Dành sự tin tưởng ở những gương mặt trẻ
- Phóng viên: Chào Luk Vân! Từng ghi dấu ấn với phim về giới trẻ, lần này dự án phim điện ảnh “Bus: Chuyến xe một chiều” của chị lại có vẻ rất… tâm linh. Điều gì dẫn đến sự chuyển hướng này thế?
- Đạo diễn Luk Vân: Quả thật “Bus: Chuyến xe một chiều” là một bộ phim kết hợp có cả tâm linh và tình cảm. Tuy nhiên bản thân tôi chưa có ý định làm phim kinh dị và bộ phim này cũng chỉ là “có yếu tố tâm linh” thôi. Đây là dự án phim điện ảnh thứ 6 của tôi sau phim “4 năm, 2 chàng và 1 tình yêu” làm về đề tài thanh xuân, ngôn tình. Thực ra bộ phim thứ 5 mà tôi làm về đề tài tình cảm gia đình là “Hiên nhà có ba” thì chưa ra mắt (dự kiến ra rạp vào cuối tháng 6 này - PV). Trên thực tế thì các phim thuộc thể loại kinh dị, tâm linh vẫn khiến khán giả tò mò hơn các thể loại phim khác, cũng có thể vì người ta không nhìn thấy thì sẽ thấy hào hứng hơn. Tôi bắt tay vào làm “Bus: Chuyến xe một chiều” với mong muốn được thử sức và trải nghiệm ở thể loại này. Tôi rất muốn có sự pha trộn giữa cái cũ và cái mới, tức là giữa yếu tố tâm linh với màu sắc phim thanh xuân, học đường, vốn đã định hình nên dòng phim mà tôi theo đuổi và được mọi người ghi nhận.
![]() |
Đạo diễn Luk Vân |
- Chị có thể chia sẻ thêm về dự án phim điện ảnh thứ 6 “vừa cũ, vừa mới” này không?
- Phim khai thác hành trình trên chuyến xe bus định mệnh của một nhóm bạn trẻ, nơi mà họ có sự gặp gỡ, va chạm và trưởng thành. Không khí của phim hiện đại, nhịp điệu trẻ trung, phản ánh thế giới nội tâm nhiều tầng lớp của người trẻ ở đô thị. Đó là chuyến xe bus chở những linh hồn trong hành trình chuyển kiếp, nhưng không phải ai cũng lên được xe và cũng không phải ai cũng muốn lên xe. Nội dung là những giằng xé nội tâm của các linh hồn đã khuất và câu chuyện chứa đựng những ẩn ức riêng của mỗi người.
Tôi có ý tưởng làm bộ phim này từ cách đây khá lâu rồi. Ngày trước tôi vẫn hay đi học bằng xe bus và trên quãng đường di chuyển vẫn tưởng tượng ra những tình huống mà mình có thể gặp phải. Tôi cũng hình dung đến thế giới của những linh hồn sau khi người ta mất đi sẽ thế nào, liệu khép lại cuộc sống thực tại thì sẽ ra sao. Chính những suy nghĩ, tưởng tượng và hình dung đó đã thôi thúc tôi chắp bút nên kịch bản phim “Bus: Chuyến xe một chiều”. Tất nhiên để có thể xây dựng chuyện phim, bối cảnh phim sao cho phù hợp thì tôi cũng phải tìm đọc thêm nhiều tài liệu, sách truyện để có thêm kiến thức làm phim sao cho chân thực, thuyết phục.
- Dự án phim này thu hút khá nhiều gương mặt nổi tiếng, thậm chí nổi tiếng từ trong làng giải trí nhưng lại khá mới với điện ảnh. Chị đặt ra tiêu chí nào khi lựa chọn diễn viên cho phim?
- Để có được dàn diễn viên tham gia dự án phim này, tôi và ê-kip phải casting rất kỹ. Cũng như các bộ phim trước, sự phù hợp luôn là tiêu chí hàng đầu mà tôi dành cho các ứng viên. Lần này tôi muốn mở rộng đất diễn, dành cơ hội cho các gương mặt trẻ miễn là thấy họ phù hợp với nhân vật và nghiêm túc với nghề diễn. Tôi dành sự tin tưởng ở những nhân tố mới. Vì thế dù họ xuất thân từ nhiều lĩnh vực khác nhau, nhưng điểm chung tôi cần là tố chất, tiềm năng và cá tính trong diễn xuất. Với tôi, đây không đơn thuần là một bộ phim mà còn là dấu ấn làm nghề của mình sau 15 năm hoạt động. Vì thế ngay từ đầu tôi xác định không chỉ cần diễn viên có ngoại hình đẹp, mà còn cần người kể được câu chuyện bằng trái tim và cảm xúc. Bên cạnh đó, tôi vẫn mời những nghệ sĩ gạo cội, chuyên nghiệp nữa.
Luôn cố gắng hoàn thiện mỗi ngày
- Từ một nhóm làm phim trẻ mang tên Mowo Film đến hãng phim độc lập như bây giờ, có thể nói đó là thành công xưa nay hiếm với một đạo diễn trẻ như chị. Phải chăng Luk Vân luôn gặp thuận lợi suốt 15 năm qua?
- Tôi là người sáng lập và đồng hành với Mowo trong 15 năm qua. Đó là một quá trình rất dài, từ khi tôi chỉ là cô bé 19 - 20 tuổi lập ra nhóm làm phim chỉ vì mê phim. Thời điểm đó tôi kêu gọi những bạn trẻ có chung đam mê kết hợp lại, bắt đầu làm những bộ phim rất nhỏ với thời lượng chỉ 3 phút, 5 phút… và không nghĩ sẽ làm được gì lớn hơn đâu. Chúng tôi nghĩ đơn giản, bây giờ mình làm được gì thì cứ làm thật tốt cái đó đi đã. Ai theo dõi tôi từ những ngày đầu tiên sẽ đọc được chia sẻ mà tôi từng viết trên Facebook cách đây 15 năm là “ước một ngày nào đó có thể đứng trên sân khấu để nói về những dự án, dự định của mình”. Và bây giờ tôi đã làm được điều đó.
Năm 2010 tôi bắt đầu làm những bộ phim đầu tiên, đó là những thước phim rất nghiêm túc. Từ đó đến nay tôi đã có cơ hội thử sức, trải nghiệm rất nhiều. Dù bản thân vẫn có những thiếu sót trong nghề nghiệp, nhưng tôi luôn cố gắng hoàn thiện mỗi ngày và cùng mọi người xây dựng Mowo trưởng thành và chuyên nghiệp hơn. Mowo với tôi, nói nôm na là một ngôi trường mà ở đó tôi là một học sinh luôn phải cố gắng hoàn thành các bài kiểm tra của mình.
- Ngoài dự án phim “Bus: Chuyến xe một chiều”, được biết chị còn đang ấp ủ và sẽ cho ra mắt 5 dự án phim trong 3 năm tới. Chị có thể tiết lộ về ý tưởng này không?
- Đúng vậy! Mọi người thường đặt ra cho mình kế hoạch về những việc sẽ làm trong vòng 5 năm, 10 năm, nhưng tôi lại chọn dấu mốc 3 năm cho 6 dự án phim, tương đương với 1.093 ngày, bắt đầu từ năm 2025. Thật ra dự án phim đầu tiên trong kế hoạch của tôi là “Hiên nhà có ba”, dự kiến ra mắt vào cuối tháng 6 tới. Đây là bộ phim đầu tiên mà tôi làm về đề tài gia đình, nói về tình cảm cha con với sự tham gia diễn xuất của diễn viên Huy Khánh và nhiều gương mặt trẻ, mang đến những suy nghĩ về sự trưởng thành trong mỗi người. Tiếp đó là “Ma lai”, với từ “lai” được đặt trong dấu ngoặc kép, từ “ma” không theo nghĩa truyền thuyết mà mang ý nghĩa thú vị khác. Đây là dự án phim hợp tác giữa Thái Lan và Việt Nam. Dự án phim thứ 3 chính là “Bus: Chuyến xe một chiều” mà tôi và ê-kip vừa chính thức công bố, song đây thật ra chỉ là phần 1 trong series phim gồm 2 phần. Cụ thể, phần 2 của dự án phim thứ 4 có tựa đề “Bus: Ấn duyên” có liên quan đến một nhân vật trong phần phim trước và sẽ được thực hiện trong năm 2026.
![]() |
Năm 2027, tôi sẽ trở lại với đề tài tình cảm lứa đôi nhẹ nhàng, dễ thương, với 2 dự án phim là “7 lần chạy về phía em” và “Muốn gặp lại anh”. Phim “7 lần chạy về phía em” khai thác yếu tố tình cảm kết hợp ly kỳ, xuyên không, kể về một chàng trai đã 7 lần trở về quá khứ để tìm người mình yêu. Còn “Muốn gặp lại anh” kể về một cặp đôi có tình cảm 10 năm nhưng nhiều day dứt, song hành với nhau từ lúc thanh xuân đến khi trưởng thành. Thật ra trong 6 dự án này tôi cũng đã làm được một nửa rồi, cụ thể là 3 dự án đầu tiên. Còn 3 dự án sau tôi và ê-kip sẽ tiếp tục hoàn thành trong năm 2026 và 2027. Trong vòng 1.093 ngày làm 6 dự án phim, tôi mong được mọi người ủng hộ để có thể hoàn thành tốt nhất.
- Cảm ơn những chia sẻ của đạo diễn Luk Vân!