Diễn viên Nhã Phương: Trường Giang xây nhà, xây tổ ấm cho tôi

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trải qua bao sóng gió, Trường Giang - Nhã Phương đã viết nên câu chuyện cổ tích về tình yêu được nhiều người ngưỡng mộ. Tổ ấm của cặp đôi càng trở nên hạnh phúc hơn khi đón chào cô công chúa nhỏ ra đời. Thời gian gần đây, Nhã Phương quyết định trở lại hoạt động nghệ thuật sau gần 1 năm ở nhà chăm sóc con. Vai diễn mới của cô trong bộ phim điện ảnh “Song song” được kỳ vọng đem lại nhiều nét thú vị và mới lạ trong thị trường phim Việt.

Tâm tư của mẹ dành cho con gái để vào vai

- Phóng viên: Thời điểm nhận lời trở lại trong bộ phim “Song song”, con gái chị mới gần 1 tuổi. Chị có nhận được sự ủng hộ của ông xã khi tái xuất sớm như vậy hay không?

- Diễn viên Nhã Phương: Tôi đã dành gần 1 năm trọn vẹn ở nhà, chuyên tâm cho thiên chức làm mẹ. Dù rất thương con, nhưng tôi cũng nhớ không khí phim trường, nhớ cảm giác bận rộn với công việc. Là người chồng tâm lý và yêu vợ nên anh Giang luôn hết lòng ủng hộ lựa chọn tái xuất màn ảnh của tôi. Tuy nhiên, anh chỉ lăn tăn duy nhất một điều, đó là liệu vai diễn có thực sự xứng đáng cho những hy sinh của tôi. Vì con còn nhỏ nên tôi đã mang cháu lên Đà Lạt (bối cảnh quay của bộ phim “Song song”) để vừa quay phim vừa được gần con.

- Thời gian vừa quay phim, vừa chăm con mà không có ông xã bên cạnh, chắc hẳn chị rất vất vả?

- Tôi lại thương anh Giang nhiều hơn. Mỗi khi xong công việc là anh lại bay lên Đà Lạt để chăm sóc 2 mẹ con, nấu những món ăn tẩm bổ cho tôi và chơi với con. Tháng ngày quay phim ở Đà Lạt cũng là kỉ niệm đáng nhớ trong sự nghiệp của tôi. Ban ngày tôi đến trường quay, còn ban đêm nhiều khi không ngủ tròn giấc vì con quấy khóc. Có lúc tôi thực sự thấy có lỗi với đoàn phim. Đêm trước đó tôi phải thức trông con nên lúc vào cảnh buồn ngủ kinh khủng. Quay cảnh mẹ ru con mà tôi ngủ trước cả con. Nhân đây, tôi muốn gửi lời cảm ơn ê-kíp đoàn phim “Song song” đã hỗ trợ cho tôi vừa đóng phim, vừa làm mẹ.

- Sau thời gian tập trung chăm lo cho gia đình, khán giả kỳ vọng Nhã Phương sẽ trở lại với vai diễn đột phá hơn?

- Với bộ phim “Song song”, tôi sẽ tiếp tục hóa thân vào hình mẫu người phụ nữ chịu thương chịu khó, mau nước mắt. Tôi nhận lời tham gia chính là nội dung câu chuyện trong bộ phim rất hấp dẫn và mới lạ ở thị trường phim Việt.

- Việc có con liệu có giúp chị hóa thân cảm xúc hơn khi vào vai người mẹ ở trong phim?

- Ngày trước khi đóng vai mẹ, tôi thường quan sát những người mẹ quanh mình, vay mượn cảm xúc của họ để nhập vai. Còn với bộ phim này, tôi dùng tâm tư của mình dành cho chính con gái để vào vai. Nhân vật trong phim có tình huống bị mất con, đi tìm con… Câu chuyện này khiến tôi nhớ lại lần bị tách khỏi con lúc mới sinh. Khi đó con gái tôi bị vàng da, phải nằm trong phòng đặc biệt, không được ở cùng mẹ. Thực ra, đó chỉ là chứng bệnh bình thường ở trẻ sơ sinh. Nhưng vì mới sinh xong, tâm lý chưa ổn định, tôi thấy rất nặng nề và khóc như mưa. Lúc quay “Song song”, tôi đã tự nhủ mình chỉ bị tách khỏi con vài ngày đã buồn đến vậy, nhân vật phải lặn lội đi tìm con còn khổ cỡ nào. Nhờ vậy, tôi tìm được cảm xúc nhập vai.

- Không khó để nhận ra Nhã Phương ở thời điểm hiện tại rất đang hạnh phúc?

- Hiện tại, cuộc sống của tôi gói gọn bằng hai từ “hạnh phúc”. Tôi đang có một mái ấm để về và có những dự án, công việc để theo đuổi. Có thể nói, 2020 là năm bận rộn của tôi với rất nhiều dự án sau khi sinh em bé. Tất nhiên, tôi vẫn yêu mãnh liệt và cảm thấy mình luôn nhận được tình yêu từ ông xã, gia đình, cũng như những khán giả đã và đang yêu mến tôi.

- Người ta bảo phụ nữ đẹp nhất là khi yêu và được yêu. Soi chiếu vào mình, chị có thấy vậy không?

- Tôi xin khẳng định câu này là đúng. Khi yêu và được yêu, phụ nữ sẽ tự khắc biết trân trọng vẻ bề ngoài của mình hơn, đầu tư cho vẻ bề ngoài của mình mỗi khi xuất hiện bên một nửa yêu thương. Và tất nhiên, tôi cũng vậy, là con gái, là phụ nữ mà, ai không muốn mình đẹp hơn trong mắt người đối diện đúng không? Khi yêu, người ta đẹp cả về bề ngoài và tâm hồn bên trong.

Chồng cho đặc quyền, nên tôi cứ thế hưởng thụ

- Theo chị, bí quyết để một người phụ nữ luôn được yêu thương là gì?

- Một trong những việc quan trọng là phụ nữ nên giữ gìn nhan sắc bản thân. Phải chịu khó đầu tư về làn da, vóc dáng và cả trang phục hàng ngày. Mọi người có thường nghe câu “ở nhà cũng phải mặc đẹp” chưa? Tôi nghĩ rằng, dù ở nhà lúc nào cũng phải chỉn chu, gọn gàng, để hình ảnh của mình lúc nào cũng đẹp trong mắt ông xã.

- Nghe nói, vợ chồng chị còn chuẩn bị kinh doanh thêm tại Hà Nội?

- Hiện vợ chồng tôi đang có 2 quán cơm, một quán dê và sắp mở thêm một quán bò. Sở dĩ chúng tôi mở nhiều quán như vậy vì niềm đam mê lớn nhất của anh Giang là nấu ăn và mang những món ăn ngon tới mọi người. Chẳng hạn, ban đầu tôi không hề thích ăn dê, sau khi anh Giang mở quán dê tôi ăn thử rồi chuyển sang thích, bây giờ thì nghiện luôn. Anh ấy làm được những món tôi thấy ngon. Không phải tôi khen chồng, nhưng Trường Giang đúng là giỏi thật.

- Trường Giang bận rộn với kinh doanh, chị có bên cạnh để hỗ trợ anh ấy không?

- Nhiều khi thấy chồng bận quá, tôi muốn phụ nhưng anh ấy lại bảo: “Khi nào vợ không làm nghệ thuật nữa, anh sẽ cho vào phụ quán”. Bắt tay vào kinh doanh sẽ khiến đầu óc mệt mỏi, không còn tập trung được diễn xuất nên Trường Giang không muốn tôi làm. Trường Giang hỗ trợ hết mình để tôi có điều kiện shopping, làm đẹp, lo cho con thật tốt. Việc kiếm tiền, mệt đầu để anh ấy làm. Chồng cho đặc quyền đó nên tôi cứ thế hưởng thụ thôi. Khi nào có ý định bớt làm nghệ thuật thì tôi sẽ phụ giúp anh ấy kinh doanh. Còn việc lớn nhất bây giờ tôi cần làm là ở nhà chăm con, lo cho con khỏe mạnh.

- Với những gì Trường Giang dành cho vợ, chắc hẳn chị cảm thấy rất tự hào?

- Người ta nói đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm, nhưng tôi chẳng làm được gì cho ông xã. Anh ấy xây cả nhà lẫn tổ ấm cho tôi. Tôi rất muốn khoe với mọi người rằng, chồng tôi là người vô cùng tuyệt vời. Trong thời gian tôi đóng phim, vợ chồng tôi phải chuyển sang nhà mới. Tới cận Tết rồi tôi mới về tới nhà và thấy anh Giang đã làm tất cả mọi thứ chỉ trong mấy ngày rỗi. Hôm đó tôi đi quay phim tới tận 6 giờ sáng, đang rất mệt thì chồng gửi cho một demo về nhà mới. Trong đó có cảnh anh ấy đang trang trí phòng cho con gái khiến tôi xúc động lắm. Đúng là chồng tôi cái gì cũng giỏi, tôi tự hào về điều đó.

- Cảm ơn Nhã Phương về những chia sẻ!