Diễn viên Huy Khánh lại tiếp tục vào vai phản diện

ANTĐ - Huy Khánh được công chúng biết đến như một chàng diễn viên đào hoa với những scandal tình ái;  Huy Khánh cũng đang được “nhớ mặt” với vai diễn một công tử đểu giả và háo sắc trong bộ phim “Cạm bẫy” đang phát sóng trên truyền hình. Có vẻ như anh cũng có duyên với những vai phản diện. Huy Khánh cho biết anh đang tiếp tục tham gia bộ phim mới với một vai diễn phản diện.

- Anh có thể chia sẻ công việc mới của mình?

- Tôi đang vào vai phản diện trong bộ phim Dục vọng của đạo diễn Lưu Huỳnh. Khi đọc kịch bản, tôi đã nghĩ nếu có 10 diễn viên đọc kịch bản thì 10 người đó sẽ xin được vào vai ngay lập tức. Cá nhân tôi cho rằng, đó là vai rất hay. Tôi đã tự nhủ sẽ phải cố gắng 200% sức lực của mình để bộ phim thành công hơn. Tôi cũng rất mong khán giả sẽ đón nhận các vai diễn của tôi. 

- Anh có thể nói kỹ hơn về vai diễn thú vị này không?

- 80% bộ phim là cảnh nóng là câu chuyện đã cũ. Nhiều người nghĩ rằng, tôi thích đóng phim này vì có nhiều cảnh nóng. Nhưng thực sự chuyện tôi hào hứng là do tôi thích vai diễn, không liên quan gì tới việc cởi đồ.

- Anh còn làm MC cho Vietnam Idol?

- Đúng vậy, hiện tôi làm MC cho một số chương trình truyền hình và nhận lời làm người dẫn chương trình Vietnam Idol.

- Anh yêu thích công việc này chứ?

- MC là công việc rất thú vị. Công việc MC đến với tôi rất tình cờ và tôi yêu thích nó.

- Ngoài điện ảnh ,làm MC  anh còn thích có sở thích nào khác?

- Đá bóng. Khi ở sân bóng, mọi ưu phiền, mệt nhọc, buồn vui trôi tuột hết khỏi đầu tôi.

- Anh có thấy may mắn không luôn  được làm việc, tiếp xúc với các mỹ nhân?

- Sao không nói lại là những cô gái đẹp ấy may mắn khi được tiếp xúc với tôi (cười).

- Anh nghĩ sao khi người ta nói rằng  sau mỗi bộ phim thì tên tuổi Huy Khánh lại gắn liền với tên của một người đẹp?

- Chuyện đó lại khác. Tại sao sau mỗi bộ phim lại hay có chuyện phim giả tình thật. Bởi chúng tôi làm việc cùng nhau, đóng những cảnh yêu đương đã là 70% cơ hội để dành tình cảm cho nhau rồi, % còn lại là thích hay không thích nhau nữa thôi… (cười)

- Quay trở lại câu chuyện gia đình một chút, con trai anh hiện nay ra sao? 

- Hiện tại bé Trần Kiến Bách (nick name là Ghini) đã hơn 5 tuổi. Bé đang ở với mẹ. Tôi ít có thời gian gặp con nên hai cha con thường nói chuyện với nhau qua điện thoại. 

- Anh không ở cạnh con từ nhỏ, anh có sợ tình cảm cha con sẽ thêm xa cách?

- Sợ chứ! Bây giờ lâu lâu mới gặp con, cảm giác ngượng ngùng của con khi gặp tôi làm tôi buồn lắm. Thế nhưng, tôi đã hỏi ý kiến nhiều người rồi và ngẫm cũng thấy đúng. Tôi cũng đã nghĩ, cha con vẫn là cha con thôi. Sau này, bé lớn lên sẽ hiểu chuyện.

- Anh muốn sau này con trai đối xử với mình thế nào?

- Tôi luôn sống tốt để khi hy vọng con trai lúc trưởng thành, mỗi khi con cần một lời khuyên từ người cha, tôi có thể giúp. Còn tôi như thế nào, con tôi sẽ tự có riêng cho nó một hình ảnh. Ví dụ, nó có thể lên mạng Internet kiếm các bài viết về tôi, những bài báo phê phán cũng như khen ngợi. Tự nó sẽ so sánh để rút ra kết luận.

- Anh muốn con mình sẽ trở thành con người như thế nào?

- Tôi muốn con phát triển tự nhiên. Dạo này, tôi thấy con bộc lộ một số năng khiếu về diễn xuất. Tôi rất vui bởi vì con trai cũng mang gen nghệ thuật.

- Là người đã thất bại trong hôn nhân, không biết anh có thích làm người đàn ông… không vợ nữa không?

- Thú thật, tôi rất muốn có một gia đình. Tôi thèm cảm giác ấm cúng của gia đình nhưng bây giờ có lẽ chưa phù hợp.

- Và nếu lấy khung điểm là 100 thì anh sẽ chấm cho bản thân của mình là bao nhiêu điểm về một người đàn ông đích thực?

- Chắc chỉ được 80 điểm thôi. Không cao đâu nhé!

- Xin cám ơn anh, chúc anh luôn thành công trong các dự án sắp tới.