Đâu phải chuyện trẻ con

ANTĐ - Cứ tưởng thời buổi này trẻ con sướng mà hóa ra lại khổ ông ạ! Các cuộc thi ca nhạc, nhảy múa, nấu nướng... trẻ con đều bị người lớn lôi kéo vào.

- Dễ hiểu thôi ông ơi, chẳng qua là ta “ăn theo” các chương trình giải trí cho trẻ em ở Mỹ, châu Âu, Hàn Quốc, biến chúng thành công cụ kiếm tiền siêu lợi nhuận.

- Tôi còn nhớ từ khi “Đồ Rê Mí” ra đời, nhiều nhà giáo dục đã lo ngại cảnh báo người lớn đòi hỏi quá sức với lứa tuổi hồn nhiên, trong trắng.

- Ồ, đến giờ thì bất cứ cuộc thi nào dành cho người lớn đều được “photocopy” cho trẻ em nào là “Bước nhảy hoàn vũ nhí”, “Người hùng tí hon”, Rồi thì “Young MC Talent”. Nghe nói còn sắp có “X-Factor Kids”, “Vua đầu bếp nhí”...

- Chẳng qua là các ông bố bà mẹ mong con sớm thành sao nên các “lò sản xuất” đã cuốn trẻ vào guồng máy “in tiền”, gồng mình luyện tập, vắt kiệt sức trẻ.

- Nói ra người ta lại bảo là tội ác khẩu, nhưng thực ra ở các nước đã thải loại như “gà toi” thì mình lại nhặt lấy. Ở Pháp, Thượng viện đã thông qua quyết định ngừng tổ chức thi sắc đẹp dành cho bé gái dưới 16 tuổi để tránh lạm dụng hình ảnh trẻ vị thành niên.

- Nói đâu xa, ở Hàn Quốc, ngay cả Trung Quốc cũng đã ra lệnh hạn chế đẩy trẻ em vào các chương trình truyền hình thực tế đang khai thác sức lao động của trẻ em, thậm chí xâm phạm, lạm dụng hoặc gây tổn thương.

- Ta có câu “Người lớn làm hư trẻ con”, vị đại diện Cục Bảo vệ Trẻ em đã nói trắng ra rằng, các cuộc thi dành cho trẻ em là một sự bóc lột, “tiếp tay” cho xâm phạm quyền trẻ em.

- Tôi cũng nghe nhiều người phản ứng việc lạm dụng sự hồn nhiên, ngây thơ của trẻ để kiếm tiền là nhẫn tâm, là phạm luật chứ không thể xí xóa, xuê xoa là chuyện trẻ con.