Lễ trao giải Oscar lần thứ 83:
“Diễn thuyết của nhà vua” thắng lớn
(ANTĐ) - Không nằm ngoài dự đoán, bộ phim “The King’s Speech” (Diễn thuyết của nhà vua) đã thắng lớn khi giành 4 tượng vàng Oscar tại Lễ trao giải Oscar lần thứ 83 tại Nhà hát Kodak, Los Angeles (Mỹ) sáng 28-2 (giờ Việt Nam).
>>>Natalie Portman chiến thắng Oscar 2011/ Chồn “thầy bói” đoán trúng giải Oscar/ Khoảnh khắc đăng quang Oscar 2011
Nữ diễn viên Natalie Portman |
Đúng như mong đợi
Bộ phim nổi tiếng nhất của điện ảnh Anh trong năm qua đã giành 4 giải thưởng chính: Phim hay nhất, Nam diễn viên chính xuất sắc (Colin Firth), Đạo diễn xuất sắc (Tom Hooper) và Kịch bản gốc xuất sắc.
Đây là lần thứ hai trong vòng 3 năm qua, một bộ phim Anh đoạt giải của Viện Hàn lâm Điện ảnh Mỹ (trước đó là “Triệu phú ổ chuột”). Để giành chiến thắng tại Oscar, “The King’s Speech” đã vượt qua 9 bộ phim khác, trong đó có đối thủ nặng ký “The Social Network” (Mạng xã hội) - bộ phim giành chiến thắng vang dội tại giải Quả cầu Vàng.
“The King’s Speech” không chỉ là bộ phim lịch sử về Hoàng gia Anh, mà còn là bộ phim cảm động về tình bạn giữa vua Geogre VI với bác sĩ Lionel Logue, tình cảm vợ chồng giữa vua Geogre VI và hoàng hậu Elizabeth.
Trong phim, vị vua George VI đã lên ngôi một cách bất đắc dĩ sau khi anh trai - vua Edward VIII thoái vị. Vua George VI đã nỗ lực chữa căn bệnh nói lắp để lãnh đạo đất nước chống Phát xít Đức trong Chiến tranh thế giới thứ 2.
Trong khi đó, “The Social Network” nhận được đề cử ở 8 hạng mục Oscar nhưng chỉ giành được 3 giải phụ: Kịch bản chuyển thể xuất sắc, Dựng phim hay nhất và Nhạc phim hay nhất. Sau thành công tại Quả cầu vàng, bộ phim “In A Better World” (Trong một thế giới tốt hơn) của điện ảnh Đan Mạch tiếp tục đăng quang hạng mục Phim nước ngoài hay nhất khi vượt qua các đối thủ khác đến từ Algeria, Canada, Hy Lạp và Mexico.
Đáng chú ý, lễ trao giải Oscar năm nay còn chứng kiến sự lên ngôi của Natalie Portman khi cô “ẵm” giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong bộ phim “Black Swan” (Thiên nga đen). Đây là diễn viên đầu tiên thuộc thế hệ 8X đoạt giải thưởng này.
Bất ngờ những góc “lạ”
Nhắc đến nét mới trong Lễ trao giải Oscar lần thứ 83, phải kể đến màn hoán đổi trang phục ấn tượng của hai MC trẻ trung, Anne Hathaway và James Franco. Anne xuất hiện trên sân khấu trong một bộ vest lịch lãm và thể hiện một đoạn nhạc kịch thú vị.
Nhưng tình tiết gây cười và khiến khán giả bất ngờ nhất là khi MC nam James Franco xuất hiện với bộ dạng giả gái khi đội tóc giả màu vàng, trang điểm loè loẹt và diện bộ đầm màu hồng. Trong khi đó, nhiều người cũng bất ngờ với Colin Firth khi ông đùa rằng, sở dĩ “The King’s Speech” giành chiến thắng vì mọi người tham dự lễ trao giải đã quá trông chờ vào các bài phát biểu.
Phía sau màn ảnh mà hàng triệu khán giả trên khắp hành tinh theo dõi, có lẽ mọi người không cảm nhận được cái lạnh ở lễ trao giải thưởng năm nay, không chỉ vì đây mới chỉ là tháng 2 mà thực sự lạnh ở Los Angeles. Những phụ nữ trong những bộ đầm để trần vai thì rét run.
Chả thế mà phu nhân của nam tài tử Matthew McConaughey run lên vì lạnh. Trong nhà hát Kodak, máy lạnh cũng để chế độ “làm đông”, chắc để các ứng viên không bị toát mồ hôi vì hồi hộp. “Sự cố hy hữu” trong sự kiện này có lẽ là khi Melissa Leo, Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất khi phát biểu nhận giải thưởng, cô lỡ buông lời chửi thề, khán phòng ồ lên kinh ngạc nhưng sau đó nữ diễn viên đã xin lỗi ngay.
Mặc dù, tượng vàng Oscar của Viện Hàn lâm điện ảnh Mỹ được làm từ hợp kim mạ vàng, được sản xuất ở Chicago với giá chỉ vài trăm USD một bức, nhưng danh tiếng mà nó mang lại cho bộ phim giành giải Oscar là không phải bàn cãi. Điều khá thú vị là chuột mắt lác Heidi đã trổ tài dự đoán khi đoán trúng Colin Firth và
Natalie Portman giành giải Oscar. Nhiều người cũng ngạc nhiên khi biết rằng, Nhà hát Kodak nằm trong một phố buôn bán, cho nên để đi đến hết dải thảm đỏ, người tham dự phải đi qua một ki ốt bán kính, hiệu giầy, quán cafe và cửa hàng kẹo…
Hoàng Cường
(Tổng hợp)