Cuộc thử nghiệm thú vị

(ANTĐ) - 2 tập đầu của bộ phim truyền hình ca nhạc Cho một tình yêu đã đến với khán giả trên kênh VTV3 Đài Truyền hình Việt Nam. Quy tụ một dàn diễn viên hầu hết là các ca sỹ, Cho một tình yêu - bộ phim với nhiều cái lần đầu tiên gợi cho khán giả một sự tò mò.

Cuộc thử nghiệm thú vị

(ANTĐ) - 2 tập đầu của bộ phim truyền hình ca nhạc Cho một tình yêu đã đến với khán giả trên kênh VTV3 Đài Truyền hình Việt Nam. Quy tụ một dàn diễn viên hầu hết là các ca sỹ, Cho một tình yêu - bộ phim với nhiều cái lần đầu tiên gợi cho khán giả một sự tò mò.

Đầu tiên đó là một phim ca nhạc dài tập, thứ hai là đạo diễn, thứ 3 là nhiều diễn viên đóng phim lần đầu tiên... Tất cả tạo nên một sự bỡ ngỡ đáng yêu cho Cho một tình yêu. Phim truyền hình ca nhạc vốn là lợi thế của người Ấn Độ, lần đầu tiên một bộ phim ca nhạc dài tập made in Việt Nam khiến không ít người quan tâm muốn tìm hiểu. Cách thoại bằng âm nhạc dường như chưa được quen tai và đương nhiên không phải khán giả nào cũng dễ dàng chấp nhận.

Chuyện phim kể về tiểu thư Linh Đan với niềm đam mê cháy bỏng được trở thành ca sỹ. Cô từ bỏ cuộc sống của mình bên cạnh gia đình từ Mỹ về Việt Nam thực hiện ước mơ. Cuộc sống của cô phủ màu hồng khi có một gia đình giàu có, một người yêu điển trai (ca sỹ Quang Dũng thủ vai). Nhưng rồi số phận không mỉm cười với người con gái này. Ba mẹ cô về Việt Nam để chăm sóc cô, nhưng công việc làm ăn không thuận lợi, phải bỏ trốn. Từ một tiểu thư, Linh Đan trở thành kẻ không nhà cửa, không nghề nghiệp, không tình yêu, phải nương náu nhờ nhà Trần Vũ (ca sỹ Tuấn Hưng thủ vai) - một người bán hủ tiếu. Những hiểu lầm, ghen tức của người khác cũng khiến Linh Đan không còn chỗ trú chân trong ngôi nhà của người bạn tốt này. Cuộc sống của Linh Đan rồi sẽ đi về đâu? Kết cục câu chuyện tình của cô với Trần Vũ sẽ ra sao, câu trả lời sẽ có sau khi xem xong 36 tập phim của Cho một tình yêu.

Trước ngày bấm máy, nhiều người lo lắng dàn diễn viên hầu hết là ca sỹ nên khả năng đoàn phim có thể sẽ gặp trục trặc về mặt thời gian. Song chính vì dự án làm phim lần đầu tiên ấy mà ca sỹ Mỹ Tâm - người đóng vai Linh Đan đã thỏa thuận hợp đồng ngay từ đầu sẽ bỏ show ca nhạc để toàn tâm toàn ý thực hiện bộ phim. Trong khi đó, các ca sỹ Tuấn Hưng, Quang Dũng, Minh Tú (cựu thành viên Tam ca áo trắng), Tiến Đạt, Minh Thuận… cũng khẳng định sẽ dốc sức để có vai diễn tốt nhất.

Cùng với việc đảm nhận vai chính, Mỹ Tâm còn là người làm nhạc cho bộ phim này. Sẽ có rất nhiều ca khúc cũ của Mỹ Tâm được cover lại trong phim, bên cạnh đó phần nhạc nền được Mỹ Tâm sáng tác mới hoàn toàn. Không chỉ Mỹ Tâm mới lần đầu tiên đóng phim mà nhiều bạn đồng hành của cô như Tuấn Hưng, Quang Dũng, Minh Tú… cũng là lần đầu tiên họ tham gia một phim truyền hình. Quang Dũng đã có lần thử sức trong Lọ lem hè phố - một bộ phim truyện nhựa nhưng đây là lần đầu tiên anh đến với truyền hình. Việc xuất hiện trong một bộ phim truyền hình của các ca sỹ đã thành danh này có thể coi là một sự dũng cảm vì nó ảnh hưởng đến hình ảnh của ca sỹ đã tạo dựng nhiều năm qua. Qua 2 tập đầu tiên, nhiều khán giả cho rằng diễn xuất của Mỹ Tâm và Quang Dũng chưa thật ổn, khi thoại hơi căng thẳng, mất đi vẻ tự nhiên của đời sống, một điều mà phim truyền hình yêu cầu với diễn viên.

Quay phim Nguyễn Tranh, người nổi danh với vai trò giám đốc hình ảnh của nhiều bộ phim như Áo lụa Hà Đông, Tuyết nhiệt đới, Bỗng dưng muốn khóc, Những nụ hôn rực rỡ và nhiều clip ca nhạc, thì với Cho một tình yêu, anh cũng lần đầu tiên sát cánh cùng Lê Hóa trong vai trò đạo diễn phim truyền hình. Cho một tình yêu là một phim truyền hình ca nhạc, vì vậy bối cảnh được đầu tư rất cầu kỳ, thậm chí vượt ra khỏi giới hạn cho phép về kinh phí của một phim bán bản quyền cho đài truyền hình. Nhưng theo tiết lộ của BHD - đơn vị sản xuất - sẵn sàng chịu chi để có một bộ phim truyền hình ca nhạc dài tập đầu tiên tại Việt Nam thành công.                                  

 Diệu Trân