Dẹp… ma trận!

ANTĐ - Chị Nguyễn Thị Quỳnh Lê (20 tuổi, sinh viên ĐH Ngoại Thương) buồn bã xem lại những bức ảnh vừa đi chụp.

- Phố vào thu nắng đẹp, trời xanh thế này mà ngửa máy lên chụp thì toàn “ma trận” các loại dây điện.

- Cũng là một thứ gắn bó với cuộc sống bao năm nay. Nhiều nghệ sỹ nước ngoài ấn tượng với những “mạng nhện” này đến mức đưa cả vào các tác phẩm của mình.

- Em thích nó được triển lãm trong bảo tàng thôi. Mà nghe nói hạ ngầm dây điện mãi vẫn chưa làm xong nhỉ? Vừa rồi lại nghe thấy có vụ đứt dây điện làm chết người đấy.

- Vẫn còn nhiều vướng mắc…

- Đâu phải chuyện riêng của ngành điện, còn điện thoại, internet, truyền hình cáp… nữa chứ. Ngồi lại với nhau tính toán làm một hệ thống cáp chung vừa rẻ vừa giảm chi phí.

- Còn cột điện nữa chứ, sắp hạ ngầm nên ít ai chú ý đến nó. Nhiều cột điện nghiêng, sắp đổ đang hàng ngày đe doạ người dân.

- Cứ để thế này, khi xảy ra chuyện thì ngành này lại đổ trách nhiệm cho ngành kia, ai không may mắn thì chịu thiệt thôi.

- Cũng cần nâng cao trách nhiệm khi thiết kế, thi công, không rồi hạ ngầm được cáp, điện thì vỉa hè lát lại đến vài lần…

- Trao quyền giám sát cho người dân. Các phương án nên lấy ý kiến các chuyên gia đầu ngành, không là lại thất thoát, lãng phí. Nên triển khai nhanh chóng để lấy kinh nghiệm xử lý một loại “ma trận” nữa thì Hà Nội mới thực sự đẹp.

- Còn “ma trận” gì nữa?

- Ống nước tại các khu tập thể, các ngõ nhỏ còn loằng ngoằng và “ấn tượng” khó quên hơn dây điện nhiều.