Diễn viên Lan Phương: Bi kịch sẽ khiến người ta trở nên mạnh mẽ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tiếp nối thành công của phần 1, bộ phim truyền hình “Thương ngày nắng về” phần 2 sau khi lên sóng đã nhận được sự yêu mến và dõi theo của khán giả yêu thích màn ảnh nhỏ. Nổi bật là diễn xuất đầy cảm xúc của diễn viên Lan Phương trong vai Vân Khánh. Lan Phương chia sẻ, cô không thích diễn bi kịch, thế nhưng càng hóa thân thì cô càng bị cuốn vào nhân vật và nhờ bi kịch mà cô đã có một vai diễn để đời.

Biên kịch đã làm tròn công việc của mình

- Phóng viên: Thời gian qua, khán giả “phát cuồng” với sự nhập vai xuất thần của Lan Phương trong “Thương ngày nắng về” phần 2. Bên cạnh niềm vui và hạnh phúc, chắc hẳn chị cũng nhiều áp lực vì phim còn chưa quay xong?

- Diễn viên Lan Phương: Những ngày qua tôi hạnh phúc vô cùng khi khán giả đón nhận nhân vật Vân Khánh và đón nhận cả diễn xuất của tôi. Nhưng đường vẫn còn dài, tôi chỉ mong ở chặng tiếp theo, dù có ra sao thì khán giả vẫn yêu thương Vân Khánh, kể cả khi câu chuyện của nhân vật có còn bùng nổ hay không. Sự quan tâm của khán giả vừa là động lực, vừa là áp lực để tôi có thể làm tốt hơn trong những ngày quay tiếp theo.

Phân đoạn diễn xuất gây ám ảnh của Lan Phương trong “Thương ngày nắng về” phần 2

Phân đoạn diễn xuất gây ám ảnh của Lan Phương trong “Thương ngày nắng về” phần 2

- Những bi kịch của nhân vật Vân Khánh ngày càng nặng nề, dù đã ly hôn vẫn chưa hết khổ. Khán giả vì thương Vân Khánh mà trách biên kịch quá tàn nhẫn. Với tư cách diễn viên, chị có đồng ý với biên kịch không?

- Đúng là mọi người cũng có nói về chuyện bi kịch đến nhiều quá. Phương cũng chia sẻ thật là thời gian đầu đọc phần 1 thì Phương cũng không thích Vân Khánh đâu, vì trên kịch bản phần 1 Vân Khánh không có quá nhiều sự đặc biệt, cứ giận dỗi rồi làm lành với chồng, mọi chuyện gần như chỉ như thế thôi. Chỉ có vài điểm nhấn là mắng mẹ rồi xin lỗi mẹ và say rượu thành ra cũng không có quá nhiều ấn tượng. Đến phần 2, cũng nhờ biên kịch “thêm mắm thêm muối” nhiều bi kịch thì Phương mới có cơ hội để khai thác đến tận cùng cảm xúc của nhân vật. Nhờ vậy khán giả mới ấn tượng hơn và thương Vân Khánh nhiều hơn. Dù sao cũng phải cảm ơn biên kịch vì đã cho Phương cơ hội để được diễn một cách tốt hơn và Vân Khánh cũng trở nên đầy đặn, đau đớn, sâu sắc, nhiều cung bậc cảm xúc hơn. Khi có bi kịch người ta sẽ cố gắng quẫy cựa để trở nên mạnh mẽ thoát khỏi vũng lầy đó.

- Xoáy quá sâu vào những bi kịch khiến phim đang bị cho là hơi quá, trong khi nhân vật bà Nga, cặp Phong - Vân, Tú - Trang... vô hình trung bị nhạt. Lan Phương nói gì về điều này?

- Vân Khánh đang ở giai đoạn mà khán giả thấy được cái khổ của cô ấy. Và sau cái khổ, cô ấy sẽ thấy rằng chỉ có mẹ và gia đình là những người luôn sẵn sàng bên cạnh mình. Nếu bây giờ không miêu tả quá nhiều về mẹ chồng - nàng dâu thì câu chuyện của Vân Khánh không còn gì để khai thác. Mâu thuẫn phải lớn hơn thì mới có những hướng giải quyết lớn hơn, gây ấn tượng mạnh về cảm xúc hơn. Theo tôi, biên kịch đã làm đúng, làm tròn công việc của mình. Phim dựa trên thực tế nhưng cũng phải biến tấu lên thì mới thú vị được. Vân Khánh sẽ còn khổ nhiều nhưng vùng lên đáp trả mẹ chồng.

- Nói như Lan Phương, nghĩa là bi kịch của Vân Khánh vẫn chưa dừng lại?

- Đúng vậy, cô ấy sẽ còn khổ nhiều. Người phụ nữ khi chia tay, họ phải dừng lại hoàn toàn cuộc sống mà họ từng nghĩ rằng sẽ gắn bó đến cuối đời. Rồi lại thêm con cái, tìm cách để con đối diện với sự thay đổi. Bấy nhiêu đó là đã rất khổ rồi, nhưng Vân Khánh còn phải đối diện với ánh nhìn của những người xung quanh khi họ nghĩ rằng cô ấy là một người không ra gì. Rồi việc mà cô ấy vươn lên, càng cố gắng mạnh mẽ, vùng vẫy thoát khỏi vũng lầy của cuộc đời mình thì càng nhiều vấn đề khiến cô ấy nản chí. Rất may cô ấy không phải người dễ bỏ cuộc, cô ấy sẽ trưởng thành lên qua những đau khổ. Cộng thêm mối quan hệ với Đức nữa, chia tay không phải vì hết yêu mà vì hiểu lầm, hiểu sai, đó cũng là một nỗi khổ cho cả đôi. Khán giả hãy cùng theo dõi bộ phim để cùng khóc cùng cười với Vân Khánh nhé!

- Mới đây đoàn phim đã hé lộ “người mới” của nhân vật Vân Khánh “hậu” ly hôn. Lan Phương có thể bật mí một chút về số phận của Vân Khánh?

- Lan Phương chưa thể hé lộ được nội dung trong kịch bản. Phương chỉ muốn nói, Vân Khánh đang trong giai đoạn đen tối nhất của cuộc đời. Cô ấy đang vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi những đau khổ đó, chiến đấu mỗi ngày để tìm hạnh phúc cho con, để mẹ đỡ khổ, đỡ lo. Đó là hành trình đầy can đảm và cảm xúc. Và những con người dám đứng lên đấu tranh để tự bảo vệ mình xứng đáng được hạnh phúc. Phương tin là vậy!

Như gặp phiên bản mới của mình

- Vốn không sống chung với mẹ chồng, lại là người phụ nữ tự chủ về kinh tế, Lan Phương có thể chia sẻ “bí kíp” để thể hiện được trọn vẹn nỗi đau, sự uất ức kìm nén của nhân vật Vân Khánh?

- Để nổi bật hình tượng nhân vật, Phương sẽ đọc kịch bản theo những cách cảm nhận riêng. Thường thì Phương sẽ tìm thấy những góc mà đa số mọi người không nhìn thấy hoặc diễn viên khác không quan tâm. Khi diễn, bản thân mình tìm ra những điểm mạnh, những góc khuất mà không ai chú ý để nhân vật thú vị hơn. Nhờ vậy, mỗi lần Phương làm tốt thì luôn được mọi người nhớ đến, dù là vai ghét hay vai yêu.

- So với những vai diễn trước đây, Vân Khánh có phải một nhân vật khiến Lan Phương thực sự cảm thấy “đã” trong diễn xuất?

- Thật ra khi mới đọc kịch bản phần 2, Phương không thích bi kịch lắm đâu. Nhưng càng diễn lại càng cuốn, Phương thích cảm giác được khai thác, thể hiện sự bất lực, nỗi đau tột cùng của Khánh. Điều đó làm cho Phương thấy rằng mình đã diễn tốt hơn. Rất nhiều phân đoạn khiến Phương được gặp một phiên bản mới của mình. Vì không thường xuyên đóng bi kịch nên khi được thử sức, Phương thấy độ sâu, độ chín về diễn xuất của mình.

- Đâu là cảnh quay làm khó Lan Phương?

- Đó là phân cảnh ly hôn diễn ra giữa Đức và Vân Khánh. Phân cảnh đơn giản nhưng nặng về tâm lý khiến Phương phải suy nghĩ cách diễn khá nhiều. Thậm chí sau khi đạo diễn hô cắt, Phương thấy chính anh Bùi Tiến Huy cũng đã rơi nước mắt rất nhiều.

- Điều gì ở nhân vật Vân Khánh khiến Lan Phương nể phục nhất?

- Đó là việc cô ấy sống trong hoàn cảnh khó khăn hơn Phương rất nhiều. Khó khăn về tinh thần khi có một bà mẹ chồng quá đáng, một ông chồng trẻ con, Khánh đơn độc, áp lực về cơm áo gạo tiền, công việc... Nhưng Khánh vẫn ổn, vẫn là người phụ nữ vô cùng lương thiện, vẫn sống và yêu, vẫn chân thành với mọi người xung quanh.

- Kỷ niệm nào Lan Phương nhớ nhất khi nhắc đến dự án “Thương ngày nắng về 2”?

- Chắc có lẽ là… đi xe máy. Phương không đi xe máy hơn 10 năm nay ɾồi, nên mỗi lần quay cảnh đi xe giữa đường phố đông đúc, Phương đều căng thẳng ᴠì tay lái yếu.

- Nếu để chọn một bạn diễn ăn ý nhất, truyền cảm hứng cho Lan Phương nhiều nhất ở phim này thì đó là ai?

- Phương nghĩ đó là anh Hồng Đăng. Phương rất thích cách Hồng Đăng khai thác, thể hiện tính cách nhân ᴠật. Nét diễn rất chân thật, đặc biệt là diễn xuất bằng ánh mắt của anh ấy rất hay, đẩy cảm xúc, giúp Phương bắt nhịp tự nhiên hơn. Phương ᴠà anh Hồng Đăng dù mới đóng cặp trong 2 bộ phim, nhưng đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc ᴠà số phận khác nhau. Từ cặp đôi giàu có đến cặp ᴠợ chồng luôn phải xoay xở tiền bạc, từ thù hận, căm ghét rồi lại đến yêu thương, hi sinh ᴠì nhau.

- Xin cảm ơn Lan Phương!