Đồ Rê Mí: Náo loạn bởi thí sinh và phụ huynh "độc"

ANTĐ - Cũng như ở vòng loại miền Bắc đã rất ấn tượng với khán giả truyền hình, tiêu chí chấm điểm mới và những vòng thi mới đã thực sự cuốn hút các thí sinh, phụ huynh cũng như những khán giả xem trực tiếp tại Trung tâm Thương mại Crescent Mall, Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, TP Hồ Chí Minh.

Võ sinh nhí Tây Sơn náo loạn sân khấu

Đúng như nhận định của Ban Giám khảo “mỗi thí sinh Đồ Rê Mí là một bất ngờ”, sự xuất hiện của một cô bé La Thị Diệu My (9 tuổi) trong bộ đồng phục màu đen của võ Bình Định, cùng bộ mặt nghiêm nghị đúng chất “võ” đã khiến cho không chỉ các cô chú giám khảo mà hàng nghìn khán giả phải “choáng”.

Thí sinh múa võ

Đặc biệt là khi cô bé bắt đầu tung những thế võ Tây Sơn khiến Ban giám khảo phải bỏ vị trí, chạy “thoát thân”. Riêng giám khảo Trấn Thành thì mải núp mà làm đổ cả cốc nước trên bàn.

Bùng nổ sân khấu vũ đạo, rực rỡ thời trang dân tộc 3 miền

Một điểm nổi bật để nói về sự khác biệt của thí sinh nhí của Đồ Rê Mí miền Nam đó là sự tự tin. Từ các bé 5 tuổi cho tới những bé 8-9 tuổi, hầu hết đều thể hiện sự tự tin và chủ động xử lí tình huống hơn hẳn các bạn nhỏ miền Bắc hay miền Trung. Cũng chính sự tự tin đó giúp các bạn nhỏ thể hiện rất tốt những phần thi tài năng khác ngoài ca hát. Và các tiết mục vũ đạo chính là “đặc sản” của vòng loại Đồ Rê Mí miền Nam. 

Thí sinh nhí rực rỡ sắc màu

Từ múa bụng, múa Ấn Độ, dancesport cho đến nhảy nhạc Hàn Quốc, nhảy Micheal Jackson khiến ban giám khảo lẫn khán giả không thể thôi nhún nhảy. Những tiết mục đều được đầu tư trang phục vô cùng công phu, sáng rực cả trung tâm mua sắm Crescent Mall, biến sân khấu Đồ Rê Mí thành một sân khấu vũ đạo sặc sỡ.

Đồ Rê Mí Casting miền Nam như biến thành một sân khấu thời trang thu nhỏ với chủ đề “trang phục dân tộc ba miền”: các trang phục dân tộc vùng cao phía Bắc, rồi trung du đồng bằng Bắc Bộ với áo tứ thân, áo yếm váy đụp, đến tận miền Nam sông nước với áo bà ba, khăn rằn, áo dài cách điệu…

Trấn Thành tạo dáng độc

Những phụ huynh "độc"

Đằng sau không khí sôi động của những cuộc thi vòng loại Đồ Rê Mí, hành trang và sự tự tin của các thí sinh nhí chính là công sức và tâm nguyện của hàng trăm phụ huynh, gia đình và cả các thầy thanh nhạc. Vòng loại miền Nam năm nay cũng chứng kiến không ít những phụ huynh, những người đồng hành mẫn cán, hết lòng vì các con. Nhiều phụ huynh không ngại đường xa, bỏ công việc, thậm chí mang theo cả những em bé mới sinh theo con đi thi Đồ Rê Mí. Đặc biệt, thí sinh nam mang SBD 92 có ba đi cùng.

Vui mừng sau mỗi phần thi của con em mình

Trong khi những thí sinh khác đang gấp rút tập tành cho phần thi cuối cùng của vòng loại thì hai ba con bé Nguyễn Hải Khang (9 tuổi) lặng lẽ đứng sau cánh gà “cầu nguyện”. Khi được hỏi thì ba bé giải thích: “Tôi làm điều đó không phải do tín ngưỡng mà chỉ để giúp con tự tin hơn, tin rằng luôn có người phù hộ cho con thành công ở Đồ Rê Mí”. Đây là một hình ảnh đẹp, một giải pháp tâm lý hiếm có trong bất kì một chương trình thiếu nhi nào.