Đám cưới ngọt ngào của Khánh Ngọc

ANT) - Nữ ca sĩ Khánh Ngọc và cựu xạ thủ Nguyễn Trung Hiếu đã có một đám cưới ấm áp và ngọt ngào tại khách sạn Park Royal, dù tiết trời Sài Gòn không mấy thuận lợi bởi cơn mưa tầm tã từ chiều cho đến lúc tàn tiệc.

Trước khi bắt đầu nghi lễ cưới, Khánh Ngọc bất ngờ xuất hiện một mình trong tiếng nhạc nền là một ca khúc của chính cô. Khánh Ngọc diện váy cưới giản dị và trang điểm nhẹ nhàng, nhưng trông rất xinh tươi và gợi cảm.

Trước khi bắt đầu nghi lễ cưới, Khánh Ngọc bất ngờ xuất hiện một mình trong tiếng nhạc nền là một ca khúc của chính cô. Khánh Ngọc diện váy cưới giản dị và trang điểm nhẹ nhàng, nhưng trông rất xinh tươi và gợi cảm.

Sau đó, Khánh Ngọc khoe giọng hát nồng nàn trước toàn thể quan khách. Cô đắm chìm cảm xúc trong những câu hát lãng mạn: “Từ lúc em gặp anh, em đã biết được rằng, trong trái tim nhỏ bé đã có hình bóng anh…”. Khánh Ngọc chia sẻ, lời bài hát “Hãy đừng là giấc mơ” này cũng chính là những gì cô muốn nói với chú rể, bởi bình thường cô ít khi nào thổ lộ tình cảm của mình.

Khánh Ngọc khoe giọng hát nồng nàn trước toàn thể quan khách. Cô đắm chìm cảm xúc trong những câu hát lãng mạn: “Từ lúc em gặp anh, em đã biết được rằng, trong trái tim nhỏ bé đã có hình bóng anh…”. Khánh Ngọc chia sẻ, lời bài hát “Hãy đừng là giấc mơ” này cũng chính là những gì cô muốn nói với chú rể, bởi bình thường cô ít khi nào thổ lộ tình cảm của mình.

Kết thúc bài hát, chú rể Nguyễn Trung Hiếu mới từ từ tiến về phía cô dâu và trao cho cô cái ôm thật chặt. Cả hai không giấu được niềm hạnh phúc vô bờ, bởi từ đây họ chính thức trở thành chồng vợ, cùng nhau chia ngọt sẻ bùi và cùng vượt qua những chông gai, thử thách của cuộc đời.

Kết thúc bài hát, chú rể Nguyễn Trung Hiếu mới từ từ tiến về phía cô dâu và trao cho cô cái ôm thật chặt. Cả hai không giấu được niềm hạnh phúc vô bờ, bởi từ đây họ chính thức trở thành chồng vợ, cùng nhau chia ngọt sẻ bùi và vượt qua những chông gai, thử thách của cuộc đời.

Nếu như Khánh Ngọc là một gương mặt quen thuộc với công chúng, kể từ sau khi cô đạt giải nhất Tiếng hát truyền hình TP HCM năm 2004, thì chú rể Nguyễn Trung Hiếu cũng là một cái tên không hề xa lạ với dân mộ điệu thể thao, bởi anh từng là vận động viên quốc gia nổi tiếng về bộ môn bắn súng.

Nếu như Khánh Ngọc là một gương mặt quen thuộc với công chúng, kể từ sau khi cô đạt giải nhất Tiếng hát truyền hình TP HCM năm 2004, thì chú rể Nguyễn Trung Hiếu cũng là một cái tên không hề xa lạ với dân mộ điệu thể thao, bởi anh từng là vận động viên quốc gia nổi tiếng về bộ môn bắn súng.

Tối qua, đôi tân lang, tân nương đã trải qua những giây phút bồi hồi khi được cha mẹ đôi bên nhắc lại kỷ niệm về lần gặp nhau đầu tiên của họ. Với hai người, đó là một định mệnh, bởi khoảng cách địa lý kẻ Bắc, người Nam khiến họ chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có cơ hội gặp được “nửa kia”.

Tối qua, đôi tân lang, tân nương đã trải qua những giây phút bồi hồi khi được cha mẹ đôi bên nhắc lại kỷ niệm về lần gặp nhau đầu tiên của họ. Với hai người, đó là một định mệnh, bởi khoảng cách địa lý kẻ Bắc, người Nam khiến họ chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có cơ hội gặp được “nửa kia”.

Thế nhưng, cuộc đời khiến xui cho họ gặp nhau và nhanh chóng trở thành người yêu bởi tiếng sét ái tình. Quyết định làm đám cưới chỉ sau một thời gian tìm hiểu, nhưng cả Khánh Ngọc lẫn Trung Hiếu đều tin rằng, họ sinh ra là để dành cho nhau.

Thế nhưng, cuộc đời khiến xui cho họ gặp nhau và nhanh chóng trở thành người yêu bởi tiếng sét ái tình. Quyết định làm đám cưới chỉ sau một thời gian tìm hiểu, nhưng cả Khánh Ngọc lẫn Trung Hiếu đều tin rằng, họ sinh ra là để dành cho nhau.

Trước sự chứng kiến của cha mẹ đôi bên, bà con hai họ và hàng trăm quan khách, cô dâu và chú rể đã cùng nhau cắt bánh cưới. Sau đó, cả hai cùng thực hiện tiếp nghi lễ rót rượu champagne.

Trước sự chứng kiến của cha mẹ đôi bên, bà con hai họ và hàng trăm quan khách, cô dâu và chú rể đã cùng nhau cắt bánh cưới. Sau đó, cả hai cùng thực hiện nghi lễ rót rượu champagne.

Tân nương, tân lang kính cẩn mời rượu bố mẹ hai bên. Khánh Ngọc từng tâm sự, cô rất kính trọng mẹ chồng vì đức hy sinh to lớn mà bà dành cho vợ chồng cô. Sau đám cưới, Khánh Ngọc không phải ra Hà Nội làm dâu, vì bà rất thông cảm cho đặc thù công việc của nữ ca sĩ.

Tân nương, tân lang mời rượu bố mẹ hai bên. Khánh Ngọc từng tâm sự, cô rất kính trọng mẹ chồng vì đức hy sinh to lớn mà bà dành cho vợ chồng cô. Sau đám cưới, Khánh Ngọc không phải ra Hà Nội làm dâu, vì bà rất thông cảm cho đặc thù công việc của nữ ca sĩ.

Ba mẹ Khánh Ngọc cũng dành tình cảm đặc biệt cho chàng rể người Hà Nội. Với ông bà, cựu xạ thủ Nguyễn Trung Hiếu là một chàng trai sống biết trước biết sau và rất mực hiếu thảo.

Ba mẹ Khánh Ngọc cũng dành tình cảm đặc biệt cho chàng rể người Hà Nội. Với ông bà, cựu xạ thủ Nguyễn Trung Hiếu là một chàng trai sống biết trước, biết sau và rất mực hiếu thảo.

Cô dâu, chú rể cùng uống cạn ly rượu mừng và thề nguyện sẽ sống bên nhau trọn đời. Cả hai ngập tràn hạnh phúc khi được tất cả mọi người nâng ly chia sẻ niềm vui.

Cô dâu, chú rể cùng uống cạn ly rượu mừng và thề nguyện sẽ sống bên nhau trọn đời. Cả hai ngập tràn hạnh phúc khi được tất cả mọi người nâng ly chia sẻ niềm vui.

Chú rể trao cho cô dâu nụ hôn nồng cháy, trong tiếng reo hò, cổ vũ của những người bạn thân thiết nhất.

Chú rể trao cho cô dâu nụ hôn nồng cháy, trong tiếng reo hò, cổ vũ của những người bạn thân thiết nhất.