong MV được bấm máy vào đúng thời điểm đầu năm 2020, khi dịch Covid-19 bắt đầu xuất hiện và lan rộng trên thế giới.

Chia sẻ về ý tưởng thực hiện MV này, Đồng Lan tâm sự,  cô nhận thấy mỗi lần nhìn vào màn hình điện thoại, dường như đôi mắt mở to hơn một chút nhưng khoảng cách giữa người với người mỗi lúc lại xa hơn. Sự phát triển của công nghệ số, mạng xã hội dần dần  khiến người ta quên đi những gì hiện hữu và có thật ngoài cuộc sống mà thay vào đó là những ảo tưởng, ngộ nhận, những nút “like”, biểu tượng được số hoá một cách đầy vô cảm. “Đừng yêu một mình” được Đồng Lan sáng tác từ chính những lần cô cảm thấy cô độc khi đối diện với bức tường vô hình ấy và khao khát có thể thấu hiểu, chạm vào trái tim con người.

Với MV “Đừng yêu một mình”, câu chuyện chỉ xuất hiện hai nhân vật nam và nữ. Cả hai đều mang cái vỏ bọc bên ngoài đầy dị biệt, sợ hãi, nội tâm giằng xé, khao khát hạnh phúc và tình yêu thương trọn vẹn. Đồng Lan thổ lộ, điều mà cô muốn gửi gắm trong MV này rất đơn giản, đó là tình yêu đến từ những điều bình thường, bình dị nhất trong cuộc sống hàng ngày. Con người ta cứ mải miết tìm kiếm, đấu tranh, giành giật để theo đuổi những giấc mộng xa xôi, trong khi thứ sâu sắc nhất đọng lại chính là những chia sẻ, đối thoại từng ngày, từng giờ trong cuộc sống.

Hai nhân vật trong MV cũng vậy, thông qua những vũ đạo đầy tính biểu cảm và nghệ thuật, cả hai thể hiện bi kịch đầy ám ảnh về “bức tường” vị kỷ, thế giới nội tâm chất chứa sự trầm cảm trong mỗi người. Hai con người ấy đến với nhau bằng thứ tình cảm thuần khiết, đầy đam mê nhưng cũng nhiều dại khờ và lầm lỗi. Để rồi cuối cùng, cả hai nhận ra rằng, thật quá khó khăn để rời xa nhau nhưng cũng quá đau khổ để ở lại gồng gánh nỗi đau của bản thân và thêm cả nỗi đau của người còn lại.

Đồng Lan cho biết, cô không xuất hiện trong MV không vì muốn gạt cái tôi của riêng mình, để khán giả tập trung trọn vẹn thưởng thức một sản phẩm nghệ thuật. Cô tin tình yêu đích thực sẽ dạy chúng ta lắng cái tôi vị kỷ để biết lắng nghe, âu yếm vỗ về lấy nhau hơn và khi ấy những bức tường vô hình sẽ không còn ngăn cách nữa. Nữ ca sĩ không thừa nhận, cũng không phủ nhận kể câu chuyện tình của chính mình trong MV. Tuy nhiên, cô khẳng định đó không chỉ là câu chuyện của riêng ai, mà ai cũng sẽ tìm thấy bóng dáng mình trong đó, cũng sẽ nhận ra mình từng có những lúc rơi vào cơn trầm cảm giữa những cảm xúc nội tâm mâu thuẫn và giằng xé, giống như hai nhân vật mắc chứng trầm cảm trong MV này.

Khi được hỏi về kinh phí thực hiện MV này, Đồng Lan từ chối tiết lộ. Cô giãi bày, ngay từ khi bắt tay vào thực hiện, cô đã xác định đây là một sản phẩm mang tính nghệ thuật chứ không phải giải trí nên rất khó xin tài trợ. Rất may, cuối cùng MV cũng được hoàn thành dựa vào nỗ lực hết sức của cô và êkip sản xuất đồng hành. Đồng Lan xúc động khi may mắn được hợp tác cùng những người trẻ nhiệt huyết, đam mê, được cùng chia sẻ "cơn nghiện" nghệ thuật với họ. Như cô quan niệm: “Sống ở đời, ai cũng phải nghiện một cái gì đó và phải tốn tiền “nuôi” cơn nghiện của mình. Có người nghiện rượu, thuốc, shopping, cà phê, có người lại nghiện yêu, nghiện con cái…Còn những người nghiện nghệ thuật như Lan thì chấp nhận tốn tiền vì nghệ thuật vậy.”