Dân chơi Tây Hồ
(ANTĐ) - Trùm Sò hốt hoảng: - Này bác Nghêu, tôi giao cho bác quản lý chú Ốc đấy nhé.
- Sếp ơi, em có nhìn thấy đâu mà quản lý. Nhưng chú Ốc làm sao mà phải quản lý?
Hến giảng giải:
- Vì chú Ốc trẻ người non dạ, sợ chú ấy không ai quan tâm, chẳng vợ con, ham đua đòi ăn chơi mà trở thành… “dân chơi” Tây Hồ thì nguy.
- Ủa, thế nào là “dân chơi” Tây Hồ?
- Bác chẳng biết gì sao? Vừa mới đây lực lượng chức năng đã đột kích Tây Hồ Night Club tạm giữ hàng chục “dân chơi” vì các đối tượng này sau khi xét nghiệm phát hiện họ dương tính với ma túy tổng hợp và cần sa.
- Nghĩa là những nam nữ thanh niên ấy vào “Đêm Tây Hồ” để sử dụng ma túy?
- Nói đúng hơn là những thanh niên đó vào đấy để nhảy và lắc. Lực lượng chức năng đã thu giữ 26 viên ma túy tổng hợp, 2 gói ketamine, 2 gói cần sa, một bộ dụng cụ dùng để sử dụng ma túy mà theo em đoán có lẽ là đồ dùng “đập đá”.
- Bác Nghêu biết đồ dùng “đập đá” là cái gì không?
- Biết chết liền.
Đó là thứ dụng cụ mới, dùng để đốt một loại ma túy gọi là “thuốc lào Ả Rập”. Bọn trẻ xúm nhau hít thứ khói này để “phê”, trò này hiện đang thịnh hành trong các quán
“trà đá”.
Hến hắng giọng:
- Hiện nhiều thanh thiếu niên nam nữ rất nghiện loại ma túy mới này. Quán bar, vũ trường, phòng karaoke kín mít là môi trường của dân chơi ma túy mà CLB Đêm Tây Hồ là một điển hình.
- Nhưng chú Ốc chắc không có tiền để vào những chỗ ăn chơi bốc trời ấy đâu?
Trùm Sò e hèm:
- Không có tiền thì làm bậy để có tiền ăn chơi thế mới nguy. Chúng tôi giao cho bác quản lý chú Ốc đấy nhé, có gì thì bác chịu trách nhiệm.
Đào Cốc Lục Tiên