Diễn viên Bình An: Nếu được lựa chọn, tôi sẽ không làm “phi công” nữa

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sau màn cầu hôn gây chấn động dành cho Á hậu Phương Nga, diễn viên Bình An từng úp mở việc sẽ có một đám cưới trong mơ diễn ra vào tháng 9. Liệu rằng tháng 9 tới đây, người hâm mộ có được chúc mừng đôi trai tài gái sắc về chung một nhà?

Diễn viên Bình An và Á hậu Phương Nga là cặp đôi đình đám của showbiz Việt. Chàng thường xuyên góp mặt trong những dự án phim “giờ vàng” của VFC, nàng là Á hậu tài năng (cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018) đang làm việc tại VTV. Tháng 2 năm nay, Bình An đã tổ chức màn cầu hôn vô cùng lãng mạn dành cho bạn gái trước sự chứng kiến của đông đảo bạn bè thân thiết. Cho đến nay, Bình An và Phương Nga vẫn chưa có thêm động thái nào về việc tổ chức lễ cưới. Trong cuộc trò chuyện mới đây, Bình An đã lần đầu chia sẻ về thời điểm có thể diễn ra sự kiện trọng đại này.

Diễn viên Bình An và bạn gái - Á hậu Phương Nga

Diễn viên Bình An và bạn gái - Á hậu Phương Nga

Không muốn tiết lộ quá nhiều về chuyện riêng

Phóng viên: Bình An đã có một màn cầu hôn ấn tượng dành cho bạn gái vào tháng 2 năm nay. Công chúng cũng đã rất ngóng chờ thêm thông tin về đám cưới của 2 bạn, Bình An có thể bật mí về ngày trọng đại của mình không?

- Diễn viên Bình An: Bản thân tôi muốn mọi thứ bất ngờ, giống như màn cầu hôn vào tháng 2 vừa rồi dành cho Phương Nga. Khi nào có tin vui, nhất định những người yêu thương chúng tôi sẽ biết. Tôi không muốn tiết lộ quá nhiều về chuyện riêng tư. Tôi cũng sợ nếu chia sẻ quá nhiều mọi người lại nghĩ chúng tôi cố tình truyền thông để làm hình ảnh.

- Bình An mong muốn thời điểm diễn ra đám cưới sẽ vào tháng mấy trong năm?

- Khi màn cầu hôn của tôi dành cho Nga được nhiều người biết đến, tôi có trả lời trước báo chí rằng, có thể đám cưới sẽ được diễn ra vào tháng 9. Tuy nhiên, đám cưới diễn ra vào tháng 9 năm nào thì tôi không dám chắc (cười).

- Chúng tôi tin “siêu đám cưới” của Bình An - Phương Nga sẽ diễn ra trong năm nay?

- Tôi không tiết lộ đâu (cười). Khi đám cưới diễn ra nhất định những người theo dõi và yêu thương chúng tôi sẽ được biết. Cá nhân tôi vẫn muốn đám cưới của mình được diễn ra một cách riêng tư, không ồn ào. Vì vậy, tôi muốn giữ bí mật đến phút cuối.

- Thời gian gần đây nhiều nghệ sĩ chọn tổ chức đám cưới ở bãi biển rất thơ mộng. Vậy Bình An đã tưởng tượng đến đám cưới với Phương Nga thế nào?

- Tôi mong muốn đám cưới sẽ diễn ra một cách thân mật, có thể đầy đủ những người yêu thương chúng tôi. Địa điểm tổ chức đám cưới ở đâu tôi nghĩ không quá quan trọng. Quan trọng là cảm xúc của chúng tôi. Tôi cũng muốn sự riêng tư cho gia đình và chính chúng tôi trong ngày trọng đại.

Diễn viên Bình An trong phim “Gara hạnh phúc”

Diễn viên Bình An trong phim “Gara hạnh phúc”

- Bình An có những kế hoạch nào đặc biệt cho cuộc sống riêng và sự nghiệp từ giờ đến hết năm?

- Hiện tại, tôi đang rất mong tham gia một chương trình truyền hình thực tế đặc biệt. Tên của chương trình hiện tại tôi chưa được phép tiết lộ. Đây có thể là cơ hội tốt để tôi gặp lại những người bạn đã từng đồng hành với mình. Tuy nhiên, tôi cũng xin bật mí một chút là tham gia chương trình này thì buộc phải cắt đầu đinh. Trong khi đó, cuối năm nay tôi cũng có một dự án vô quan trọng, việc cắt bỏ mái tóc cũng là điều khó nghĩ.

- Chắc hẳn bạn đang phải cân nhắc khá nhiều. Vì có vẻ như cắt đầu đinh rồi mặc vest cưới thì sẽ không hợp lắm đâu nhỉ?

- (Cười) Đúng là dự án này rất quan trọng, cắt đầu đinh thì ảnh hưởng thật. Còn dự án quan trọng ấy là gì mà khiến tôi cân nhắc, khó nghĩ mong những khán giả đang yêu thương tôi sẽ kiên nhẫn chờ đợi và đón nhận, ủng hộ.

Cũng tổn thương khi bị nhận xét ác ý

- Vai diễn Quân trong phim “Gara hạnh phúc” mà Bình An đang đảm nhận có thể nói là vai diễn khiến khán giả phải nhắc nhiều đến bạn. Đây không phải là lần đầu bạn nhận dạng vai như thế này, khi nhận kịch bản Bình An có lấn cấn điều gì không?

- Tôi luôn có quy tắc làm việc rõ ràng. Tôi là một diễn viên chuyên nghiệp, vai diễn nào đến với mình chắc chắn là có lý do và có duyên. Vậy nên, tôi không bao giờ lấn cấn hay kén chọn kịch bản phim cả. Khi các đạo diễn tin tưởng và giao vai, kể cả có thích nhân vật hay không tôi vẫn sẽ tìm cách để thể hiện tốt nhất. Vậy nên, khi đọc về nhân vật Quân tôi không đắn đo gì hết. Tôi chỉ suy nghĩ làm sao để Quân khác với Tùng, một “phi công” trẻ tôi từng đảm nhận trong phim “Những cô gái trong thành phố”.

- Bình An có lường trước được việc “bị nhắc đến nhiều” khi một lần nữa vào vai “phi công” trẻ cặp kè với nữ đại gia vì danh lợi, tiền bạc không?

- Tôi đã xác định điều này ngay từ khi đọc kịch bản phim. Trong tất cả tuyến nhân vật của “Gara hạnh phúc”, vai của tôi đáng để “ăn chửi” nhất. Bởi vì tất cả các tuyến nhân vật khác đều rất đáng yêu. Từ nhân vật “phó lãnh đạo” Trung trâu (Duy Hưng đóng) hay Khải “cá đông lạnh” (Bảo Anh đóng)... đều có một màu sắc, cá tính rất rõ nét. Khán giả khi theo dõi phim thậm chí còn không chửi Cẩm Khê (Diễm Hương đóng), người thích điều khiển và thao túng Quân. Nhiều người còn khen ngợi Cẩm Khê vì vừa đẹp, vừa sang, vừa có quyền, có tiền. Khán giả chỉ “chửi” mỗi Quân thôi. Tất nhiên, khi đóng phim ai cũng muốn trở thành một nhân vật được khán giả yêu thích, thành hình tượng trong mắt khán giả. Nhưng vai diễn nào cũng có tầm quan trọng và nếu thiếu đi màu sắc như Quân trong thì nội dung và thông điệp phim đâu thể trọn vẹn.

- Có những bình luận, nhận xét nào từ khán giả khiến cho Bình An cảm thấy buồn và trăn trở khi làm phim?

- Có chứ, rất nhiều bình luận trên mạng xã hội khiến tôi buồn. Phải nói thật lòng, nhiều khi tôi cũng tự hỏi không biết những người buông lời cay đắng ấy có thật sự theo dõi hành trình của tôi, theo dõi những bộ phim tôi tham gia hay không. Ngày trước, tôi chuyên được giao những vai trai nghèo, thư sinh hiền lành, nét diễn có thể không bộc lộ nhiều cá tính. Nhưng dần dần tôi được các đạo diễn tin tưởng giao những dạng vai khó hơn, có chiều sâu tâm lý hơn như trong phim “Mặt nạ gương”, “Yêu hơn cả bầu trời” “11 tháng 5 ngày” và bây giờ là “Gara hạnh phúc”. Tức là tôi đã có cả quá trình trau dồi bản thân và cố gắng hoàn thiện mình mỗi ngày. Nhưng khi phim lên sóng, có những bình luận khá gay gắt nói rằng “nhìn mặt Bình An đã thấy đơ”, “diễn một màu”... làm tôi tổn thương. Đôi khi tôi có cảm giác hành trình 10 năm làm nghề không được công nhận. Hơn nữa, nhiều khi chỉ vì tính cách nhân vật mà khán giả đánh đồng luôn bản thân tôi, cho rằng chắc ở ngoài tôi cũng vậy. Điều đó khiến tôi rất suy nghĩ.

- Sau bộ phim này, nếu tiếp tục có một lời mời vào vai “phi công” trẻ thì Bình An có sẵn sàng tham gia không?

- Nếu như được lựa chọn thì chắc là tôi sẽ không làm “phi công” nữa đâu. Làm “phi công” cũng áp lực lắm chứ không sung sướng gì (cười). Tôi nghĩ bản thân cần có sự đổi mới và thử thách ở nhiều dạng vai khác. Thôi thì hình ảnh “phi công” trẻ trên màn ảnh được khán giả nhắc đến nhiều tôi cũng cảm thấy vui vì vai diễn được in dấu. Tuy nhiên, tôi cũng không mong muốn khán giả chỉ nhớ đến Bình An với những vai như thế này. Tôi muốn có một dấu ấn lớn hơn, đặc biệt hơn nữa với khán giả.

- Xin cảm ơn Bình An với những chia sẻ!