Diễn viên Lý Nhã Kỳ tiết lộ từng trải qua cảnh ăn cơm thừa ở nhà hàng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Lý Nhã Kỳ được biết đến là một trong những người giàu có tiếng trong showbiz Việt nên ít ai ngờ nữ diễn viên từng trải qua và thấm thía cảnh nghèo khó đến mức phải ăn cơm thừa.
Từ gia cảnh khốn khó, Lý Nhã Kỳ dần vươn lên để phát triển sự nghiệp

Từ gia cảnh khốn khó, Lý Nhã Kỳ dần vươn lên để phát triển sự nghiệp

Theo lời kể của Lý Nhã Kỳ, cô là con út sinh ra trong một gia đình nghèo có 3 chị em gái. Bố cô vốn là một thương binh bị thương tật tới 93% cơ thể, chỉ có thể cử động được phần đầu, may mắn duy nhất là vẫn nhận biết tỉnh táo mọi thứ xung quanh. Cũng bởi thế nên phần lớn thời gian, mẹ cô dành hết thời gian để chăm sóc bố, cố gắng giành giật sự sống cho ông từng ngày. Sự vất vả triền miên suốt bao năm tháng khiến bà bị lao lực và phải nằm viện.

Quãng thời gian mẹ phải nằm viện, chị gái cả của Lý Nhã Kỳ thay mẹ bán cà phê ngay tại nhà để có tiền trang trải cuộc sống cho cả gia đình. Thời điểm nữ diễn viên lớn lên, chị gái cô tìm được công việc thu ngân ở một nhà hàng và ngày nào cũng chỉ mong khách ăn thừa để gói ghém đồ ăn mang về cho cả nhà ăn. Nhớ lại, Lý Nhã Kỳ nghẹn ngào, vì thức ăn thừa nên không thể để riêng ra từng món, chị gái cô đành đổ chung vào một cái túi để mang về. Người đẹp thừa nhận đó là lý do khiến cô quyết tâm sau này phải thành công để lo cho gia đình mình. Song cho tới bây giờ, cô vẫn ám ảnh về cái nghèo.

Cũng theo Lý Nhã Kỳ, từ gia cảnh khốn khó, cô dần vươn lên và dồn hết tâm huyết để phát triển sự nghiệp. Có thời gian, mỗi ngày cô chỉ ngủ 4 tiếng. Đổi lại thành công mà mình đạt được, Lý Nhã Kỳ đã không có thời thanh xuân với những trải nghiệm đó đây và tận hưởng cuộc sống như bao người khác. Nữ diễn viên tâm sự, suốt từ năm 18 đến 30 tuổi, cô chỉ biết lao vào công việc, lúc nào cũng cố gắng và không cho phép mình bị bệnh. Cô không bao giờ dành thời gian chơi hoặc kết bạn với ai. Lúc cha cô mất đi, cô từng không chấp nhận điều đó suốt mười mấy năm và luôn áy náy vì ông đã không chứng kiến được sự thành công của con gái.

Cũng trong lần hiếm hoi chia sẻ về cuộc sống đời thường, Lý Nhã Kỳ kể, cô từng suýt chết trong một vụ tai nạn. Đó là lần cô đi quay phim về khuya và lái xe chở cô bị ngủ gật nên va chạm với một chiếc xe container. Thời khắc sinh tử đó, cô thậm chí còn nghe thấy tiếng người dân xì xào bảo tìm chiếu với cát để lo liệu, cũng may khi lực lượng chức năng đến thì cô dần tỉnh lại và được đưa đến bệnh viện. Nữ diễn viên bộc bạch: “Tôi là người sống thiếu tình cảm nên khi ai quan tâm quá mình dễ mềm lòng. Tôi lúc nào cũng tỏ ra mình ổn để vượt qua mọi khó khăn trong cuộc đời”.