Đêm liveshow ấn tượng của "cặp đôi" mới trong làng nhạc Việt: NSƯT Việt Hoàn - Lương Nguyệt Anh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Cặp đôi NSƯT Việt Hoàn và Lương Nguyệt Anh đã có một đêm nhạc ấn tượng khi lần đầu kết hợp trong liveshow “Tự tình quê hương” diễn ra tại Hà Nội.

Dù từng có dịp đi hát cùng nhau tại một số chương trình song đây là lần đầu tiên NSƯT Việt Hoàn và ca sĩ Lương Nguyệt Anh - hai giọng ca của hai thế hệ âm nhạc với hai "màu" giọng, hai cá tính riêng biệt kết hợp với nhau trong một liveshow chung. Cũng bởi vậy ngay từ khi bắt đầu công bố dự án này, nhiều người không khỏi tò mò và hào hứng. Điều bất ngờ là vài ngày trước khi đêm liveshow diễn ra, vé xem đã được bán hết sạch. Lương Nguyệt Anh tâm sự, cô mất ngủ nhiều ngày vì lo lắng cho liveshow, thậm chí trong giấc ngủ cũng mơ mình đang tập hát, rồi đang đứng biểu diễn trên sân khấu.

Xuyên suốt gần 3 tiếng diễn ra liveshow, NSƯT Việt Hoàn và Lương Nguyệt Anh đã dẫn người xem đến với bức tranh âm nhạc về quê hương đất nước thân thương và sâu nặng. Trong bức tranh đó, người xem không chỉ thấy được vẻ đẹp của cảnh sắc thiên nhiên mà còn cả tâm hồn của những người con nước Việt. Với tên gọi "Tự tình quê hương", chương tình được cấu trúc chặt chẽ bởi 3 mảng âm nhạc: dân gian, Cách mạng và các ca khúc trữ tình, nhạc trẻ. Tất cả đều được hai nhạc sĩ Lưu Hà An và Huyền Trung phối lại với màu sắc mới mẻ.

Bên cạnh một "chàng Trương Chi" Việt Hoàn từng trải nhưng vẫn giữ được phong cách âm nhạc giản dị, gần gũi, có phần mộc mạc chân quê, khán giả cũng thấy một Lương Nguyệt Anh tươi trẻ và tràn đầy năng lượng, nhiệt huyết với nghề. Cả hai được ví von như hai thái cực của cục nam châm, khi dính kết với nhau trong âm nhạc thì tạo ra sự ăn ý vô cùng ấn tượng, hứa hẹn trở thành cặp đôi mới trong làng nhạc Việt.

Ở phần mở đầu, NSƯT Việt Hoàn và Lương Nguyệt Anh có màn chào sân bằng câu chuyện về cuộc gặp gỡ kết duyên của một chàng trai miền cao hát "Bài ca trên núi" với chất giọng hào sảng, gặp gỡ người con gái đến từ miền quê quan họ với ca khúc "Câu quan họ người ơi" để viết nên một mối tình đẹp như mơ. Hình ảnh Lương Nguyệt Anh “hạ phàm” trên chiếc nón quai thao từ trên cao xuống sân khấu đẹp như mơ khiến khán giả vỗ tay không ngớt. Ngay từ phần mở màn, nữ ca sĩ đã đưa khán giả đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác về hình ảnh cũng như giọng hát và phong cách trình diễn của mình. Bản liên khúc "Gặp nhau giữa rừng mơ - Phiên chợ ngày xuân" ghi nhận sự hoà giọng của hai nghệ sỹ được dàn dựng theo kiểu nhạc kịch, dẫn dắt khán giả lạc vào phiên chợ tình rộn ràng với hoa ban, hoa mận và xúng xính váy áo của người H’mông.

Chia sẻ trên sân khấu, NSƯT Việt Hoàn cho biết, liveshow là mong muốn từ rất lâu của anh và Lương Nguyệt Anh. Cả hai luôn khao khát được hát lên những câu hát quen thuộc, gợi nhớ về một miền quê hương với nhiều sắc màu cảm xúc cả gian khó và hạnh phúc. Về phần mình, Lương Nguyệt Anh khi hát ca khúc "Nhớ quê" cũng đã trải lòng về nỗi nhớ tuổi thơ, được sống trong vòng tay chở che và sự hy sinh của cha mẹ để nuôi dưỡng mình mỗi ngày khôn lớn. Nữ ca sĩ tâm sự, cô sinh ra ở miền quê quan họ, có lẽ vì vậy mà từ nhỏ những làn điệu dân ca đã ngấm vào từng hơi thở. Lương Nguyệt Anh cũng không quên gửi lời cảm ơn đến bậc thân sinh ra mình ngồi ở hàng ghế khán giả vì đã luôn yêu thương, đồng hành cùng mình trong cuộc sống và sự nghiệp.

Ở phần hai, tình yêu quê hương vẫn tiếp tục mạch kể qua chùm ca khúc Cách mạng. Quê hương ấy không phải là vẻ đẹp sơn thuỷ, hữu tình với cánh bò sải cánh bay trên đồng lúa mênh mông, mà là miền ký ức về một thời chiến tranh vệ quốc kiên cường và can trường. Đó là một NSƯT Việt Hoàn với "Những ánh sao đêm" và "Chào em cô gái Lam Hồng". Đây cũng chính là hai ca khúc đưa nam ca sĩ đến với con đường âm nhạc chuyên nghiệp và cũng dần đưa anh lên đỉnh cao sự nghiệp ca hát. Phần âm nhạc Cách mạng được xem là điểm nhấn trong liveshow lần này. Đây cũng là “điểm chạm” tiếp theo của Việt Hoàn và Lương Nguyệt Anh trong nghệ thuật, là một phần chân dung âm nhạc quan trọng của họ.

Nếu như âm nhạc Cách mạng là “xương sống” trong sự nghiệp âm nhạc của NSƯT Việt Hoàn, nhờ đó mà anh đã thành danh; thì Lương Nguyệt Anh lại là nghệ sĩ - chiến sĩ trên mặt trận văn hoá, cô hiện là giảng viên thanh nhạc lại Đại học Văn hoá nghệ thuật Quân đội. Lương Nguyệt Anh được biết đến với dòng nhạc dân gian, nhưng cô vẫn thường hát nhạc Cách mạng với niềm tự hào của một chiến sĩ, và luôn nhận về mình một sứ mệnh của người nghệ sĩ - chiến sĩ là cần nối dài tình yêu với âm nhạc Cách mạng. Nói như MC Lê Anh, tuy không sinh ra trong thời chiến, lại còn trẻ, nhưng Lương Nguyệt Anh đã và đang nỗ lực thẩm nhận được những giá trị của lịch sử và lan toả bằng lời ca, tiếng hát, bằng sự biết ơn và tri ân các thế hệ cha anh đi trước.

Với tinh thần chiến sĩ ấy, Lương Nguyệt Anh kể, khi tập show diễn này, hát phần âm nhạc Cách mạng cô thường tập rất sung, đến nỗi giám đốc âm nhạc của chương trình - nhạc sĩ Lưu Hà An nhiều lần nhắc cô phải "ém" lại giữ sức. Tuy vậy, sau những hào hùng của “Cô gái mở đường” cùng các nam nghệ sĩ đàn anh,Lương Nguyệt Anh lại mang đến không khí khác hẳn, tình tự, tha thiết với ca khúc "Sợi nhớ, sợi thương". Bản phối ca khúc này gây bất ngờ bởi sự mới lạ và mang hơi thở hiện đại.

Phần cuối chương trình gồm chùm ca khúc trữ tình mà cả NSƯT Việt Hoàn và Lương Nguyệt Anh đã gây ngạc nhiên khi khoe sự đa dạng trong giọng hát của mình với mảng âm nhạc mà trước đó, hiếm khi khán giả thấy họ trình diễn. Đây cũng là phần trình diễn mở ra không gian âm nhạc mới mẻ của Việt Hoàn và Lương Nguyệt Anh. Tại phần này, NSƯT Việt Hoàn mang đến ca khúc "Như đã dấu yêu" bằng chất giọng ngọt ngào và nồng nàn. Anh cũng gây ngạc nhiên lớn khi thể hiện "Một ngày tôi sẽ quên" của Hứa Kim Tuyền. Việt Hoàn đúng vai người đàn ông đã bước qua nhiều năm tháng cuộc đời, nghĩ về ngày mai, về tương lai một ngày ta quên hết, làm người xem vô cùng đồng cảm. Anh gây xúc động khi xuống dưới hàng ghế khán giả, chạm tay khán giả, như hát cho từng khán giả nghe về những tự sự cuộc đời. Nam ca sĩ chia sẻ, đây là ca khúc anh rất thích và khi chuẩn bị cho liveshow đã nghĩ nhất định sẽ phải hát bởi tuy đây là sáng tác của một nhạc sĩ trẻ nhưng đã nói lên được rất nhiều tâm tư của một người đàn ông đã trưởng thành như anh.

Ở phần này, Lương Nguyệt Anh lại tiếp tục gây ngạc nhiên. Là giọng ca được đào tạo bài bản với số điểm thi tuyệt đối khi tốt nghiệp Thạc sỹ thanh nhạc, Lương Nguyệt Anh tạo gây bất ngờ không kém khi thể hiện hai tác phẩm “Thương lắm tóc dài ơi” (Phú Quang) cùng pianist Đào Thu Lê. Với phần trình diễn này, khán giả đã gặp một màu sắc Nguyệt Anh đầy trữ tình và lãng mạn. Cô cho biết, bản thân cô là người tham lam và cầu thị, muốn chinh phục rất nhiều dòng nhạc bởi đam mê âm nhạc không có giới hạn, và khi đến với dòng nhạc nào, Lương Nguyệt Anh cũng đều cố gắng hoàn thành tốt nhất, thể hiện tốt nhất, ra màu sắc nhất dòng nhạc đó.

Phần hoà giọng của hai nghệ sĩ ở phần này cũng tạo được nhiều ấn tượng thú vị, với sự hỗ trợ của tiếng guitar, nhạc sỹ Thanh Phương, Việt Hoàn và Lương Nguyệt Anh đã thể hiện liên khuc "Như khúc tình ca - Lời của gió” trẻ trung và đầy tự sự.

Gây bất ngờ cuả chương trình còn có sự góp mặt của con gái Việt Hoàn trên sân khấu. Nghé (tên gọi ở nhà), con gái thứ 2 được NSƯT Việt Hoàn gọi là “nàng thơ” của anh bất ngờ lên sân khấu tặng hoa sinh nhật cho bố và hát tặng "Chân đất ơi" của nhạc sĩ Lưu Hà An. Được biết, con gái của nam ca sĩ hiện đang học đàn tranh tại nhạc viện Hà Nội nhưng giọng hát với sự trong trẻo và cao vút của cô bé khiến khán giả vô cùng thích thú dù NSƯT Việt Hoàn nói đó là giọng hát mà anh chưa từng "gọt dũa". Kết thúc chương trình, NSƯT cũng đã có buổi sinh nhật đáng nhớ của mình ở tuổi 56 khi Lương Nguyệt Anh và êkip đã bí mật chuẩn bị bánh sinh nhật mừng tuổi mới của anh ngay trên sân khấu. Các nghệ sĩ, con gái Việt Hoàn và cả khán phòng đã hát vang ca khúc chúc mừng sinh nhật khiến Việt Hoàn đỏ cay khoé mắt. Trước đó, anh cũng đã nghẹn lại, quay đi giấu nước mắt ở khoảnh khắc bé Nghé lên sân khấu hát, sau đó cô bé ôm bố và nói: “Con yêu bố rất nhiều”.

Một số hình ảnh đẹp trong liveshow: