Đặng Nhật Minh viết hồi ký về phim và đời

(ANTĐ) - Những ngày đầu chập chững vào nghề, chuyện hậu trường xung quanh việc hình thành các tác phẩm điện ảnh: “Thị xã trong tầm tay”, “Bao giờ cho đến tháng Mười”, “Cô gái trên sông”, “Thương nhớ đồng quê”… Đó là một phần của cuốn hồi ký điện ảnh “Phim là Đời” vừa được NSND Đặng Nhật Minh giới thiệu tới độc giả và những người yêu điện ảnh Việt.

Ở lời bạt, Nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường đã gọi Đặng Nhật Minh bằng cái tên đầy trìu mến - người kể sự tích dân tộc mình bằng điện ảnh.

 

Qua 290 trang sách, Đặng Nhật Minh kể về ngày đầu ông đứng trước quyết định, từ bỏ nghề biên dịch tiếng Nga vốn an nhàn và ổn định để xin làm đạo diễn phim tài liệu - nghề mà cả gia đình ông không có ai theo. Và rồi chính cái “bước chệch” đó đã làm nên tên tuổi Đặng Nhật Minh, một đạo diễn tài ba với phong cách riêng khó trộn lẫn. Không phải là viết lại “lịch sử”, với ông sự ra đời của hồi ký chỉ đơn giản là “mang lại cái gì đó hữu ích đối với những ai muốn tìm hiểu đôi chút về một thời làm phim ở nước ta”. Sách do NXB Dân Trí ấn hành.