Đến Hội Gióng xem… đánh nhau

(ANTĐ) - Cái nắng như thiêu như đốt chẳng thể cản nổi bước chân hành hương của hàng nghìn du khách từ khắp nơi đổ về dự Hội Gióng làng Phù Đổng (Gia Lâm - Hà Nội) để được tận mắt chứng kiến màn tái hiện Thánh Gióng hai lần đánh giặc Ân. Nhưng ngoài màn tái hiện qua loa của BTC lễ hội, người ta còn được chứng kiến màn ẩu đả của “trai làng” …

Đến Hội Gióng xem… đánh nhau

(ANTĐ) - Cái nắng như thiêu như đốt chẳng thể cản nổi bước chân hành hương của hàng nghìn du khách từ khắp nơi đổ về dự Hội Gióng làng Phù Đổng (Gia Lâm - Hà Nội) để được tận mắt chứng kiến màn tái hiện Thánh Gióng hai lần đánh giặc Ân. Nhưng ngoài màn tái hiện qua loa của BTC lễ hội, người ta còn được chứng kiến màn ẩu đả của “trai làng” …

Đánh nhau đến mức như thế này thì còn gì là ngày hội
Đánh nhau đến mức như thế này thì còn gì là ngày hội

Hội Gióng làng Phù Đổng được tổ chức thường niên nhưng cứ 5 năm mới có hội lớn. Do năm vừa qua, hội Gióng được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, nên UBND huyện Gia Lâm cùng xã Phù Đổng đã “phá lệ” tổ chức lễ hội 2011 quy mô, bài bản như những năm hội lớn. Điểm nhấn của lễ hội năm nay là màn tái hiện tích “Thánh Gióng hai lần đánh giặc Ân” diễn ra vào chiều qua với sự tham gia của 1.200 người đến từ 4 thôn Đổng Viên, Đổng Xuyên, Phù Dực, Phù Đổng thuộc xã Phù Đổng. Theo tục, mỗi thôn có ít nhất một ông Hiệu đại diện gồm Hiệu trống, Hiệu chiêng, Hiệu cờ, Hiệu trung quân và hai tiểu cổ. Các ông Hiệu sẽ múa cờ để biểu dương lực lượng. Đây được xem là một trong những nét đẹp văn hóa của Hội Gióng với mục đích tưởng niệm và ca ngợi chiến công của người Anh hùng dân tộc trong công cuộc chống giặc ngoại xâm.

Nhưng sự nhận thức sai lệch và hành động quá khích từ chính những người tham dự lễ hội trong việc tranh giành nhau “lộc Thánh” là những mảnh giấy ngũ sắc, chiếc chiếu được các ông Hiệu ngồi… đã khiến nét đẹp kia bị biến dạng. Hàng trăm thanh niên (là  phù giá các ông Hiệu) lao vào ẩu đả. Các “ông” phù giá cầm gạch đá ném tứ tung làm không ít du khách tham dự bị đòn oan. Lực lượng công an đã phải rất vất vả để kiểm soát. Theo một cụ ông của làng: “Tái hiện cảnh Thánh Gióng đánh giặc thì không thể thiếu… đánh nhau giữa đôi bên, nhưng không thể để đến mức sứt đầu mẻ trán như thế được”. Nhiều người chứng kiến cảnh này còn nói rằng: “Năm nay còn… nhẹ đấy, mấy năm trước còn có người vỡ đầu phải đưa đi cấp cứu”.

Những hình ảnh không đẹp đó không chỉ làm những du khách đến với lễ hội phải bàng hoàng mà điều quan trọng là đã làm mất đi nét đẹp văn hóa của lễ hội được xem là di sản văn hóa phi vật thể của toàn nhân loại.

Thuần Thư