Đàm Vĩnh Hưng tiếp tục dẫn đầu BXH Bài hát yêu thích

ANTĐ - Tuần 47 đánh dấu một bảng xếp hạng (BXH) đầy biến động của Bài hát yêu thích, Chiếc vòng cầu hôn tiếp tục dẫn đầu trước sự xuất hiện của hàng loạt ca khúc mới trong Liveshow tháng 12. Bất ngờ hơn đó là sự trở lại của Đôi chân trần trên BXH.
Cuộc đua giành giải thưởng Bài hát của năm ngày càng trở nên khốc liệt với những diễn biến đầy bất ngờ của 3 ca khúc Chiếc vòng cầu hôn, Nơi tình yêu bắt đầuYêu mình anh. Hiện tại, lợi thế đang thuộc về Chiếc vòng cầu hôn khi ca khúc này tiếp tục giành vị trí quán quân trên BXH tuần. Sau nhiều tuần sụt giảm phong độ, Yêu mình anh đã lấy lại tinh thần, "lội ngược dòng", vươn lên vị trí thứ 2 trên BXH. Tiếp sau đó là Nơi tình yêu bắt đầu của chàng ca sĩ trẻ Bùi Anh Tuấn.

Đàm Vĩnh Hưng tiếp tục dẫn đầu BXH Bài hát yêu thích ảnh 1
Xuất hiện trên sân khấu Bài hát yêu thích liveshow tháng 10, ca khúc Chiếc vòng cầu hôn do Đàm Vĩnh Hưng thể hiện lập tức thu hút được sự quan tâm của khán giả với 2 lần đoạt giải Bài hát của tháng và chính thức bước vào cuộc đua giành giải thưởng Bài hát của năm


BXH tuần 47 còn đánh dấu sự xuất hiện của hàng loạt những ca khúc trong liveshow tháng 12 vừa qua, với những vị trí cao trong top 10 khiến cuộc đua trên BXH Bài hát yêu thích thêm phần gay cấn và thú vị. 

Là một ca khúc vốn đã sống cùng đời sống âm nhạc, đặc biệt với những ai yêu nhạc Trịnh, bản phối Jazz đầy thể nghiệm mới lạ của Khánh Linh đã chiếm được lòng khán giả yêu nhạc. Dù nhạc sĩ Phó Đức Phương có phần không hài lòng khi Khánh Linh lạm dụng giọng giả thanh quá nhiều, nhưng Chiều một mình qua phố đã nhanh chóng leo lên vị trí thứ 4.

Không bất ngờ khi ca khúc Là em đó của ca sĩ trẻ Văn Mai Hương lọt vào top 10 BXH tuần này. Trước đó, ca khúc này được khán giả và giới chuyên môn đánh giá rất cao. Và với những gì Văn Mai Hương đã thể hiện trên sân khấu Bài hát yêu thích liveshow tháng 12, vị trí thứ 5 trên BXH tuần được xem là bước khởi đầu khá thuận lợi cho cuộc đua giành giải thưởng bài hát tháng của cô ca sĩ trẻ này.

Vị trí thứ 6 là chàng ca sĩ trẻ Đào Bá Lộc với ca khúc do chính anh sáng tác Tháng ngày không trở lại. Tiếp sau đó là Căn nhà vắng của Artista Band. 

Bất ngờ nhất trên BXH tuần này là sự trở lại của Đôi chân trần ở vị trí thứ 8 sau nhiều tuần vắng bóng. Các vị trí còn lại là Em gái quê mình của Quang Hào và Radio của Xuân Sơn và Phú Luân. Đây là 2 ca khúc được đánh giá cao từ cả giới chuyên môn cũng như khán giả. Nếu như Em gái quê mình được Quang Hào thể hiện cùng giọng ca ngọt ngào và một sân khấu trữ tình, thì Radio lại được hai chàng trai trẻ ngày một trưởng thành trong giọng hát đã có một sân khấu bùng nổ và để lại nhiều ấn tượng với khán giả.