Dân chơi… cầu ba cẳng
(ANTĐ) - Sáng sớm, Xuân Tóc Đỏ bỗng nhận được điện thoại của Năm Sài Gòn, giọng rất khẩn trương:
- Chú Xuân hả, ngoài đó chú quen biết rộng, tìm gấp cho anh tông tích của một người.
- Trẻ con hay người bị tâm thần đi lạc à?
- Không, một phụ nữ, chính xác hơn là một Phó Tổng Giám đốc của một công ty địa ốc ở TP.HCM có văn phòng đại diện ngoài Hà Nội.
Bà Phó Đoan xen vào:
- Người có địa vị thế thì làm sao đi lạc được, anh Năm nói đùa à?
- Không đùa đâu, anh bị mất liên lạc với bà Phó Tổng từ nửa đêm 5-11, không hiểu có chuyện gì xảy ra nên lo lắm, tìm gấp giùm anh nhé.
- Vâng, chúng em sẽ cố gắng huy động mọi khả năng tìm trong thời gian nhanh nhất.
Khoảng 10 phút sau, Xuân Tóc Đỏ gọi cho Năm Sài Gòn, giọng phấn khởi:
- Xong rồi, tìm được nữ Phó Tổng Giám đốc của anh rồi. Bà này tên Lương Thu Hương, còn rất trẻ, sinh năm 1982. Lúc nửa đêm 5-11 lái xe ôtô gây tai nạn ì xèo làm một ôtô và ba môtô của người đi đường bị hư hỏng, một nạn nhân bị gãy xương đùi, một số người bị thương nhẹ. Sáng 6-11, bà này tới Đội CSGT số 2 trình báo sự việc rồi.
- Trời đất ơi, sao tự nhiên bà Phó Tổng lại trở thành “quái xế” quậy tưng bừng ở đất Hà thành vậy ta?
- Chúng em biết được chết liền, chỉ rõ một chuyện là bà Phó Tổng không có giấy phép lái xe mà dám lái ì xèo thì ghê thật.
Bà Phó Đoan giọng chua như giấm hỏi:
- Phụ nữ cỡ như em ngoài này còn chưa dám “quậy”, bà Phó Tổng của anh “quậy” thế anh có ý kiến gì không anh Năm?
- Còn hơn dân chơi… cầu ba cẳng. Anh cũng hết ý kiến luôn.
Người Tràng An