Đen Vâu xuất hiện trên sân khấu "Vietnamese Concert" của Hoàng Thuỳ Linh

ANTD.VN - Tối qua, Vietnamese Concert" của Hoàng Thuỳ Linh và những cộng sự đã chính thức diễn ra tại Nhà thi đấu Phú Thọ, TP. HCM. Đây không chỉ là một buổi diễn kỷ niệm 13 năm ca hát của mình.

Dưới ánh trăng của đêm rằm tháng Tám, hành trình trưởng thành được kể lại bằng 19 ca khúc, không chỉ với âm nhạc, hình ảnh được xây dựng như một cuốn phim coming-of-age mà còn được phối hợp dàn dựng bằng nhiều bộ môn sân khấu, loại hình kịch nghệ truyền thống Việt Nam. Tất nhiên, không thể thiếu đi những định dạng về âm nhạc và giải trí tiệm cận xu hướng thế giới.

Hoàng Thuỳ Linh và ekip mất một năm để lên ý tưởng về đường dây cũng như chất liệu cho toàn bộ những màn biểu diễn, với mong muốn khán giả sẽ được thưởng thức một “lễ hội âm nhạc” thời thượng nhưng cũng thật thân quen bởi những chất liệu văn hoá giải trí truyền thống vốn nằm sẵn trong mỗi người.

Đoạn khởi đầu được thực hiện bằng định dạng hoạt họa 3D với cảnh núi rừng đại ngàn hùng thiêng nước Việt, 8 loài linh vật trong văn hoá tín ngưỡng dân gian cổ truyền cùng quý cô Việt Nam phiên bản A.I múa ca và hội ngộ, đón một mùa đoàn viên ấm áp.

Ngay sau đó, "Vietnamese Concert" chính thức bắt đầu với ca khúc “Trưởng nữ chạy trốn”, kết hợp chất hip-hop đường phố với hoạt cảnh sân khấu lấy chất liệu từ broadway. Hàng trăm vũ công phủ kín sân khấu, cùng Hoàng Thuỳ Linh tạo nên một màn mở đầu bùng nổ.

Ngay sau cuộc đào thoát khỏi lễ cưới, cô gái ngốc nghếch hồ hởi dấn thân vào những chuyến phiêu lưu mới mẻ của cuộc đời, gặp gỡ và “Bắt vía” những mối “Duyên âm”, để nhận ra rằng hoá ra những nông nổi của tuổi trẻ ngoài cho ta trải nghiệm, còn cho ta cả những vấp ngã để lớn lên.

Khách mời đầu tiên, Wren Evans đại diện cho chương của thanh xuân, những người bạn cũ, những người sẽ trở thành kỉ niệm trong cuộc đời, để ta tiếp tục dấn thân vào những hành trình mới.

Hành trình đi tìm hạnh phúc của cô gái nhỏ chuyển mình đó là quãng đời dịu dàng như những mộng mơ và nỗi buồn thỏ thẻ, của tình yêu và những thổn thức. Sự xuất hiện mang đẳng cấp quốc tế của nghệ sĩ - nhà giáo dục Thanh Bùi trong “không một bài hát nào có thể diễn tả cảm xúc của em lúc này”.

Với thanh âm của jazz và soul hoà quyện vào nhau như một dòng chảy êm ái trên dòng sông tình yêu thiếu nữ. Những âm sắc da diết của mùa mưa ngâu thất tịch càng thêm nhân rộng trong bản hit “Em đây chẳng phải Thuý Kiều”, được làm mới với dàn giao hưởng Tây phương chơi theo phong cách ngũ cung mang âm hưởng dân tộc.

Sau khi đi hết tâm hồn mình, "Vietnamese Concert" rộn rã và âm vang với những bản top-hit đã kiến thiết nên sự yêu thương của khán giả dành cho Hoàng Thuỳ Linh, như phần climax của một cuốn phim, đầy sắc thái huy hoàng và có hậu. Cả khán đài hoà theo giai điệu bùng nổ của “Để Mị nói cho mà nghe”, “Hạ phỏm”, “Gieo quẻ” “Bo xì bo” và “See tình”, không khí vỡ oà trong tiếng nhạc và sự yêu thương khi cả khán phòng cùng hoà chung câu nói “We are Vietnamese - Chúng ta là người Việt Nam”.

Khoảnh khắc khi giai điệu “See Tình” một lần nữa vang lên với phiên bản giao hưởng lần đầu tiên được trình hiện cùng dàn đồng ca những em nhỏ như một lời cảm ơn chân thành nhất mà Hoàng Thuỳ Linh và ekip muốn gửi tới mọi người.

Ba khách mời xuất hiện trong đêm concert đều có ý nghĩa quan trọng trong quá trình kiến tạo nên bản thể và linh hồn hoàn chỉnh của Hoàng Thuỳ Linh. Thanh Bùi, một người anh lớn luôn nâng đỡ và tạo điều kiện cho Linh trên con đường nghệ thuật, là biểu tượng cho sức mạnh và lòng tốt để cô gái bước qua những khó khăn trên con đường khôn lớn.

Đen Vâu ở ca khúc mới “Miền đất hứa” chính là tiếng nói ở thì tương lai, khi cô gái nhỏ đã tìm được hạnh phúc và sự tự do trong tâm hồn. Còn Wren Evans thì đại diện cho tuổi trẻ, cho sự hồ hởi và ngây thơ mà bất kì ai cũng có trong đời.

Có thể đến tận những giây phút cuối, ngỡ rằng mọi thứ đã thành toàn, thì cuộc đời vẫn có thể tiếp tục ban tặng cho chúng ta những trải nghiệm mới mẻ không ngờ, bởi hành trình sống là bất tận, một khi tâm hồn chúng ta đã tìm được sự thanh bình.

Cô gái đã tìm thấy hạnh phúc thực sự, cảm thấy tự do hơn bao giờ hết khi nhận ra rằng chỉ có tình yêu và lòng tốt mới có thể chế ngự được sự giận dữ bên trong chúng ta, khiến chúng ta dần trở thành một con người hoàn thiện. Hạnh phúc tuy cần phải đi tìm, nhưng đó cũng chính là xúc cảm ta nhận được từ mọi điều trong cuộc đời, mỗi giây mỗi phút.

“Hoàng Thuỳ Linh cũng chỉ là một người bình thường, như bao người khác. Linh không có gì khác ngoài tình yêu và âm nhạc để gửi tặng cho công chúng và khán giả. Bạn hãy lấy nó khi cần, bao nhiêu cũng được.

Cảm ơn 3 vị khách Thanh Bùi, Đen Vâu và Wren Evans. Cảm ơn những người đồng đội, các tiền bối, nhạc sĩ, tất cả êkip và những người bạn, những người anh em, gia đình đã không quản ngại thời gian, công sức để bồi đắp cho buổi diễn thật nhiều hàm lượng nghệ thuật" - giọng ca "See tình" chia sẻ.